Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

một chút suy tư _ mục lục

triết lý sống của Mẹ Teresa
phỏng vấn Thượng Đế 
hạnh phúc đến từ đâu?
tìm hạnh phuc nơi đâu 
như một lời chia tay (trịnh công sơn)
bát mì của lòng tự trọng
tình bạn chân thật
con số một
khúc nhạc tuyệt vời
hãy mau nghe, đừng vội nói và khoan giận
một ly sữa
sướng và khổ
hạnh phúc vô biên
hòn đá ném đi
báo thù là hèn
địa ngục ở đâu?
ngày đẹp trời 
những vết sẹo 
vết sẹo trên khuôn mặt mẹ
chạy tại chỗ
muốn đi xa hay đi mau?
chứng nhân - hình ảnh Chúa Kitô
hoa anh đào - cái đẹp tuyệt đỉnh và sự sống mong manh
người có nhiều thành tích guinness nhất
10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới
website bị sập vì váy của kate
để giữ được niềm vui
căn nhà (cần đến nhau)
những loài hoa đẹp mà cực độc
nuôi con riêng của vợ cũ
nạn độc quyền
sao không dự tiệc ở tòa bạch ốc?
tình yêu
sống ngày hôm nay
chiếc nhẫn thần
vui sướng về mọi điều
hậu quả của tính tham lam
nụ hôn cứu người
dòng sông nhỏ 
những phút cuối cùng của Gadhafi 
xin cho con nhận ra con là ai 
chuyện sống, chết 
thắc mắc thời bình 
tiếng đóng cửa
kiếp người mong manh 
những cái cần gạt nước 
triết lý về thời gian 
bốn bà vợ 
vô gia cư 
lời thầm
tại sao Thiên Chúa để gian truân xảy ra? 
tại sao mà khóc? 
xin nhớ đến tôi 
phép lạ của niềm tin 
người đầu tiên tôi yêu là Chúa 
đi tìm hạnh phúc không đúng chỗ 
hóa đơn mẹ tặng 
có chứ, virginia, có ông già noel 
những món quà của ba đạo sĩ 
cây kiếm gỗ 
phép lạ của lòng thống hối
tôi tin vào Chúa 
chuyện tất niên 
truyện cây nho 
lời cuối 
chuyện một kẻ ăn mày 
một ngày sống có ý nghĩa 
ông ấy cần tôi 
tiếng đóng cửa 
thí mạng vì người mình yêu 
cây dù của niềm tin 
bông hoa giữa đời thường 
bài học làm người từ một con chó 
bài học từ con ngọc trai
cầu nguyện _ bí quyết hạnh phúc
tôi bắt đầu biết nói dối
đền thờ cao quý nhất
vẻ đẹp toán học của tình yêu Chúa
ơn cứu độ là bởi lòng Chúa thương xót
làm sao loài cứu sống được?
tôi cần một đấng cứu thế siêu việt
nước mắt và hạnh phúc
tờ lịch mỗi ngày
trần gian một khúc
viên đá đầu tiên
một người giàu có
để vui sống và thành công
ba và mẹ con sẽ ly dị
câu chuyện cà phê sáng
tôi có thể trở lại công giáo
mùa thường niên
vai diễn cuối cùng
lên đường 

 
suy tư ngày valentine
những bức ảnh khiến bạn phải khóc
sức mạnh của tình yêu
con chim sẻ non 
mất đi để được lại
một bức thư lạ
cây cầu
yêu con riêng của vợ?
cứu người, nhan sắc bị hủy hoại
tình yêu thật sự
lời hẹn ước
trò đùa của Thượng Đế
ông hoàng hạnh phúc
lòng nhân từ tự phát
tình yêu và ly dị
một câu chuyện tình 
người chồng tuyệt vời
tình yêu là năm chiếc lá
nói với tuổi trẻ về tình yêu
lời tỏ tình 
món quà của tình yêu
hai biển hồ
chuyện tình thanh tao nhất thế giới 
lá thư của 60 năm về trước 
cây phiền muộn 
tình bạn và tình yêu
cái cổng (của tình yêu) 
chiếc máy bơm và niềm tin vào tình yêu
tình yêu chân thực
tấm lòng nhân ái
ta muốn lòng nhân
VIDEO màn múa lay động hàng triệu con tim
cây phiền muộn
sách cũ
thùng đựng tiền bố thí
tất cả đã quá muộn
công thức cho hạnh phúc
nhìn qua khung cửa số
thiên thần có đôi cánh gãy
chưa đẹp chưa phải là tình yêu
có thương thì xin đợi
tạ ơn là một tâm tình 

suy tư mùa vọng
hôi của: chuyện không của riêng ai
bao giờ Chúa đến?
nghệ thuật gọi điện cho Chúa
gia đình "người rừng"
tỉnh thức
mùa trông đợi trời mới đất mới
theo gương Mẹ Maria sống tâm tình mùa vọng 
ly cà phê trên tường
xin ơn không bám víu vào của cải
hài lòng với những gì mình đang có
nếu không có ngày mai
nhà thờ
quả bóng đã lăn và đã...
đôi điều suy nghĩ
từ đổ vỡ đến hòa điệu
hai khung trời
dấu chân xưa
người vợ phi thường
lạy Chúa, xin tha thứ khi con rên rỉ
kalashnikov và khẩu tiểu liên AK-47
tình yêu mạnh hơn thời gian
xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống 
nhà thờ được xếp bằng que diêm
những cái chết oái oăm nhất lịch sử
nếu Chúa gọi con về 
nhà không có ai
vịt chết không vùng vẫy
xin cho con được thay đổi chính con
bàn về tiếng vỗ tay trong phiên án Nguyễn Đức Nghĩa
sự ngắn ngủi của đời người
mua xe tải, tặng súng AK
lòng độ lượng
câu chuyện hai cuộc sống
cuộc đời bi kịch của một vị tướng vnch
không có chỗ tựa đầu
Giêsu là ai?
tôi thuộc loại người nào?
tâm tình gã trộm lành
Thiên Chúa được tôn vinh nơi kẻ khiêm nhường
điểm hẹn Giêsu
mối hiểm họa ngay dưới chân
cầu nguyện, ăn chay và làm phúc
7 lý do để xưng tội
lời kinh khiêm hạ
căn phòng nước mắt
ABC mùa chay
nhìn lại
những câu hỏi sâu xa nhất của con người
xin cho con thay đổi chính con
thói quen
câu chuyện tòa nhà 80 tầng
không ai sung sướng cả
bật gốc
bụi 
sợi xích không ai phá nổi
tha thứ mãi mãi 
báo đền ân oán
chiếc bình nứt
bông hồng 
ánh sáng đời em 
bệnh vô cảm 
vẻ đẹp tâm hồn 
con có thể đọc kinh lạy Cha được không? 
cách chia hai đồng bạc 
lượm lặt mùa chay 
làm bể đèn 
cái nút áo 
chủ đề sứ điệp mùa chay 2012 
chia sẻ hạnh phúc để được hạnh phúc 
điều gì lấp đầy cuộc sống bạn? 
hai viên gạch xấu xí 
chiếc hộp đựng giầy 
mong manh 
năm phút cho con 
thử nghĩ xem 
những con sao biển 
tình dục không có tội? 
khúc nhạc tuyệt vời 
đừng vội xét đoán 
đừng xét đoán
thầy tu tham lam
con ruồi 
ai đã đổi mới đời bạn? 
ta khát 
đừng kết án ai 
tôi là ai mà phán xét?
câu chuyện bát mì 
hai mươi đô-la 
thanh âm diệu kỳ 
tình yêu đáp trả tình yêu
giuđa hay là tôi?
tiếng nói của lương tâm 
người tốt phải khổ hơn người xấu? 
đời là con đường một chiều 
mảnh gương nhỏ 
ai là thần tượng của tôi? 
lời trăn trối 
Đức Mẹ Maria dẫn vào tuần thánh 
người giàu nhất 
những vết đinh
phía sau cây thập giá
tâm hồn cô đơn
đích đến 
phép mầu tình yêu 
cuộc sống quanh ta
tiếng lương tâm 
100 năm tàu titanic 
nghe và thực hành (titanic)
đồi thánh giá 
con lừa
ông bố phi thường
tội (tình yêu Chúa và bí tích giao hòa)
đứng dậy ngay
nhìn vào bên trong
con người vĩ đại khi cầu nguyện
một tâm hồn khiêm tốn và cầu nguyện
muốn được cứu và xin được cứu
nhìn thấy "ghét"
tôi muốn một người bạn hay một kẻ thù?
ý nghĩa của số không
lễ giáng sinh của lòng tôi (bt hòa giải)
suy tư tháng mười một
thùng đựng tiền bố thí
cái giá của sự giận dữ
tha thứ vì giá trị của sự sống
những con người biết quên đi để tha thứ
tự do cho con người 
tiền của là con dao hai lưỡi
chọn vợ nào?
tình yêu của cha 
VIDEO dòng chảy của thời gian
bông hoa lạ mọc lên trên đống gạch vụn
mầu nhiệm của tội lỗi
suy tư về mùa chay
món quà của trái tim
tôi tưởng như vậy là hạnh phúc
tính sổ trước khi chết
Thiên Chúa quan phòng _ ý nghĩa của đau khổ
khoảng lặng... khi con bỏ đi
sám hối phía bên kia đồi
bác tiều phu
tôi tưởng
nghèo vật chất hay nghèo tấm lòng?
lịch sử không phải để thù hận
nỗi buồn chiến tranh
giọt thu sầu thánh đức
đhy Lajolo nhận định về bài huấn đức của đtc
bụi trần
lời tỏ tình
cô đơn mà không cô độc
tám mối phúc thật
người giàu thực sự
hãy xé lòng
hai chữ "hơn người"
nhìn sâu hơn
ai cũng là người tốt, nhưng...
bà mập, chị ve chai và chị áo trắng
thì sông cứ chảy
mấy cái bánh nhỏ
hoang địa - thao trường của nhân đức
ai nghèo, ai khổ?
sự hung hăng giết chết con người

suy tư tháng 11
bản hòa âm sinh t
đời người chiếc lá
về nơi tĩnh lặng
mong manh phận người!
di chúc
giả như con người bất tử  
vô thường
cảm nghiệm tuổi xế chiều  
bài giáo lý về sự chết trong gia đình  
người đàn ông mù
ngày mai bắt đầu từ hôm nay  
ánh trăng giữa đêm đen
sự chọn lựa khôn ngoan
thư gửi những ai bận rộn  
không gian chữa lành của thinh lặng
các thánh thấy tội như thế nào?  
phán xét chung
lận đận 


suy tư tuần thánh
tất cả cần lặng lẽ
bệnh vô cảm
cuộc đấu giá
chiếc đinh
tâm sự chiếc tách trà
hãy ở lại trong tình yêu của Thầy
đi tìm chén thánh
 
suy tư phục sinh
chú bé mù dắt mẹ qua tuyệt vọng
xả thân cứu tàu
chiếc găng tay
người thợ điêu khắc
họa trung hữu phúc, phúc trung hữu họa
ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở
Chúa Giêsu phục sinh với những thành tích và những thương tích 
Chúa ở quanh ta
hoán cải
Chúa luôn gây ngạc nhiên
Chúa trong mọi người
dĩ đức báo oán 
trao ban và nhận lãnh
quả trứng rỗng
vẻ hiền lành đáng sợ 
pháp bất vị thân
vì xưa Ta đói
đức tin là một sự tín thác
đồng xu hay nụ cười
hướng lòng về thượng giới
lòng nhân hậu
giàu và nghèo
cái máy bơm
con đã nên thánh chưa?
thiên đàng như thế nào?
nhà cô có nến không?
sợ thập giá nặng
biết và không biết
cục đất sét của Chúa
hiện tượng xác các thánh không hư nát
tiếng gọi phục sinh
yêu thương âm thầm
một tâm hồn vĩ đại
sự hiện diện thinh lặng của Chúa
biên độ sống - chết
Thiên Chúa là Đấng Cứu chuộc chứ không phải là người giải cứu
thư gửi sinh viên, học sinh công giáo nhân dịp đại lễ phục sinh 2015 
  
suy tư lễ hiện xuống
chuyện buồn cá tháng tư
Đức Kitô sống trong tôi
Đức Kitô đã làm cho tôi 
chiếc áo màu đỏ
nghệ thuật sống trẻ
đây là anh em tôi
cho đi là nhận lãnh
cả một tấm lòng trong vài dòng chữ
hai con chó
như trẻ thơ nép mình lòng mẹ
sức mạnh của tình yêu
câu chuyện miền núi
nương tựa
người đưa đò bến biệt ly
bông hồng xanh
không mong được đền trả
hướng dẫn của Thánh Linh
điều ở bên trong
thử thách cho tình yêu
nhận diện điểm hẹn 
thẳng thắn thật thà thường thua thiệt
tại sao giới trẻ khó dạy?

suy tư về Giáo Hội
lý đoán 

suy tư lễ Chúa Ba Ngôi
thứ quý giá nhất cuộc đời 


nhìn người mà ngẫm đến ta
Jesus asked and you ought to answer

suy tư ngày tết
túi gạo của mẹ
có một người nghèo
cậu bé mù
cây mai trụi lá
cuộc sống là một quà tặng
rừng mắm
hạt táo
mùa xuân, một mùa hay một cuộc đời
năm mới, trái tim mới
tám mối phúc thật
một mùa xuân lại qua
con ong tìm mật