Suy tư mùa chay _ tám mối phúc thật

TÁM MỐI PHÚC THẬT
Phải chăng Chúa không thích người giàu và cứ nghèo là dược Chúa thương? Giàu sẽ phải sa hỏa ngục, nghèo thì lên thiên đàng?
Tết đến, người ta hay chúc phát tài, phát lộc, tiền bạc vô như nước, nhiều niềm vui,.....
Đọc lại 8 mối phúc thật, thoạt đầu nghĩ tại sao Chúa lại cho những người nghèo khó, đau khổ, là những người có phúc.
Phải chăng Chúa không thích người giàu và cứ nghèo là dược Chúa thương?
Giàu sẽ phải sa hỏa ngục, nghèo thì lên thiên đàng?
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.”
(trích Tám mối Phúc Thật - phúc âm theo thánh Matheo)
1-Tâm hồn (hay tinh thần) nghèo khó - Đây không nói về vật chất, tiền bạc. Có những người chí thú làm ăn, có tài sản rất lớn nhưng họ vẫn có tinh thần khó nghèo, biết chia sẻ khó khăn với những người không may mắn, họ biết và tin: “không có Ngài thì chúng con không làm được gì” (Ga 15,5). Hoặc đơn sơ hơn: “làm bởi ngươi, cho bởi ta"
Ngược lại có những người nghèo thật sự nhưng do lười biếng, ỷ lại vào tài sản cha mẹ để lại tiêu xài phung phí đến đồng xu cuối cùng. Họ chính là người nghèo nhưng lại có tâm hồn "đại gia.” Có thể đó là những người hiểu sai tám mối phúc thật, cứ nghĩ xài cho cạn tiền để được nghèo và Chúa lại cho tiền , và chết dễ lên thiên đàng
Khó nghèo đồng nghĩa với tinh thần khiêm cung, biết trông cậy vào Thiên Chúa., nôm na: tin vào Thiên Chúa quan phòng
2-Tâm hồn trong sạch: Nguời có tinh thần của trẻ nhỏ, không quan tâm và không biết đến lợi ích cá
nhân khi làm bất cứ việc gì. Có thể họ bị chê là ngu, ngố, đần. Tự nhiên đem tiền làm việc thiện mà không hô hoán cho mọi người biết để quảng cáo. Chỉ lẳng lặng "tay trái không biết việc tay phải làm"
3&4--Những người có tâm hồn khó nghèo thường hiền lành (ngược lại chưa chắc!), và chính vì hiền lành nên họ hay bị o ép, bị chửi rủa, thậm chí bị đánh đập, họ chỉ biết đau khổ và tin tưởng: Chúa biết họ bị oan ức nên sẽ an ủi họ đời sau
5-Công Bằng và Chính Trực:
Trong đời sống hàng ngày, không phải lúc nào ta cũng giữ được sự công bằng chính trực. Đôi khi chỉ vì xét doán quá chủ quan, ta thường hay tự bênh ta (đổ tội cho kẻ khác). Ví dụ con ta chạy xe gây tai nạn cho người khác nhưng ta cho vì người đó chạy ẩu, con ta không có lỗi
Hồi lâu ta bình tâm suy xét và tìm ra sự thật, xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân vì đức công bằng. Đó chính là sự khao khát nên người công chính
6-Lòng thương xót:
"Hãy thương yêu anh em như chính mình"
" Người ta cứ dấu này sẽ biết chúng con là môn đệ Thày, là chúng con thương yêu nhau "
7-Sứ giả của hòa bình:
Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu
Và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa,
Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Ðem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi th tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống
Những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
 (Kinh hòa bình)
8-Bị bách hại:
Những ai bị xỉ nhục, cười chê, nhục mạ, xỉ vả, vu cáo, bị bắt bớ, sát hại, vì Danh Ngài: “Khi nào vì Thày, mà người ta xỉ vả, bắt bớ, và tìm mọi điều dữ để vu khống cho chúng con, thì chúng con thật là có phúc. Hãy hoan hỉ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng dành cho chúng con ở trên trời lớn lao lắm; bởi vì người ta cũng bắt bớ các Tiên Tri trước chúng con như thế" (Mt 5:11-12).