Bài 4. DỬNG DƯNG VỚI SỰ ĐỜI

Bài 4. DỬNG DƯNG VỚI SỰ ĐỜI

Dù khó hay dễ, hài lòng hay khó chịu, tôi luôn tin một điều là Chúa biết, Chúa muốn, và cho phép xảy ra những điều tốt lành cho tâm hồn tôi.

ĐỨC KITÔ: Này con, hãy để Ta làm cho con điều đẹp lòng Ta. Ta biết đâu là điều tốt nhất cho con. Con suy tính theo kiểu con người nên xét định của con thường chịu tác động bởi cảm xúc, bởi tâm trạng hay định kiến của con.

2. Ta lo liệu cho con thì tốt hơn là con lo cho chính mình. Một ai không hết lòng và trung thành tận hiến cho Ta, người ấy đang hết sức liều lĩnh. Chỉ một mình Ta mới có thể dẫn con đến sự sống đời đời. Hãy cứ để Ta làm cho con điều đẹp lòng Ta. Bất cứ điều gì Ta làm cũng đều là điều tốt nhất cho con.

3. Ta biết mọi sự, Ta biết các nhu cầu quan trọng nhất của con. Ta muốn con có được niềm vui hoàn hảo và bất tận của thiên đường. Vì thế, thỉnh thoảng Ta đặt con vào đêm tối tâm linh của nghi ngờ và bối rối; rồi Ta lại cho con vui hưởng ánh sáng bởi chân lý và niềm vui của Ta. Hôm nay con được an ủi, và ngày mai, con lại thấy khó khăn và sầu buồn. Nhưng qua hết mọi tình cảnh hay thay đổi này, hãy nhớ rằng bàn tay Ta đang dẫn con về thiên đường.

4.  Hãy vâng theo Ý muốn của Ta trong mọi sự, con hãy sẵn lòng trải nghiệm đau khổ cũng như vui mừng, khi khó nghèo túng cực cũng như lúc thịnh vượng. Con càng yêu thích Ý muốn của Ta trong hết mọi điều ấy, con sẽ càng thêm yêu thích Đấng Toàn Trí và Đấng Toàn Thiện.  

SUY TƯ: Thiên Chúa dựng nên tôi cho cuộc sống hoàn hảo tuyệt vời trên thiên đường. Mọi điều Ngài để xảy ra cho tôi đều bởi mục đích này. Có điều tôi chịu đựng và tận dụng được trong cuộc sống hàng ngày, có điều quá sức tôi. Sau khi làm điều tốt nhất, tôi phải bắt mình chấp nhận kết quả như Ý Chúa muốn cho tôi. Dù khó hay dễ, hài lòng hay khó chịu, tôi luôn tin một điều là Chúa biết, Chúa muốn, và cho phép xảy ra những điều tốt lành cho tâm hồn tôi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa và Tất Cả của con, Chúa tạo nên và chỉ huy hết mọi sự trong đời con. Sao con lại quên đi sự thật đó mà phàn nàn về một điều chi? Xin xếp đặt đời con như Chúa đã nhắc đến trước đây. Xin giúp con đón nhận như nhau từ tay Chúa, ngọt ngào và cay đắng, niềm vui và nỗi buồn. Con cảm tạ Chúa về bất cứ điều gì Chúa gửi đến cho con. Chỉ xin Chúa giữ con cho khỏi phạm tội, thì con sẽ không sợ cả sự chết cũng như hỏa ngục. Miễn là Chúa không lìa xa con mãi mãi, không xóa con khỏi sách sự sống, thì chẳng đau khổ nào có thể làm tổn thương lâu dài cho con được. Xin ban cho con ơn nhận biết, yêu thích, và mến chuộng Ý Chúa hơn hết trong mọi điều đến với con hôm nay. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

Phần một: hoán cải
A. một chút suy tư về đời người