THỨ 2 –TUẦN 3
BÀI ĐỌC 1
Cuốn tiểu thuyết “Cội nguồn” của tác giả James Michener có một đoạn
nói về một người nhận một vị thần mới “một phần vì những đòi hỏi của vị thần
mới quá nghiêm nhặt đối với họ, một phần vì các thần địa phương thấp kém và
không đòi hỏi như vị thần mới.”
Câu chuyện trên đây và câu chuyện Kinh thánh hôm nay
mời gọi tôi tự hỏi lời giáo huấn của Chúa quá đòi hỏi hay không đòi hỏi đủ?
[Chúa Giêsu nói:] “Tôi
là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”… Nghe
thế, nhiều môn đệ của Ngài liền nói: “Lời này chướng tai quá” (Ga 6,51-60).
BÀI TIN MỪNG - suy niệm 1
[Người ta] lôi Chúa Giêsu
ra khỏi thành, và xô Ngài xuống vực. Nhưng Ngài băng qua giữa họ mà đi. (Lc
4,29-30)
Bài đọc hôm nay mời gọi tôi tự hỏi: Niềm tin của tôi
đã bị xao lãng do ảnh hưởng xấu của các phương tiện truyền thông và của những
buổi nói chuyện như thế nào?
Các Tông đồ hân hoan bởi
được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giêsu. (Cv 5,41)
BÀI TIN MỪNG - suy niệm 2
[Một hôm tại Nazareth nhiều kẻ chống
đối Chúa Giêsu vì Ngài chỉ là con bác thợ mộc. Cuối cùng, tình thế tồi tệ đến
mức,] họ đuổi Chúa Giêsu ra khỏi thành… Muốn xô Ngài từ triền núi xuống, nhưng
Ngài đã ngang qua đám đông mà đi. (Lc 4,29-30)
Có một đám đông muốn gây hỗn loạn ở Luân Đôn. Viên cảnh sát trưởng
chầm chập tiến về đám đông đang giận dữ, từ ông toát ra một sức mạnh huyền bí.
Khi ông đến hàng người đầu tiên, đám đông bỗng im lặng và mở nối cho ông. Ông
đi thẳng vào giữa họ mà chẳng hề hấn gì. Hành động của viên cảnh sát trưởng như
xả bớt hơi ra khỏi quả bóng căng phồng sắp nổ tung. Chúa Giêsu cũng đã tỏa ra
một sức mạnh huyền bí từ bên trong giống như ở Nazareth.
Không có gì làm bạn sợ
cả.
Ai có Chúa sẽ chẳng
thiếu gì.
Chỉ một mình Ngài là đủ.
(Thánh Têrêsa Avila)