TUẦN 29 – THỨ BẢY
Bài đọc 1 Năm lẻ
Trong
cuốn “Hương rượu mới”, Keith Miller nói về tâm linh của ông có một bước trưởng
thành nhảy vọt khi ông không còn quan tâm đến việc cảm nhận được sự hiện diện
của Thiên Chúa, đặc biệt là trong giờ cầu nguyện nữa. Miller viết: “Tôi nhận ra mình là người muốn sống tinh
thần bằng giác quan, muốn cảm nhận về sự hiện diện của Thiên Chúa trong khi cầu
nguyện, và thất vọng khi không có được cảm nhận đó. Tôi khám phá ra rằng nếu
trong lúc cầu nguyện ta có được cảm giác, ta sẽ không cần đến đức tin.”
Tôi có thể nói gì với câu
cuối của Miller?
Đôi khi ta được đặc ân
trong lúc cầu nguyện, cảm nhận được Thiên Chúa hiện diện. Chúng ta hãy đơn giản
hưởng đặc ân này, hãy để Chúa ôm gì ta một cách yêu thương như người mẹ ấp ủ
con mình.
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Chúa Kitô] đã ban ơn
cho con người… Nhờ đó họ được chuẩn bị làm công việc phục vụ là xây dựng thân
thể Chúa Kitô (Ep 4,11. 12)
Halford
Luccock mô tả một nhà soạn kịch tìm số điện thoại trong cuốn danh bạ New York. Khi lật qua
những trang sách, ông nghĩ đây không phải là cuốn sách tốt, nhưng tuyệt vời làm
sao! “Bạn có thể lấy bất cứ nhân vật nào
trong danh bạ thế giới và có thể gán cho nhân vật đó một nội dung.” Đó là
cách Chúa Giêsu đã làm. Ngài đến thế gian với một chuỗi những nhân vật và Ngài
cho họ một nội dung tốt đẹp. Ngài kêu gọi họ trở thành con cái Thiên Chúa và
dùng tài năng của mình để xây dựng Nước Thiên Chúa trên thế gian này.
Vĩ đại hay nhỏ bé là tùy
ở vai trò của mình lớn lao hay nhỏ bé (Ngạn ngữ Trung Quốc).
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói với nhóm người Galilê:] “Tôi
nói cho các ông biết: nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết
như vậy.” (Lc 13,3)
Nếu lúc này Chúa Giêsu xuất
hiện trước mặt tôi và âu yếm hỏi: Đâu là khuynh hướng xấu mà tôi muốn sửa chữa,
thì tôi sẽ nói gì?
Hờ hững với cái xấu thì
tồi tệ hơn cái xấu (Joseph Fletcher).