Lương thực hằng ngày _ cuốn 3 _ Hiệp đạo _ Bài 1. Kết hiệp với Chúa

Cuốn III. HIỆP ĐẠO

ĐÃ ĐƯỢC THANH LUYỆN CHO HẾT MỌI TỘI NẶNG và hầu hết các tội nhẹ, và đã có một lòng trung thành không ích kỷ với Vị Vua thần linh của mình, người môn đệ trung thành của Đức Kitô giờ đây thấy lòng mình khao khát một sự kết hiệp thân mật nhiều hơn nữa với Thiên Chúa. Trong một nỗ lực dâng mình, dâng hết cho Chúa, người ấy ngày đêm rán sức tận dụng cho hết mọi ơn hiện sủng Chúa Thánh Linh đã trao cho mình.

Vào lúc thích hợp, Chúa ban thưởng cho tấm lòng quảng đại bằng cách nâng tâm hồn ấy lên bậc tâm linh cao nhất, bước vào con đường hiệp nhất (Hiệp Đạo). Ai ở trong chặng đường tâm linh hoàn hảo này đều thấy mình có thể hướng lòng về Chúa một cách thường xuyên và dễ dàng. Lúc nào cũng thấy Chúa ở ngay bên mình; nỗi khao khát mạnh hơn cả trong mọi hoạt động của người ấy là nỗi khao khát dâng mình cho Chúa nhiều hơn nữa bằng bất cứ một hình thái tự hiến nào mà việc bổn phận hằng ngày cho phép. Trong niềm vui dâng hiến, bao thú vui ích kỷ của người ấy cũng bị loại bỏ hoàn toàn.

Dưới tác động bởi ơn thiêng liêng của Chúa Thánh Linh, cuộc sống mặc lấy một sự đơn giản tuyệt vời. Người môn đệ quảng đại của Đức Kitô bước tới đỉnh cao của sự hoàn hảo tâm linh; giờ đây họ không chỉ sống cho Chúa, không chỉ sống với Chúa, mà là sống trong Chúa. Tâm hồn vui hưởng một tình bạn siêu nhiên lòng trí thế tục chẳng hề ngờ đến; giữa bao thử thách và khốn cực trong cuộc sống, các môn đệ hào phóng của Đức Kitô vẫn tìm thấy được cho mình một sự bình an và niềm vui, được nếm trước hương vị thiên đường. 


Phần I. KẾT HIỆP THÂN MẬT HƠN

Bài 1. KẾT HIỆP VỚI CHÚA

Con sẽ vươn đến đỉnh cao hoàn hảo trong đời sống bình thường nếu con có thể quy hướng hết mọi công việc và hoạt động của con về Ta.

ĐỨC KITÔ: Con dấu yêu, khi con sống trong ơn thánh hóa, Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trong lòng con; khi con sạch tội nặng, Ta ở cùng con trong mối kết hiệp siêu nhiên. Càng nhận biết về sự kết hiệp này, đời sống hằng ngày của con càng được biến đổi.

2. Hãy sống một đời sống nội tâm năng động để con được dư tràn lợi ích bởi tình bạn thân mật với Ta; hãy tập hướng lòng con về Ta nhiều lần trong ngày, theo các lối cầu nguyện khác nhau.

3. Con sẽ vươn đến đỉnh cao hoàn hảo trong đời sống bình thường nếu con có thể quy hướng hết mọi công việc và hoạt động của con về Ta. Với một đời sống nội tâm như thế con sẽ không còn bị quấy rầy bởi bao người chung quanh, bao việc phải làm, cũng như bao khó khăn và thử thách có xảy đến với con.

4. Sự hiệp nhất này là khởi điểm cho sự bình an và niềm vui thiên đường; con sẽ biết đến niềm vui của Ta khi biết rằng con chiếm hữu được Ta; con sẽ có được sự bình an của Ta khi con luôn yêu thích và làm theo Ý muốn của Ta. Con sẽ không chỉ sống đời con vì Ta, nhưng là sống với Ta; con sẽ thấy được tình bạn đồng hành của Ta trong mọi việc con làm và mọi sự con chịu.

SUY TƯ: Sống trong ơn thánh hóa, tôi có Chúa Ba Ngôi ở trong lòng. Sự hiệp nhất nội tâm này sẽ tác động đến đời sống hằng ngày của tôi nhiều hơn một khi tôi cũng ý thức nhiều hơn đến sự hiệp nhất ấy trong ngày. Tôi chẳng cần phải ngưng làm việc, chỉ cần tăng thói quen cầu nguyện, thói quen này giúp tôi hướng lòng trí về Thiên Chúa ngự trong lòng tôi. Lúc nhàn rỗi tôi có thể làm cho tình bạn với Chúa thêm đẹp qua việc đọc sách thiêng liêng, suy niệm, và chuyện trò với Chúa; bao gánh nặng đời thường sẽ nên nhẹ nhàng khi có Chúa chia sẻ; các mối tình bạn trong xã hội sẽ nên tốt đẹp hơn vì tôi có thể mang ơn Chúa vào lòng họ. Cung cách suy tư và lối sống của tôi có thể đưa bạn bè của tôi đến gần Chúa hơn.

CẦU NGUYỆN:

Ba Ngôi Chí Thánh, Thiên Chúa của con ơi, Chúa đã vui lòng lấy tâm hồn con làm nơi Chúa cư ngụ; trong bí tích Thánh Tẩy, Chúa đã ngự đến với ý định trở nên bạn đồng hành thân nhất của con cho đến muôn đời. Ngày nào không khước từ tình yêu Chúa bởi tội nặng, con được kết hiệp nên một với Chúa trong đời con. Lạy Thiên Chúa yêu dấu của con, xin cho con trung thành với Chúa, Đấng một mực chung thủy với con. Xin dạy con tăng triển và củng cố cho tình bạn thiên quốc với Chúa mỗi ngày một lớn lên. Con đã thấy được tình yêu Chúa dành cho con qua bao ơn lành ngày đêm Chúa ban cho con. Xin cho con biết đáp lại vô số ơn lành đó bằng cách dùng ơn Chúa cho khôn ngoan và thánh thiện; trong suốt ngày xin để cho con dâng về Chúa thêm nhiều suy nghĩ và mơ ước, thêm nhiều niềm vui và thỏa thích của con. Hy vọng sẽ đến một ngày khi tình bạn với Chúa trở nên thân thiết đến nỗi con làm hết mọi sự vì một lẽ sống đẹp nhất - làm vui lòng Chúa. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT