Bài 2. Kết hiệp trong cầu nguyện

 

Bài 2. KẾT HIỆP TRONG CẦU NGUYỆN

Tình Chúa yêu tôi dạt dào đến nỗi tự đáy lòng Ngài muốn nghe tôi tâm sự với Ngài.

ĐỨC KITÔ: Con ơi, khi diễn hành, người ta đi cùng một bước, cùng một nhịp, cùng một chân với nhau; họ cố gắng để nên một với nhau. Dù vậy, khi cuộc diễn hành kết thúc, mỗi người trở lại với kiểu đi của mình, chẳng ai giống ai. Tùy theo dáng vóc, thể hình, sức tráng kiện, và nhiều lý do khác, mỗi người có một lối đi riêng; trong việc cầu nguyện cũng y như thế.

2. Khi cầu nguyện chung, mọi người đọc chung một lời, với một tình cảm, một cung một nhịp như nhau để hợp với nhau trong một lời nguyện chung; còn khi cầu nguyện riêng, chẳng tìm đâu ra được hai người cầu nguyện hoàn toàn giống nhau. Mỗi người có một cách gặp gỡ riêng với Ta; vì thế nên trong lịch sử Hội Thánh triển khai nhiều thể thức cầu nguyện khác nhau.

3. Có người thích cầu nguyện với sách nguyện gẫm; có người thích suy tư về lời Ta dạy và đưa lời đó vào đời sống của mình; có người thích dùng đến trí tưởng tượng, hình dung Ta ở gần bên và cầu nguyện với các hình dung đó; người khác lại nhìn ngắm các việc xảy ra trong đời Ta và hình dung họ có mặt ở đó; có người thích cầu nguyện cho các tội nhân; người khác thích xem đi xem lại cuộc đời mình cho biết đâu là chỗ có thể làm vui lòng Ta nhiều hơn; có người chỉ đơn giản quỳ gối hay ngồi đó mà cảm nghiệm và vui thích với sự hiện diện gần gũi của Ta.

4. Cầu nguyện là nâng tâm trí con lên với Ta. Khi cầu nguyện, con ở đó trước mặt Ta với lòng kính trọng, biết ơn, với sầu buồn và mong ước. Khi cầu nguyện, con tỏ lòng kính trọng trước quyền lực và lòng nhân hậu vô biên vô lượng của Ta; bày tỏ lòng biết ơn trước bao nhiêu quà tặng Ta trao; sầu buồn về tội lỗi của con cũng như của nhiều người khác; và mong ước được Ta thương, được Ta trợ giúp, được có Ta làm bạn.

5. Có người gặp nhiều khó khăn hơn người khác để đạt tới sự kết hiệp tâm linh với Ta. Những người khác nhau đến với Ta trên những con đường khác nhau; có người cần suy tư một lát, có người cần đến một tư thế cho thân thể, có người lại tùy vào một nơi chốn cho việc cầu nguyện; và cứ thế, con thấy mỗi người có một cách riêng để gặp Ta. Dù vậy, mọi lời nguyện tự nó đều giống nhau, đều là sự kết hiệp nên một với Ta trong suy nghĩ và mong ước. Bất cứ điều chi người ta làm để nên một với Ta chỉ là một bước sơ khởi cho việc cầu nguyện.

SUY TƯ: Khi trở nên một người cầu nguyện, tôi để cho Chúa chia sẻ cuộc sống của tôi; rồi Chúa và tôi cùng sống và làm việc với nhau; tôi góp thiện chí và Chúa góp sức mạnh. Khi cầu nguyện tôi kết hiệp lòng trí tôi với Thiên Chúa. Cầu nguyện là những lời tán gẫu thân mật với Thiên Chúa, đôi lúc cầu nguyện cứ như là một cái đưa mắt hướng về một người bạn, một cái nhìn đầy thấu hiểu và yêu thương. Lời cầu nguyện có sẵn ở đó không cứ lúc nào hay nơi nào; tôi có thể nâng lòng trí lên với Chúa trong mọi lúc dù là ngày hay đêm, khi đang chơi đùa hay làm việc, ở một mình hay giữa đám đông; chỉ cần một thoáng nâng lòng lên với Chúa, tôi đã có thể nói với Chúa nhiều hơn cả tiếng đồng hồ nói chuyện với một người bạn. Chỉ một mình Chúa biết tôi rất rõ, rất kỹ, biết cả đến những suy tư, cảm xúc, và mơ ước nhỏ bé nhất của tôi.

Tình Chúa yêu tôi dạt dào đến nỗi tự đáy lòng Ngài muốn nghe tôi tâm sự với Ngài. Chúa thực sự vui lòng khi thấy tôi cố gắng chuyện trò với Chúa. Chúa đáp lời tôi bằng một ý tưởng, một nguyện ước, hay một quyết tâm thánh thiện trong lòng tôi. Ai đó có thể mệt mỏi khi nghe tôi nói, còn Chúa thì yêu tôi nhiều thật nhiều đến nỗi Ngài có thể lắng nghe tôi nói mãi nói hoài cho đến muôn đời. Càng tán gẫu với Chúa tôi càng thêm biết Chúa, càng thêm biết Chúa tôi càng yêu Ngài hơn trong đời sống thường ngày của tôi.

CẦU NGUYỆN:

Ôi Thánh Linh, Thiên Chúa của con, Đấng biết bao lần đưa ánh sáng từ trời vào lòng con trong từng ngày sống của con, Đấng đồng hành bảo vệ con trong từng phút giây, lại chẳng mấy khi thấy con tỏ lòng biết ơn, bày tỏ tình yêu, và lòng hối tiếc về tội lỗi, còn lòng kính trọng dâng lên Chúa thì hết sức nhỏ bé. Con mắc nợ Chúa trong hết những gì con là và con có. Con phải cầu nguyện; không cầu nguyện, con tự cắt mình lìa xa Chúa; không cầu nguyện, con làm người kém hơn. Lời cầu nguyện làm cho con trở nên tốt hơn và tuyệt vời hơn vì lời cầu nguyện kéo con đến với Chúa và kéo Chúa đến với con. Qua lời cầu nguyện Chúa sẽ dạy cho con nhiều điều không có trong sách vở; nhờ cầu nguyện con mới có thể lôi kéo xuống cho con và cho người khác những lời chúc lành và nhiều ơn nâng đỡ bởi trời cho biết bao nỗi lao nhọc vất vả và gian khó hằng ngày của chúng con. Mặc cho bao giới hạn của con, cầu nguyện là một việc con luôn luôn có thể làm và làm tốt được. Con chỉ cần kể cho Chúa về hết mọi điều trong tâm trí con; không cần phải tự giới thiệu với Chúa, con có thể tán gẫu với Chúa như với một người bạn cũ, người duy nhất thấu hiểu lòng con. Lạy Chúa, hôm nay xin giúp con thường xuyên cầu nguyện, dù chỉ là một vài lời lặp đi lặp lại trên môi miệng con. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT