Bài 60. VINH QUANG ĐÍCH THỰC
CỦA CON NGƯỜI
Xin để cho con suy nghĩ ngay thẳng và nhìn thấy thánh ý Chúa trong mọi sự.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, hãy
để
cho thế nhân
tìm kiếm
thành đạt và
vinh quang từ nhau. Ta muốn con tìm
kiếm vinh quang cho con từ
một mình
Ta mà thôi.
Mọi vinh quang nhân loại,
mọi danh vọng
trần thế,
mọi vẻ
huy hoàng của
thế giới
này đều trống
rỗng và
trần trụi
so với vinh quang, danh dự
và vẻ
lộng lẫy
thiên quốc
Ta dọn sẵn
cho các môn
đệ
trung thành của
Ta.
2. Sự
cao trọng đích
thực không
có nơi
một ai hài
lòng với
chính mình mà chỉ
có thể
có ở
một ai làm
cho Ta hài lòng.
Chuẩn mực
của Ta để xét
đoán
con người không
như các
chuẩn mực
của thế
gian. Ta xét định giá trị
của con không
theo kiến thức,
không theo chỗ
đứng
của con trong xã
hội, không
theo những ơn
thị kiến
hay an ủi con đã
nhận được. Ta xét định
giá trị
của con theo lòng
khiêm tốn
và tình
bác ái
của con. Ta sẽ
xem cho biết con có nghĩ
về mình
quá nhiều
không hay là
yêu thích
Ý muốn
của Ta nhiều
hơn. Ta sẽ
xem cho biết con có tìm
vinh dự cho Ta trong việc
làm hằng ngày của
con hay là con chỉ lo tìm
kiếm món
lợi hoặc
vinh dự cho riêng
mình.
3. Đỉnh
cao hoàn hảo
và vinh dự
của con nằm
ở lòng
yêu mến
chân lý
của Ta trên
hết mọi
sự, nằm
ở sự
quên mình
đến
mức chịu
sỉ nhục
và chịu
loại bỏ
vì Ta. Đừng
quan tâm đến sức
mạnh của
con, kể cả
sự yếu
kém của
con, mà hãy
dồn hết
tâm tư
vào sức
mạnh, sự
khôn ngoan và
tình yêu
vô biên
của Ta.
4. Nếu con yêu mến
chân lý
của Ta, con sẽ
ca tụng danh Ta, chứ
không phải
là danh con. Con sẽ
yêu quý
và tôn
trọng Ý
Ta, chứ không
phải là
những thành
tựu thế
tục nhỏ
bé của
con; con sẽ chúc khen Ta trong mọi
sự, và
không để cho lời
khen ngợi của
một ai thay đổi được suy nghĩ
của con; con sẽ
không bao giờ
quên đi
sự nhỏ
bé và
tính hư
vô của
con.
SUY TƯ: Nếu
tôi thấy
thiếu bình
an và mãn nguyện
trong cuộc sống
trần thế
của mình,
đó là
vì tôi
đã chạy
theo một chuẩn
mực sai lầm.
Tôi đánh giá nhiều
chuyện từ
sự có
lợi hay bất
lợi cho tôi,
từ lòng
yêu ghét
của tôi.
Chứng cớ
duy nhất cho điều tốt
là được Chúa
chấp thuận.
Khi Chúa muốn làm xong một
việc chi, tôi
phải tự
hào coi việc
đó là
một đặc ân
Chúa trao cho tôi,
ngay cả khi tôi
không thích
hay thấy đó
là một
việc bất
lợi cho tôi.
Mọi chuẩn
mực không
thuận theo chuẩn
mực của
Chúa đều là
sai lầm và
khờ dại.
CẦU
NGUYỆN:
Lạy
Chúa Thánh
Thần, Thiên Chúa và Đấng
Thánh Hóa
con, Nguồn Mạch
của mọi
sự khôn
ngoan đích thực,
xin soi sáng cho con thấu hiểu
được
chuẩn mực
thánh thiện
này trong đời sống
hằng ngày của con. Xin để cho con suy nghĩ
ngay thẳng và
nhìn thấy
thánh ý Chúa trong mọi
sự. Điều
người ta nói
chỉ đúng
khi điều
đó phù
hợp với
lời dạy
của Chúa.
Chỉ có
Chúa là
cao cả, còn
vinh quang đích thực của
con người nằm
ở sự
chia sẻ sự
cao cả của
Chúa qua việc
tuân theo thánh ý Chúa trong cuộc sống
của mình.
Sống được như
thế, con sẽ
phản chiếu
trí khôn ngoan, lòng nhân hậu,
và sự
thánh thiện
vĩnh cửu
của Chúa
trong con người con. Đây là vinh quang lớn nhất
có thể
có được nơi
một tạo
vật. Con hy vọng
được
Chúa ban ơn
để
bắt đầu từ
ngày hôm
nay con sẽ sống theo chuẩn
mực cao quý
tuyệt vời
này - chuẩn
mực có
một và
chỉ có
một cho sự
cao cả và
vinh quang đích thực. Amen.
