Bài 59. Nhiệt thành cho sự toàn thiện

 

Bài 59. NHIỆT THÀNH CHO SỰ TOÀN THIỆN

Nếu tôi mong có bước tiến bộ tâm linh thực sự mà không có sự dối lòng, tôi phải dùng đến phương thế an toàn là nói ngược với chính mình.

ĐỨC KITÔ: Này con, đừng sợ hãi trước trận chiến hằng ngày để nên toàn thiện. Nếu như con chỉ được một lần liếc qua vinh quang thiên đường Ta dọn sẵn cho con, con sẽ vui mừng đón nhận hết mọi thử thách hay mọi đau khổ vì Ta; nhưng Ta muốn con chiến đấu mà không thấy trước phần thưởng vĩnh hằng. Con hãy nỗ lực với một động lực tinh tuyền và tốt đẹp nhất; hãy sống như thế vì Ta xứng đáng với sự trung thành và cố gắng đó.

2. Con hãy tìm dịp để nói ngược với chính mình; việc hãm mình đó là dấu chứng chắc chắn nhất cho sự tiến bộ thiêng liêng của con. Hãy coi chừng kẻo con lại lừa dối mình; hãy biết nghi ngờ cả điều tốt trong lòng con; hãy nhổ cho sạch cái thói khờ dại tìm kiếm bản thân bằng việc liên lỉ nói ngược với mình.

3. Việc bỏ mình siêu nhiên này sẽ tinh luyện tình yêu con dành cho Ta; dù vậy, ngay cả khi nói ngược với chính mình con cũng phải luôn sẵn sàng vâng phục bề trên bất cứ lúc nào. Càng nhắm đến một bậc cao hơn trên đường hoàn thiện, con càng cần đến sự hướng dẫn và ý kiến của người khác nhiều hơn. Ai biết vâng theo ý muốn của người trên thì tốt hơn một kẻ làm theo ý riêng của mình trong những chuyện này. Vâng phục là dấu chứng chắn chắn nhất cho lòng quảng đại của con đối với Ta.

4. Hãy tránh thói đạo đức giả. Con chớ bao giờ làm điều gì có thể cản trở việc bổn phận; bất cứ một kỷ luật bản thân nào làm cho con bất khoan dung hay vô tâm với người khác đều không đến từ Ta. Hãy háo hức để cho nhân đức của con chịu thử thách trong cuộc sống bình thường. Đừng sợ bị hiểu lầm, gặp thất bại, chịu sỉ nhục, hay đau khổ. Hãy chỉ sợ một điều là thấy dòng đời cứ trôi mà con chẳng có được một tiến bộ đáng kể nào.

5. Chỉ có một ít người đạt tới sự hoàn hảo hiếm hoi này vì chỉ có một ít người dâng mình cho Ta không biệt lệ, không phòng hờ. Người ta để lại trong lòng mình một vài sợi rễ nhỏ của tính tự ái thế tục; và giống như một loài cỏ dại phá hoại, bộ rễ lan ra và bóp nghẹt các nhân đức còn mềm yếu đang lớn lên. Chỉ bằng cách liên lỉ nói ngược với mình mới giúp con tinh luyện tình yêu dành cho Ta; chỉ bằng cách liên lỉ nói ngược với mình con mới đè bẹp được loài cỏ mình lừa mình chết người đó.

SUY TƯ: Nếu tôi mong có bước tiến bộ tâm linh thực sự mà không có sự dối lòng, tôi phải dùng đến phương thế an toàn là nói ngược với chính mình. Tôi có thể làm việc ấy bằng hai cách. Trước hết là sẵn lòng đón nhận bao nản lòng và đau khổ bất ngờ xảy đến cho tôi, và tạ ơn Chúa về những điều ấy. Khi chịu các đau khổ này, tôi có thể làm mới lại sự dâng mình cho Ý muốn thần linh của Chúa. Thứ đến, tôi có thể tìm dịp làm ngược lại các điều ưa thích và khao khát tự nhiên của tôi, bởi đó mà tôi có thể dâng ý muốn của tôi cho Chúa một cách trọn vẹn hơn. Dù thế, trong mọi sự ấy, tôi phải luôn sẵn sàng vâng theo lời chỉnh sửa và góp ý của vị linh hướng và của các bề trên hợp pháp của tôi; chỉ khi đó tôi mới dám đoan chắc lòng khao khát nên thánh của tôi được nên trọn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Cha, kho tàng quý báu nhất của con, xin Cha soi sáng cho con nhận biết Cha trọn vẹn hơn. Xin khơi dậy trong con lòng quảng đại để con dâng lên Cha một tình yêu không mong đáp đền cho xứng với tình yêu của Cha; xin tăng sức cho con trong bao nỗ lực dâng mình trọn vẹn hơn cho Cha trong suốt ngày sống của con. Xin Cha ném cho xa khỏi lòng con mọi lo âu về quá khứ, mọi bận tâm cho hiện tại, và mọi lo sợ về tương lai. Xin dồn hết lòng trí con vào lòng nhân hậu của Cha để con chỉ khao khát một điều duy nhất – biết nói ngược với chính mình vì yêu mến Cha. Cha xứng đáng với điều tốt nhất của con; hãy để cho con không một chút lưỡng lự dâng lên Cha điều tốt nhất của con. Xin chiếm lấy trái tim con theo bất cứ cách nào Cha muốn, dù là trong đau khổ của thân xác hay thử thách của tâm hồn; con chỉ muốn một điều - trao cho Cha hết mọi sự con là và con có. Chúa Giêsu là Người Mẫu cho con trong sự trao hiến chính mình. Chúa sinh nghèo trong hang lừa ở Bêlem, và chết nghèo trên thập giá đồi Canvê, nghèo khó bởi hiến mình vì con. Hy vọng con sẽ noi gương mà nên giống Chúa Giêsu trong sự trao hiến chính mình. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT