Bài 58. Tự chủ trong đời thường

 

Bài 58. TỰ CHỦ TRONG ĐỜI THƯỜNG

Khi hoàn toàn làm chủ được chính mình, con cũng làm chủ được hết mọi sự khác.

ĐỨC KITÔ: Con ơi, trước khi thực sự thuộc về Ta, con phải trải qua một trận chiến cam go trong lòng con. Lòng tự ái phi lý và mù quáng của con không dễ chịu đầu hàng trước Ta cũng như bất cứ một ai khác đâu. Cái tôi thấp hèn của con chỉ muốn ôm lấy những mối lợi thấy được ngay trước mặt nó mà thôi.

2. Tuy thế, chẳng có sự thỏa mãn nào của thế gian sánh được với Ta đâu; trong Ta con sẽ tìm thấy mối lợi lớn nhất, sự mãn nguyện tuyệt hảo cho con. Chỉ một mình Ta là trọn tốt trọn lành; vì Ta, con phải sẵn sàng bỏ hết mọi sự lôi kéo con lìa xa Ta. Trong mọi nhu cầu nơi trần gian này, chẳng có gì cần thiết cho con hơn khả năng làm chủ các dục vọng phi lý trong con đâu.

3. Khi con thấy khó vâng lời các bề trên hay các vị đại diện cho bề trên, hãy nhìn xa hơn họ để trông thấy Ta ở đó. Hãy vâng lời Ta nơi họ. Nếu con thấy khó khăn hay khó chịu với công việc hiện nay của con thì hãy nhìn đến đích nhắm đời đời của các việc ấy; hãy suy nghĩ cho minh bạch và đừng để cho mấy cảm xúc, tâm trạng, hay sự tìm kiếm bản thân mù quáng đánh lừa con.

4. Với suy tư minh bạch, niềm tin sâu sắc vào lời Ta, niềm tin tưởng chắc chắn vào ơn trợ giúp của Ta, và với tình yêu trước sau như một dành cho Ta, con phải chỉ huy và dẫn đưa đời con theo Ý Ta muốn. Đó sẽ là thành công lớn nhất, là vinh quang đẹp nhất của con. Trong hết mọi nhu cầu ở đời này, chẳng có gì cần thiết hơn, quan trọng hơn cho con ngoài đức tự chủ siêu nhiên này.

5. Khi hoàn toàn làm chủ được chính mình, con cũng làm chủ được hết mọi sự khác. Phúc cho ai đã tập cho biết kiên định với chính mình, biết lèo lái đời mình theo các mệnh lệnh của Ta, và làm chủ đời mình với ân sủng của Ta.

SUY TƯ: Càng hết lòng chết đi cho cái tôi ích kỷ, tôi càng hết lòng sống cho Chúa. Chính Chúa Giêsu đã đi trước tôi trong mọi trải nghiệm thường ngày của tôi; lúc cô đơn tôi có thể kết hiệp với Đức Kitô cô đơn; khi bị hiểu lầm tôi có thể quay sang Đức Kitô bị hiểu lầm; lúc nhọc mệt, tôi có thể nghỉ ngơi với Chúa Cứu Thế kiệt sức. Trong mọi thử thách tôi có thể thấy Chúa Giêsu đã chịu đựng cùng một thử thách ấy vì tôi. Bao nhọc nhằn và khốn cực hằng ngày không còn làm cho tôi thấy ghét sợ như xưa nữa. Tất cả vinh quang của đời Kitô hữu nằm ở chỗ được nên giống Đức Kitô. Tôi nên giống Đức Kitô nhiều nhất khi tôi sẵn lòng ôm lấy thập giá hằng ngày là bao chán nản, gian nan, lao nhọc, và đau khổ. Làm chủ đời mình như Đức Kitô phải là câu trả lời tôi phải có cho biết bao đòi hỏi hằng ngày của tính ích kỷ mù quáng lúc nào cũng tìm cách làm cho tôi trở mặt chống lại Đức Kitô, Quốc Vương của tôi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ thần linh và Thánh Thượng của cả trời đất này, con sấp mình đặt hết tâm hồn và đời sống con trong tay Chúa; con tự nguyện bước theo Chúa với cả cuộc đời; con sẽ hân hoan chống lại cái tôi mù quáng phi lý trong con vì yêu mến Chúa. Chúa sẽ dẫn đưa con trải qua trận chiến hằng ngày ở đời này để có được chiến thắng vĩnh cửu. Càng quên mình nhiều hơn vì yêu mến Chúa, bước chân con càng vững vàng tiến vào hạnh phúc toàn hảo và tốt đẹp nhất của con. Con ao ước bước theo Chúa bằng hai phương thế; trước là đón nhận bất cứ điều gì Chúa đã lựa, đã chọn, để gửi cho con hôm nay trong lao động, trong niềm vui, trong khó khăn, thất bại, và thất vọng; sau là bước theo Chúa bằng cách nói ngược có đắn đo với các dục vọng tự nhiên cho thật nhiều miễn là không có chi sai sót trong việc bổn phận hằng ngày. Xin cho con có sự coi thường như thế với tính ích kỷ mù tối để con đừng bao giờ đồng ý với mình trong một điều gì không phải là Thánh Ý và vinh quang lớn hơn cho Chúa. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT