Bài 26. THỰC LÒNG KHAO KHÁT NƯỚC TRỜI
Chúa đề nghị tôi bước lên các đỉnh thánh thiện rất cao. Tôi sẵn lòng theo Chúa đến đâu?
ĐỨC
KITÔ: Con ơi,
Ta dựng nên
con người để vui hưởng
hạnh phúc
thiên đường tuyệt
vời. Ai cố
sức tìm
kiếm hạnh
phúc thiên
đường
là người
làm cho Ta vui lòng
vì họ
đang thực
hiện điều mong ước
của Ta khi dựng
nên trời
đất
muôn vật
này. Thực
ra, người ta tìm
kiếm thiên
đường
với nhiều
lý do khác
nhau; thế nhưng
bất kể
mọi lý
do, bất cứ
một ai tỏ
ra lòng yêu
mến Ta ở
bất kỳ
mức độ nào
cũng đều được hưởng
sự sống
đời
đời.
2. Lòng yêu mến
Ta muốn không
phải là
một cảm
xúc hay một
tình cảm,
mà là
một tình
yêu có
cân nhắc
chọn lựa,
một việc
làm có
hiểu biết
của ý
chí, dựa
trên chân
lý đầu tiên:
Ta là Thiên
Chúa, khởi
nguyên và
cùng đích
của muôn
loài muôn
vật. Mọi
người phải
sống theo chân
lý đó,
phải dâng
ý riêng
của mình
cho Ý muốn
khôn ngoan và
tối thượng
của Ta. Khi dâng ý riêng của mình,
họ bày
tỏ với
Ta lòng yêu mến phải có
nơi mọi
loài tạo
vật có
trí tuệ.
Lòng yêu mến này có
vô số
bậc chọn
lựa hoàn
hảo khác
nhau, nhưng có
thể chia thành
ba cấp cho dễ
hiểu.
3.
Một số
người chỉ
yêu Ta cho vừa
đủ
theo luật buộc.
Họ muốn
tránh hỏa
ngục vì
sợ mọi
tai họa và
khó chịu cho mình;
họ chỉ
vâng ý
Ta vừa đủ để khỏi
phạm tội
nặng; họ
không ngại
phạm tội
nhẹ để có
thể vui chơi
tối đa
mà không
đánh mất
thiên đường. Dù rằng
có khờ
dại và
mù quáng
bởi lòng
vị kỷ,
nhưng họ
đã dâng
cho Ta lòng mến
như Ta đòi
hỏi. Nếu
qua đời
trong ân sủng, cuối cùng
họ cũng
được
vào thiên
đường
sau khi được
thanh luyện cho sạch hết
tình yêu
vị kỷ
trong luyện ngục.
4. Những
người khác
vươn lên
một bậc
cao hơn trong tình
yêu mến
Ta. Họ ao ước
sống quảng
đại
hơn với
Ta; họ tìm
cách dâng
mình cho Ý muốn
của Ta, không
chỉ ở
các việc
quan trọng, mà
cả trong các
việc nhỏ;
họ thực
lòng cố
gắng loại
cho hết mọi
thứ tội
nhẹ ra khỏi
đời
sống hằng ngày; khi tuân
giữ Ý
Ta cho đầy
đủ
hơn, họ
chết cho cái
tôi vị
kỷ rốt
ráo hơn.
Phần lớn
cuộc thanh luyện
của họ
nơi luyện
ngục đã
được
thực hiện
trong cuộc sống
của họ
ở đời này;
trên thiên
đường
họ sẽ
nhận được vinh dự
cao hơn nhóm
trước.
5.
Còn
lại là
những người
yêu mến
Ta ở bậc
cao nhất. Những
người ở
bậc này
không hài
lòng với
việc chống
lại tội
lỗi, cả
lớn lẫn
nhỏ; càng
ngày họ
càng thêm
hiểu biết
và quý
trọng Ta. Họ
ao ước tận
hiến trọn
đời
cho Ta bằng cách
noi theo gương sống của
Ta trong cuộc đời
bình thường
của họ;
ngay cả trong những
việc tự
do vô tội
muốn làm
gì thì
làm, họ
vẫn cố
gắng từ
bỏ những
gì lòng họ ưa
thích để noi theo gương
hy sinh của Ta. Họ nhận
biết và
yêu thích
lòng nhân
hậu của
Ta hơn hết
mọi sự.
6.
Các
tâm hồn quảng
đại
này được biết
đến
như những
“tâm
hồn thanh khiết” Họ
cố gắng
chỉ sống
cho lẽ sống
cao thượng nhất
– sống
theo chương trình vĩnh cửu
của Ta. Ta dựng
nên con người
để
họ có
thể trở
nên hình
ảnh Thiên
Chúa nơi
thế gian này,
được
tràn đầy sự
khôn ngoan của
Ta, được
lớn lên
trong lòng nhân
hậu của
Ta, và sau hết
là được chia sẻ
vinh quang Nước Trời của
Ta. Những trái
tim thanh khiết chỉ có
một mong ước
mà thôi,
mong hết sức
làm vui lòng
Ta trong mọi sự.
7. Sau một
thời gian sống
tình yêu
vị tha dâng
hiến cho Ta, họ
càng ngày
càng khao khát
được
ở với
Ta trong tình bạn hoàn
hảo trên
thiên đường. Họ
ao ước thiên
đường
với một
ao ước thuần
khiết, giống
y như ao ước
của Ta; họ
không hài
lòng với
tình bạn
chưa trọn
vẹn với
Ta nơi thế
gian. Lòng khao khát nội
tâm muốn
ở với
Ta cho hoàn hảo, cho trọn
vẹn này
sẽ là
vương miện
Ta trao tặng cho tâm hồn
họ; họ
sẽ nhận
phần chia sẻ
cao cả nhất
và kỳ
diệu nhất
của vinh quang thiên
đường.
SUY TƯ: Ngay cả sự
thánh thiện
cũng có
cấp bậc,
và trong mỗi
cấp lại
có những
bậc khác
nhau. Lòng quảng đại
của con người
đối
với Thiên
Chúa thay đổi theo từng
người. Tôi thuộc
về Chúa
đến
đâu và
tôi còn chiều
theo tình tư
dục tự
nhiên đến đâu?
Có còn
một chút
ích kỷ
trong những khao khát
thiêng liêng
của tôi
không? Chúa
đề
nghị tôi
bước lên
các đỉnh thánh
thiện rất
cao. Tôi sẵn lòng theo Chúa
đến
đâu? Đây
là những
câu hỏi
hết sức
quan trọng. Vâng, khi cánh cửa
vĩnh cửu
mở ra cho tôi,
tôi sẽ
thấy đây
là những
câu hỏi
quan trọng nhất
trong hết mọi
câu hỏi
cho đời
tôi. Tôi có thể
tìm thấy
câu trả
lời của
tôi trong đời sống
hằng ngày tôi đang sống
và trong các
dự định riêng
của tôi
cho tương lai.
CẦU NGUYỆN:
Thiên Chúa và Tất
cả của
con! Đó phải
là châm
ngôn sống
của con ở
đời
này. Chúa thật
là Thiên
Chúa và
là Tất
cả của
con. Có khi nào con không coi Chúa là Tất
Cả của
con trong cuộc đời
con đang sống
đây không?
Điều
tuyệt vời
nhất con có
thể làm
cho chính mình là quên mình đi và tuân theo thánh ý Chúa
trong mọi chuyện
xảy đến cho con trong suốt
ngày; ngay cả
trong niềm khao khát
thiên đường, con cũng
phải đặt Ý
Chúa muốn
về con vào
vị trí
tối thượng.
Điều khao khát
sau hết của
con là làm
cho cuộc sống
ở đời này
của con trở
thành điều Chúa
hằng mong muốn
- một hành
trình ngày
qua ngày tiến
tới đời sống
vĩnh cửu. Amen.
