Bài 25. QUẢNG ĐẠI VỚI ĐỨC KITÔ
Họ dâng mình cho Ta, nhưng không phải là cho Ta mà là cho các món quà của Ta.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi,
nhiều người
ao ước thiên
đường
của Ta, nhưng
rất ít
người ước
ao thập giá
của Ta; một
số rất
đông tìm
kiếm ơn
an ủi của
Ta, nhưng chỉ
một số
nhỏ quan tâm đến
những thử
thách của
Ta. Ai cũng mong được
hân hoan với
Ta, nhưng rất
ít người
sẵn lòng
chịu đựng mọi
sự vì
Ta.
2.
Ta
thấy rất
nhiều người
theo Ta chừng nào không
gặp phải
sự khó.
Họ ngợi
khen khi Ta trao cho họ
điều
dễ chịu,
nhưng khi Ta gửi
cho họ bất
kỳ một
sự khó
hay đau khổ
nào, họ
ngay lập tức
oán hận,
và càm
ràm kháng
cự Ta.
3.
Lính
đánh thuê là người
lính làm
việc vì
đồng
lương hơn
là vì
bất kỳ
một lẽ
yêu nước
nào. Ta không thể
gọi mấy
môn đệ vị
kỷ của
Ta đây là
lính đánh
thuê sao? Họ
dâng mình
cho Ta, nhưng không phải
là cho Ta mà
là cho các
món quà
của Ta. Họ
theo Ta vì những gì
được
nhận, chứ
không phải
vì những
gì họ
có thể
cho đi. Họ
yêu chính
mình hơn
là yêu
Ta. Nếu họ
biết được những
gì Ta dự
định
trao cho họ, hẳn là
họ sẽ
yêu mến
Ta hơn hết
mọi sự,
hơn cả
chính mình
nữa. Quả thật là có rất ít những người phục vụ Ta một
cách vô vị lợi!
SUY
TƯ: Chính
xác. Tôi thường xuyên làm
việc lành
với một
động
lực vị
kỷ; rất
nhiều lần
tôi làm
việc cho Chúa
Giêsu nhưng
với một
lý do vị
kỷ. Chúa hoàn toàn vị
tha trong hy lễ tự hiến
cho tôi; tôi
sẽ không
bao giờ được hài
lòng với
chính mình
cho đến
khi tôi thực
lòng làm
việc phục
vụ Chúa
chỉ vì
Chúa mà
thôi. Chúa là Đấng
trọn tốt
trọn lành và đáng yêu vô cùng. Bất kể
tôi có
thể làm
được
gì cho Chúa,
bất kể
tôi phải
trả giá
ra sao, Chúa xứng đáng
được
như thế
và nhiều
hơn thế
nữa. Tôi nợ
Chúa lòng
trung thành kể
cả khi tôi
phải chịu
khó khăn
và khổ
cực bởi
lòng trung thành
đó. Thực
ra, tôi không làm bất
cứ điều gì
cho Chúa mà
lại không
nhận được thật
nhiều phúc
lành cho mình,
vì Chúa
nào có
chịu thua ai về
lòng quảng
đại
đâu. Tuy thế,
tôi phải
cố thanh luyện
cho tinh tuyền các động lực
của tôi
bởi một
lòng chân
thành ao ước
làm vui lòng
Chúa mà không mong đợi
một chút
gì cho mình.
CẦU NGUYỆN:
Ôi Giêsu, Thiên Chúa và Đức Vua của
con, cả khi con chẳng
nhận được gì
từ bao lao nhọc
và hy sinh của
mình, con vẫn
phải trung thành
phục vụ
Chúa vì
Chúa thật
đáng được phục
vụ như
thế. Ước
gì con nhớ
mãi điều này
trong mọi việc
con làm; ước
gì con sống
được
những gì
thánh Ignatio viết
trong “Lời
nguyện xin ơn
quảng đại.”
Trong hết mọi
sinh hoạt hằng ngày, con xin được cùng
ngài thưa
với Chúa:
“Lạy
Chúa Giêsu,
xin dạy con biết
sống quảng
đại,
biết phụng
sự Chúa
cho xứng đáng,
biết cho đi
mà không
tính toán,
biết chiến
đấu
mà không
sợ thương
tích, biết
làm việc
mà không
tìm an nghỉ;
biết hiến
thân mà
không mong chờ
một phần
thưởng nào
khác, hơn
là biết
mình đã
hành động theo thánh ý Chúa." Thiên Chúa của con ơi,
hy vọng con sẽ
lập đi
lập lại
lời nguyện
tuyệt vời
này trong suốt
ngày. Xin cho con hoàn thành ước nguyện
đó trong hết
mọi việc
xảy đến với
con hôm nay. Amen.
