Bài 21. YÊU CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ
Khi cuộc sống ở đời này qua đi, con sẽ nhận thấy mọi loài thụ tạo đều hết sức nhỏ bé và bất toàn so với Ta.
ĐỨC
KITÔ: Này con, những
gì không
phải là
Thiên Chúa
đều
là vật
thụ tạo;
mọi người
và mọi
vật Ta dựng
nên đều là
vật thụ
tạo. Con phải
yêu mến
Ta hơn mọi
tạo vật.
Không một tạo
vật nào
có thể
sánh được với
Ta. Điều tốt
lành con thấy
được
nơi bất
cứ một
tạo vật
nào cũng
chỉ là
một tia phản
chiếu sự
tốt lành
vô biên
của Ta mà
thôi. Không có gì trên mặt
đất này
có thể
mang lại cho con niềm
vui hoàn hảo
mai sau Ta sẽ ban cho con trên thiên
đường.
Khi cuộc sống
ở đời này
qua đi, con sẽ
nhận thấy
mọi loài
thụ tạo
đều
hết sức
nhỏ bé
và bất
toàn so với
Ta.
2.
Nếu mối
quan tâm chính
của con nằm
ở đời này,
lúc nào con cũng thích nghĩ nhiều đến con người
và bao sự
vật thế
tục; con sẽ
luôn ham điều dễ
chịu và
ngay cả phạm
tội để tránh
điều
khó chịu.
3. Thế nhưng,
nếu con lấy
Ta làm gia nghiệp
cho đời
con, con sẽ yêu quý
Ta hơn mọi
tạo vật;
con sẽ rán
sức làm
vui lòng Ta nhiều
hơn để bày
tỏ tình
ưu ái
của con; con sẽ
dành cho Ta nhiều
thời gian và
nhiều quan tâm
hơn; con sẽ
tìm cách
sống thân
mật hơn
với Ta khi đọc sách,
suy gẫm, khi cầu
nguyện và
đi linh hướng.
Làm vui lòng Ta là điều
khao khát lớn
nhất của
con trong mọi sự, bất
kể là
con đang gặp
điều
dễ chịu
hay khó chịu.
4. Chừng
nào có
một ai hay một
sự gì
có sức
mạnh lôi
kéo được lòng
con lìa xa Ta, khi đó
Ta không còn
là gia nghiệp
cho đời
con nữa. Các vật
thụ tạo
có thể
cuốn hút
cảm xúc,
nắm giữ
trí tưởng
tượng của
con, và đánh
thức các
đam mê
phi lý trong con, nhưng
chúng chưa
thực sự
có quyền
trên con cho đến khi chúng
xoay chuyển được
ý muốn
của con. Chừng
nào con không
sống theo những
lôi cuốn
trần tục
phi lý, con thuộc
về Ta.
5.
Con
hãy sống đời con mỗi
ngày một
đơn
giản hơn;
gạt bỏ
đi mọi
món lợi
không cần
thiết để tập
trung vào những
gì giúp
con nên giống
Ta nhiều hơn.
Hãy cố suy nghĩ
như Ta suy nghĩ,
trở nên
có ích
cho người chung quanh nhiều
hơn, và
quy hướng hết
mọi chú
ý và
dự định của
con vào Ta. Khi con sống
đơn
giản hơn,
các vật
thụ tạo
sẽ dần
dần giảm
bớt quyền
lực đối với
con.
SUY
TƯ: Chẳng có
gì là
sai khi tôi yêu thương
mọi người
và khao khát
những điều tốt
lành để cải
thiện cuộc
sống tôi
ở đời này.
Thực ra, các
điều
tốt lành
đó phản
chiếu lòng
nhân hậu
của Thiên
Chúa nên
chúng phải
được
yêu chuộng
và khao khát.
Dù vậy, tôi
đã sai khi yêu
chuộng hay khao khát
bất cứ
một điều chi quá
đáng; đó
là khi tôi
sẵn sàng
phạm tội
vì chúng,
là khi tôi yêu quý một
vật thụ
tạo hơn
yêu Chúa.
Cách hành xử của tôi
với mọi
người, với
mọi loài
mọi vật
phải hợp
lý và
vô tội.
Chúa muốn tôi
sống một
đời
sống có
trật tự,
có trên
có dưới,
có trọng
có khinh; một
khi sống được như
thế, tôi
mới có
thể nói
tôi yêu Chúa trên hết
mọi sự
được.
CẦU NGUYỆN:
Lạy
Thiên Chúa
dấu yêu,
Đấng tạo
dựng muôn
loài, Chúa
đã dựng nên
trời đất thật
tuyệt vời,
con thấy mình
luôn bị
cuốn hút
bởi biết
bao con người và sự
vật khác
nhau. Tất cả
đều
có sức
hấp dẫn
vì tất
cả đều phản
chiếu một
phần vẻ
đẹp
hoàn hảo
của Chúa.
Tuy thế, tất
cả đều là
ánh phản
chiếu không
hoàn hảo,
và không
hẳn lúc
nào cũng
tốt cho con như
vẻ bề
ngoài. Xin Chúa giúp con biết dùng
các sự
tốt lành
ấy để làm
vui lòng Chúa,
và cũng
biết kiềm
chế cho hợp
lý khi sử
dụng; điều gì
gây xáo
trộn cho đời sống
là điều xấu,
điều
gì giúp
con sống đẹp lòng
Chúa là
điều
tốt cho con. Con thực
lòng khát
khao yêu mến
Chúa trên
hết mọi
loài thụ
tạo; con hy vọng
sẽ có
được
một đời sống
làm đẹp lòng
Chúa trong hết
mọi giây
phút đời con; không
một ai hay một
vật thụ
tạo nào
cám dỗ
con phạm tội
được
nữa. Con sẽ
cố gắng
trở nên
giống Chúa
Giêsu nhiều
hơn trong việc
sử dụng
các tạo
vật. Amen.
