Bài 20. Bản chất của tình yêu

 

Bài 20. BẢN CHẤT CỦA TÌNH YÊU

Con ơi, đức mến là nhân đức tuyệt vời nhất nơi bất cứ một ai, đó là nhân đức làm cho người ấy nên giống Ta nhiều nhất.

ĐỨC KITÔ: Con ơi, đức mến là nhân đức tuyệt vời nhất nơi bất cứ một ai, đó là nhân đức làm cho người ấy nên giống Ta nhiều nhất. Đức mến đưa các nhân đức khác vào linh hồn, làm cho con người nên nhiệt tình, chân thành, kiên nhẫn, trung thành, chịu khó, can đảm, nhạy cảm, thận trọng, vị tha, dễ thương, và mạnh mẽ.

2. Nơi đâu tình yêu ngự trị, nơi đó con luôn tìm thấy lòng quảng đại. Tình yêu chỉ khao khát một điều duy nhất, là làm vui lòng người được yêu. Mối tình dành cho Ta làm cho người ta nên khiêm hạ, trung thực, suy nghĩ nghiêm túc mà không căng thẳng, cẩn thận tránh tội, hăng hái tập luyện nhân đức, vâng lời bề trên, vị tha với đồng bạn, nhân hậu với người dưới.

3. Tình yêu tinh tuyền dành cho Ta làm cho người ta sẵn lòng chịu đựng bất cứ một điều gì vì Ta; họ vác nặng mà không thấy nặng, còn tìm thêm việc để làm hơn là rút bớt đi, không bao giờ than phiền hay chán nản; vì lòng yêu mến Ta, họ sẵn lòng bắt tay vào bất cứ một việc gì, ngay cả những điều không thể; họ làm cho đến nơi đến chốn trong nhiều việc mà người ích kỷ thấy là sợ, ngay cả thử thôi cũng không dám.

4. Khi tình yêu tinh tuyền chan chứa tâm hồn một ai, họ luôn đi tìm thêm việc để làm cho Ta, vất vả mà vẫn thấy vui vì họ coi đó là bằng chứng cho tình yêu của mình. Mối tình dành cho Ta làm cho họ ham làm nhiều việc lớn cho Ta; tình yêu tinh tuyền đó giúp họ nhìn ra tính bất toàn của bao thỏa mãn thế tục; và họ tìm kiếm Ta, Đấng Toàn Thiện, Điểm Đến thỏa lòng mọi người.

5. Không có gì ngọt ngào hơn tình yêu tinh tuyền dành cho Ta này; không có tình yêu nào mạnh mẽ hơn, cao cả hơn, vươn xa hơn, trọn vẹn hơn, thiện hảo hơn, dù là ở trên trời hay dưới đất. Mối tình đó là món quà Ta ban tặng cho người quảng đại; mối tình đó không bao giờ được thỏa lòng trọn vẹn cho đến khi họ sở hữu được Ta trên thiên đường.

SUY TƯ: Tình yêu đích thực luôn muốn cho đi; tình yêu phải là như thế; tình yêu thấy giá trị của người yêu, và tìm cách làm vui lòng người yêu. Thiên Chúa xứng đáng với tình yêu tinh tuyền nhất của tôi vì Ngài là Đấng Toàn Hảo. Ngài xứng đáng là mối tình đầu và mối tình lớn nhất của tôi vì Ngài là Đấng Tối Hảo. Tôi không bao giờ có thể làm nhiều quá cho Ngài; thực ra, tôi không bao giờ có thể làm cho đủ với Ngài; càng biết thêm về Chúa tôi càng thấy rõ Ngài luôn luôn xứng đáng với điều tốt nhất nơi tôi.

CẦU NGUYỆN:

Thiên Chúa và Tất Cả của con! Với ai hiểu Chúa, mấy lời đó thật tuyệt vời! Thiên Chúa và Tất Cả của con, biết bao sự thật hàm chứa trong một vài từ. Khi Chúa ở gần, cuộc sống đong đầy ý nghĩa, còn khi vắng bóng Chúa, con thấy mệt mỏi và chán nản với chính mình và mọi sự khác. Xin dạy con yêu mến Chúa trong mọi sự và trên hết mọi sự; xin cho con thấy Chúa ở gần bên, trong hết mọi trải nghiệm của con. Xin làm cho con vui tươi làm việc vì lòng yêu mến Chúa; con muốn làm nhiều hơn và nhiều hơn nữa vì lòng mến Chúa. Khi ngắm nhìn Chúa, con muốn quên đi chính mình, con ao ước từ bỏ hết mọi ham muốn của riêng con để chỉ làm những gì vui lòng Chúa mà thôi. Xin soi sáng cho con biết phải làm sao để sống cho trọn tình yêu mến Chúa trong đời sống hằng ngày, xin cũng ban cho con có lòng quảng đại để bước theo ánh sáng của Chúa. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT