Bài 3. Thân mật với Chúa

 

Bài 3. THÂN MẬT VỚI CHÚA

Trong mọi giây phút cuộc đời, Chúa ở gần bên tôi hơn bất cứ một ai khác.

ĐỨC KITÔ: Này con, hãy tập nói chuyện với Ta như một đứa trẻ nói chuyện với mẹ nó; đừng để cho có một rào chắn nào đứng giữa con và Ta. Con thấy nói chuyện với người khác dễ hơn nói chuyện với Ta, sao thế? Ta hiểu rõ con hơn bất cứ một ai khác mà.

2. Con sẽ không tìm được ở đâu một người có hiểu biết, có cảm thông, và biết đánh giá như Ta. Chẳng có ai quan tâm đến con như Ta đâu; Ta yêu con ngàn vạn lần hơn bất cứ một ai.

3. Con không bao giờ ở một mình. Ta luôn ở bên con, sẵn sàng chia sẻ gánh nặng của con và giải gỡ biết bao sự khó cho con. Ta đi bên con trong từng bước chân; không ai có thể trao cho con một tình bạn đẹp như tình bạn Ta dành cho con đâu.

4. Ta hiểu biết con nhiều lần hơn là con hiểu biết chính mình; con đừng coi Ta như một người lạ, mà hãy đến với Ta không sợ hãi, không lo lắng. Hãy tin vào tình yêu và lòng thương xót của Ta; Ta thích gọi con là bạn hơn là tôi tớ.

SUY TƯ: Nếu vào giờ này hết mọi người bạn của tôi bỏ rơi tôi, tôi vẫn còn Người Bạn đáng quý nhất, Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ của tôi. Nếu bao nhiêu người thân yêu của tôi nơi trần thế này vì quá bận rộn với công việc của họ đến nỗi không để ý đến tôi được, tôi vẫn còn có được sự quan tâm tốt nhất đến từ Thiên Chúa, Người Cha yêu dấu của tôi. Người trần gian có thể trao cho tôi một phần tình cảm và lòng quan tâm, nhưng tất cả tình cảm và sự quan tâm của con người trên đời này không thể nào sánh được với tình yêu và lòng quan tâm Chúa dành cho tôi. Trong mọi giây phút cuộc đời, Chúa ở gần bên tôi hơn bất cứ một ai khác. Tôi sống trong lòng bàn tay của Ngài, luôn hiện diện với Ngài, và tùy thuộc vào Ngài trong từng hơi thở. Khi tôi nằm ngủ hay khi tôi bận tâm với công việc hay các trò giải trí, khi tôi chẳng lo chẳng nghĩ được gì cho tôi, ngay cả khi đó Chúa vẫn nghĩ đến tôi, vẫn để ý đến tôi, vẫn gìn giữ cho tôi được sống. Thật vậy, nếu như tôi biết được Chúa ở thật gần bên tôi trong từng bước chân như thế, hẳn là tôi đã sống một đời hạnh phúc và bình an nhiều hơn lắm lắm rồi.

CẦU NGUYỆN:

Thiên Chúa và Cha yêu dấu của con ơi, Cha muốn con thực sự là một đứa con của Cha. Cha mong thấy con tỏ ra tình yêu con dành cho Cha như Cha đã tỏ ra tình yêu dành cho con; là bày tỏ ra tình yêu trong bao sinh hoạt đời thường của con. Giêsu của con ơi, Chúa gọi con là bạn. Bạn của Chúa là những ai cố gắng sống đẹp lòng Chúa trong đời sống bình thường. Con không bao giờ có thể cố gắng cho xứng được với những gì Chúa đã làm cho con, ít nhất con sẽ cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa với hết sức con. Nhiều lúc trong ngày con sẽ dừng lại để có một cái liếc nội tâm hướng về Chúa. Chúa yêu con vô vàn lần nhiều hơn con yêu chính mình. Chúa là người bạn đồng hành gần gũi nhất của con trên hành trình ngày qua ngày tiến về thiên đường. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT