Bài 41. SỰ BÌNH AN NỘI TÂM TRƯỜNG CỬU
Ý Muốn Của Ta là cánh cửa duy nhất đưa con vào sự bình an đích thực và vĩnh viễn.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy", là lời
Ta hứa cho hết
mọi môn
đệ
trung tín của
Ta. Ai cũng muốn được
bình an trong tâm
hồn, nhưng
rất ít
người sẵn
lòng làm
những gì
phải làm
để
được
bình an. Ý Muốn
Của Ta là
cánh cửa
duy nhất đưa con vào
sự bình
an đích thực
và vĩnh
viễn. Sự
bình an này
được
ban cho một ai biết sống
tử tế
và ân
cần với
hàng xóm
láng giềng.
Ta không do dự ban sự bình
an này cho một
ai thực lòng
kiên nhẫn,
và cho người
khiêm tốn.
2.
Chỉ cần
tuân theo lời
Ta chỉ dẫn,
con có thể
chiếm hữu
được
hết mọi
nhân đức này và được
thưởng thức
sự bình
an của Ta. Hãy ưa
thích thực
hiện điều người
khác muốn
hơn là
điều
con muốn; lúc
nào cũng
hãy tìm
chỗ thấp
nhất, và
nhường chỗ
ưu tiên
hơn cho kẻ
khác. Hãy quên đi lợi
ích của
riêng con và
làm theo lời
Ta chỉ dẫn;
hãy trao tặng
hết mọi
sự cho mọi
người, và
đừng
giữ lại
một điều gì
trong lễ dâng
của con.
3. Tại sao con lại
không dám
đặt
hết niềm
tin vào Ta? Ta biết
đâu là
điều
tốt nhất
cho con; Ta không thể trao một
điều
xấu cho con. Con không yêu chính con cho bằng một
phần nhỏ
tình yêu
Ta dành cho con đâu.
Hãy để mặc
Ta điều
khiển đời sống
của con; hãy
xác tín
rằng Ta sẽ
chăm sóc
cho con rất tốt. Một
khi con biết làm việc
theo cách của
Ta, chỉ tìm
kiếm điều Ta muốn
hơn mọi
sự khác,
khi đó con mới
có được kho tàng
vô giá
là sự
bình an của
Ta. Ở đâu Ta ngự trị, ở đó tràn đầy sự bình an của Ta.
SUY
TƯ: Bình
an là sự yên
tĩnh đến từ
trật tự;
có trật
tự nghĩa
là mọi
sự phải
ở đúng
chỗ của
nó. Khi tôi sống
như tôi
phải sống,
tôi sẽ
được
bình an. Ai có thể
dạy cho tôi
biết tôi
phải sống
đời
tôi như
thế nào
hay hơn Chúa?
Vì thế
nếu muốn
được
bình an, tôi
phải tuân
giữ huấn
lệnh của
Chúa. Tại
sao tôi còn
thiếu sự
bình an này?
Đó là
vì ở
đâu đó
trong đời
mình, tôi
không trung thành
sống theo lời
Chúa hướng
dẫn. Lời
dạy của
Chúa có
vẻ như
quá khó,
thậm chí
là không
thể được, nhưng
thực ra thì
không phải
như thế
đâu. Chúa chẳng
bao giờ bắt
tôi phải
chịu gánh
nặng quá
sức mình,
cũng như
Ngài không
bao giờ bảo
tôi làm
điều
không thể
làm được. Nếu
tôi không
đủ
sức làm
theo ý Chúa,
đó là
vì tôi
không làm những gì phải
làm cho có
được
sức mạnh.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, Vua và Đấng
Cứu Thế
của con, đến khi nào
con mới hiểu
được
rằng Chúa
chỉ truyền
dạy những
điều
tốt nhất
cho con? Bởi lòng ích
kỷ mù
quáng, con chạy
trốn Chúa
và trốn
cả hạnh
phúc đích thực đời
đời
của con. Con muốn
được
tự do và
không bị
thất vọng,
thế nhưng
con lại để cho mình
bị trói
buộc vào
bao phúc lợi
thế tục
chẳng cần
thiết mà
cũng chẳng
tốt cho con. Xin Chúa dạy
con, xin ghi vào lòng con chân
lý này,
là khi nào
con không đồng
ý với
Chúa, con thực
sự là
kẻ thù
tệ hại
nhất của
chính mình.
Xin làm cho con tin không một
chút nghi ngờ;
xin thuyết phục
con, lần này
và mãi
mãi, rằng
con sẽ có
sự thuận
lợi lớn
lao nhất bởi
tuân phục
theo lời Chúa
chỉ bảo
trong suốt đời con; rồi
con sẽ biết
đến
món quà
bình an nội
tâm diệu
kỳ Chúa
hứa ban cho hết
những ai tuân
theo Chúa, sự
bình an ai cũng
đi tìm
nhưng chỉ
có một
ít người
là có
được. Amen.
