Bài 42. CHƯỚNG NGẠI VẬT CHO SỰ BÌNH AN
Một người hết sức tuân giữ Thánh ý Chúa sẽ được lãnh nhận sự bình an của Đức Kitô. Còn tôi thì sao?
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, như
Ta đã cho con biết,
ở đâu
có trật
tự ở
đó con sẽ
tìm thấy
sự bình
an của Ta. Sự
bình an của
Ta sẽ không
lìa bỏ
con cho đến
khi có một
điều
mất trật
tự lẻn
được
vào lòng
con, trong suy nghĩ
hay trong lòng muốn của
con.
2. Ví như
có một
ai vì thiếu
hiểu biết
hay không để ý
mà không
nhìn vào chuyện
đời
mình với
cái nhìn
của Ta. Họ sẽ lúng túng, lo âu, sẵn sàng làm bất cứ
một điều chi đáp ứng cho một nhu cầu hay một mối lợi thế tục cho đời họ. Các
môn đệ trung tín
của Ta cũng
làm việc
cho các nhu cầu
của mình
nhưng họ
không quên
mất Ta; họ
bàn hỏi
với Hội
Thánh khi có
nghi vấn về
một việc
phải làm.
3. Chớ
bao giờ ngoảnh
mặt đi
với lời
dạy của
Ta để
khỏi bị
lừa gạt
dễ dàng;
hãy coi trọng
xét đoán của
Ta hơn xét
đoán
của người
đời;
chớ để cho một
lời khen ngợi,
một sự
bắt lỗi
nào của
con người tác
động đến lòng
trung thành con dành
cho Ta.
4.
Lại nữa,
sự mất
trật tự
có thể
phát sinh từ
lòng con; vì
một món
lợi hay một
thành công
thế tục
mà có
thể con lờ
đi Ý
muốn của
Ta trong việc đó. Nếu
đúng là
như thế,
con sẽ bị
tước mất
sự bình
an của Ta; đôi
lúc con có thể bị mất
tập trung hay có
sự dối
lòng, nhưng
ân sủng
của Ta sẽ
liên lỉ
quấy rầy
lương tâm
con.
5. Con
hãy sống
cho thật khôn
ngoan; đừng
cố chấp
theo một ham muốn
nào mà
hãy đặt mọi
hy vọng, mọi
kế hoạch,
mọi nỗ
lực của
con trong tay Ta. Hãy bước
theo những gì
xem ra là khôn
ngoan và tốt
lành, nhưng
đừng
quyết chí
sở hữu
cho được
điều
con ham muốn bằng mọi
giá; nếu
con nhất quyết
thỏa cho được các
ham muốn phi lý,
con sẽ chỉ
gặp tiếc
nuối và
hối hận
về sau.
SUY TƯ: Chỉ có
một con đường duy nhất
dẫn đến sự
bình an đích
thực và
vĩnh cửu;
đó là
Ý Chúa.
Một người không có sự bình an nội tâm, thì bởi người ấy muốn điều Chúa không
muốn, hoặc là từ chối điều Chúa muốn nơi mình. Một người hết sức tuân giữ Thánh
ý Chúa sẽ được lãnh nhận sự bình an của Đức Kitô. Còn tôi thì sao? Tôi có cố gắng
tuân giữ
thánh ý Chúa trong mọi
chuyện xảy
đến
cho tôi mỗi
ngày không?
Để
biết được điều này,
tôi phải
xem đến
bức tranh toàn
cảnh của
đời
tôi. Tôi phải
nhìn cho ra chính
Chúa hướng
dẫn, nâng
đỡ,
và cho phép
mọi chuyện
xảy đến,
dù là
tốt hay xấu.
Khi cho điều dữ xảy
đến,
Chúa có
những lý
do nằm ngoài
trí hiểu
của tôi.
Tột đỉnh cho sự
khôn ngoan của
tôi nằm
ở chỗ
chấp nhận
các sự
dữ bất
khả kháng,
đón nhận
hết vì
Chúa cho phép
chúng đến với
tôi. Khi tôi đạt
tới trình
độ
chỉ muốn
điều
Chúa muốn
nơi tôi,
tôi sẽ
biết đến sự
bình an diệu
kỳ của
Đức
Kitô.
CẦU
NGUYỆN:
Lạy Đấng
Sáng tạo
với thượng
trí khôn
ngoan, Chúa biết đâu
là điều tốt
nhất cho con. Mọi
chuyện Chúa
để
cho xảy ra trong đời con đều là
điều
tốt cho con cách
nào đó.
Chúa không đòi con phải
hiểu hết
mọi sự,
nhưng là
biết đón
nhận hết
mọi sự
vì Chúa
đã cho xảy
ra như thế.
Đúng thế, Chúa
mong đợi
con hết sức
chữa cho lành
bao sự dữ
xảy đến cho con; nhưng
khi con không thể làm
chi được
thì đó
là lúc
con phải vì
Chúa mà
đón nhận
chúng. Khi tìm kiếm
thánh ý Chúa bất kể lòng
con có thích
hay không, con sẽ tìm thấy ơn bình an nội tâm. Với sự
bình an này
con sẽ suy nghĩ
sáng rõ
hơn trong cuộc
sống thường
ngày, con sẽ làm chủ các dục vọng phi lý dễ dàng hơn vì con dễ
dàng thấy
được
chúng thật
là phi lý
và ngu xuẩn.
Lạy Chúa, xin giúp con dự phần vào sự khôn ngoan thánh thiện của Chúa bằng cách
tuân theo sự
khôn ngoan đó
trong đời
sống bình
thường của
con. Amen.
