B. HỌC CỤ TRONG TRƯỜNG KITÔ
Bài 9. ĐỌC
SÁCH THIÊNG LIÊNG
Lời dạy của Ta được giải thích trong nhiều sách vở được viết ra dưới sự xem xét và hướng dẫn của Hội Thánh.
ĐỨC
KITÔ: Này con, đọc sách và suy gẫm là mấy kẻ giúp việc tuyệt vời cho sự thăng tiến của tâm hồn con. Lời dạy của Ta được giải thích trong nhiều sách vở được viết ra dưới sự xem xét và hướng dẫn của Hội Thánh. Có sách đơn sơ, lại có sách rất thâm sâu và uyên bác. Con hãy chọn cuốn nào có ích nhất cho con trong việc học biết và nắm bắt Chân Lý của Ta. Đừng đọc sách để gây ấn tượng cho người khác, mà hãy để cho lời Ta đánh động lòng con; đọc để học cho được cung cách suy nghĩ và hành động của Ta.
2. Con hãy đọc Kinh Thánh, nhưng phải chắc chắn đó là bản dịch được Hội Thánh của Ta chấp thuận. Ta linh hứng cho tác giả các sách thánh này, nhưng không linh hứng cho người phiên dịch. Hội Thánh của Ta có quyền phát hiện bất cứ một điểm sai sót và không chính xác nào có liên quan đến Chân Lý của Ta.
3. Ta đã hứa đồng hành với Hội Thánh của Ta cho đến cùng. Ta đã nói rằng cửa địa ngục sẽ không bao giờ thắng được Hội Thánh, và những ai tin vào Hội Thánh sẽ được cứu độ. Ta không hề nói người ta được dẫn đến sự sống đời đời chỉ bởi một mình Thánh Kinh mà thôi. Đúng thế, qua Tông đồ Phêrô, Ta đã cảnh báo cho mọi người biết rằng Thánh Kinh không phải lúc nào cũng dễ hiểu; cũng không phải tất cả mọi người đều tìm thấy ơn cứu độ ở Sách Thánh. Con có thể thấy bằng chứng cho điều đó trong vô số ý kiến và niềm tin chia tách người ta thành nhiều giáo phái khác nhau. Nếu Ta tán thành với tất cả, ắt là Ta nhiều lần phải mâu thuẫn với chính mình.
4. Hãy bước theo ánh sáng Ta để lại phía sau Ta - Hội Thánh của Ta. Ai nghe Hội Thánh là nghe Ta. Con hãy học biết chân lý Ta đã trao cho
Hội Thánh giữ gìn; chân lý của Ta là ánh sáng cho con trong lúc nghi nan
và lo lắng; chân lý của Ta trao cho con một tấm gương diệu kỳ cho cuộc sống, giúp cho con nhìn biết tội lỗi rình rập ở chỗ nào và đức hạnh cao thượng nằm ở đâu.
SUY TƯ: Việc đọc sách thiêng liêng mang lại cho tôi nhiều ý tưởng, giúp tôi hiểu rõ hơn các điều tôi đã tin. Việc đọc sách giúp cho tôi có cái nhìn luôn tươi mới và minh bạch về cuộc sống; cũng giúp cho tôi mãi sống động một lòng nhiệt thành. Ai không đọc sách thiêng liêng giống như một người thử sống với một lượng thức ăn và ánh sáng mặt trời ít nhất có thể. Đời sống tâm linh của người ấy rốt cuộc sẽ teo lại và thiếu máu, thậm chí là chết luôn khi gặp chước cám dỗ nặng nề. Tôi chỉ có thể đọc sách một cách an toàn với sự hướng dẫn của Hội Thánh. Chúa trao cho Hội Thánh khả năng và quyền hướng dẫn tôi trong mọi vấn đề về đức tin và luân lý. Tôi muốn ngày nào cũng đọc sách, suy gẫm, và cầu nguyện một chút để sáng suốt hơn mà bước theo Chúa trong bao hoạt động thường ngày của tôi.
CẦU NGUYỆN:
Chúa Cứu Thế của con ơi, xin chớ bao giờ để cho con làm việc đạo đức một cách máy móc. Chúa ban cho con thật nhiều khi trao Hội Thánh Chúa cho con; nhờ Hội Thánh mà con làm cho đời thường của con được nên phong phú hơn bao giờ hết. Xin cho con sự khôn ngoan để năng đọc và suy gẫm về lời dạy diệu kỳ của Chúa; xin cho con có sự quan tâm sâu xa đến Chân lý linh thánh của Chúa, và có được niềm vui siêu nhiên khi học biết thêm về các kho báu quan trọng nhất cho đời con. Con ao ước chia sẻ tầm nhìn và quan điểm của Chúa trong hết mọi chuyện của đời con. Hy vọng con sẽ hiểu Chúa nhiều hơn nhờ năng đọc sách thiêng liêng. Amen.
