Bài 8. CHUẨN MỰC CỦA ĐỨC KITÔ
Đức Kitô dạy cho tôi sự hiểu biết đáng quý nhất trên đời - biết về tình yêu Thiên Chúa và sự cao cả thực sự của con người.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, có một sự khác biệt lớn lao giữa một người học với sức riêng, và một người học với ơn Ta nâng đỡ. Sự hiểu biết bởi ơn sủng thì ưu tú hơn, phong phú hơn, và cao quý hơn cho cuộc sống con, vượt xa mọi sự hiểu biết khác.
2. Sự hiểu biết của Ta mang lại cho tâm hồn con niềm vui thánh thiện và một năng lực mới. Ai có được sự hiểu biết ấy có thể nhìn thấy được nhiều hơn những gì nằm ở bề mặt cuộc sống.
3. Sự khôn ngoan của thế gian chỉ là ngu dại khi so sánh với sự hiểu biết Ta ban. Lẽ khôn ngoan Ta dạy mang lại cho con sự tự do bởi lòng tự chủ và niềm vui bởi một tinh thần hoàn hảo.
4. Thế giới này thường bị lôi kéo vào việc làm của bao kẻ ích kỷ và tự cao, còn người có đời sống đức độ thì chẳng luôn để lòng vào các suy tính thế tục. Con người thế tục ghen với kẻ giàu, người khỏe, với kẻ hấp dẫn, người thông minh, viết văn giỏi, hát hay, với thợ có tay nghề cao… họ có thể khôn ngoan hơn nếu biết thán phục và bắt chước một người nhẫn nại, một kẻ cầu nguyện, một người sống vị tha, tử tế; tắt một lời, họ có thể là người khôn ngoan hơn nếu họ biết thán phục và bắt chước những ai muốn noi gương Ta trong đời sống bình thường.
5. Con người thế tục đánh giá sự vĩ đại theo dáng vẻ bên ngoài, còn Ta thì đánh giá trước tiên và trên hết theo những gì ở bên trong con người - theo lòng khao khát và sự cố gắng.
SUY TƯ: Đức Kitô dạy cho tôi sự hiểu biết đáng quý nhất trên đời - biết về tình yêu Thiên Chúa và sự cao cả thực sự của con người. Sự bình an của Đức Kitô thuộc về tôi khi tôi đón nhận và áp dụng sự hiểu biết hàng đầu đó vào đời sống thường ngày của tôi; rồi chẳng ai có sức xoay chuyển được tâm trạng của tôi một khi tôi thực sự thuộc về Chúa. Chúa là ánh sáng dẫn đường cho tôi; chuẩn mực ứng xử với tha nhân của tôi là chuẩn mực của chính Chúa. Tôi sẽ hướng lòng về Chúa nhiều đến nỗi càng ngày tôi càng ít bị chi phối bởi tư lợi hay những lời đoán xét của con người.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Chân Lý của Thiên Chúa! Ánh sáng Chân Lý của Chúa rạng ngời giữa bóng tối của bao tư tưởng mâu thuẫn và suy tư lầm lạc. Xin Chúa đừng bao giờ để cho trí phán đoán của con chịu tác động bởi những ai không sống theo chuẩn mực của Chúa. Mặc cho lời cười nhạo của thế gian, ngày nào còn trung tín tuân theo chuẩn mực của Chúa trong đời thường, ngày ấy con sẽ không một chút sợ hãi lời phán xét của con người. Con rất dễ sa đi ngã lại vào bao lỗi
lầm của lòng vị kỷ, của tính kiêu ngạo và thói phù phiếm trong suy nghĩ và quyết định của con. Con cứ nhìn đến vẻ bên ngoài, đến kết quả trông thấy, đến lời đánh giá của con người; đang khi Chúa nhìn đến đức tin, đến tình yêu, và lòng vị tha trong các việc con làm; đó là các nhân đức làm cho bao việc con làm được thánh hóa và giúp con được nên giống Chúa. Từ nay hy vọng con sẽ sống theo các chuẩn mực đó. Amen.
