Bài 10. DỌN
LÒNG CẦU NGUYỆN
Con cần thận trọng tách mình ra khỏi mọi sở thích vô ích nếu con muốn sống thân mật hơn với Ta.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, có nhiều người muốn sống một đời cầu nguyện nhiều hơn; họ khát mong có được sự bình an bởi tình kết hiệp thân mật với Ta; dù vậy, họ đã không làm những gì cần thiết để có được sự bình an thiên quốc này.
2. Hãy nghe
Ta chỉ cho con biết phải làm sao để dọn lòng cầu nguyện thành công. Hãy thu gọn việc làm của con vào một vài dự định hữu ích, và từ bỏ hết mấy sở thích vô ích; để được như thế, con phải hạn chế một vài sở thích hiện tại; có hạn chế mấy sở thích của mình lại, con mới có thêm thời gian để vui thú với Ta.
3. Rồi Ta sẽ dạy sự khôn ngoan của các thánh và ban niềm vui của các thiên sứ cho con. Con sẽ dần dần thấy rõ hơn sự hiện diện của Ta ở ngay bên, rồi con sẽ tập luyện ăn nói và làm việc khác đi trong đời sống hàng ngày. Nỗi sợ trước bao thử thách trong đời con sẽ càng ngày càng giảm bớt đi.
4. Con cần thận trọng tách mình ra khỏi mọi sở thích vô ích nếu con muốn sống thân mật hơn với Ta. Các sở thích ấy cứ như xiềng xích trói buộc tâm trí con; suốt ngày chúng kéo ghì tâm trí con xuống, không để cho con dễ dàng quay về với Ta.
5. Chẳng được mấy người biết cách dành hết tâm hồn cho Ta bất kể thời gian lâu mau; còn quá nhiều người lúc nào cũng mê đắm với bao trò đắm đuối không thiết yếu. Phúc thay cho những đôi mắt suốt ngày hướng về Ta, những đôi tai biết lắng nghe Ta hơn là để lòng phân tâm với bao công việc hàng ngày.
SUY TƯ: Tôi thực sự cần phải giật mạnh đời tôi ra khỏi nhiều công việc và đắm đuối không cần thiết để có thể đến gần Chúa hơn trong đời sống hàng ngày. Chúa ban nhiều ân sủng lớn lao cho một ai tha thiết cải thiện mối tiếp xúc hàng ngày với Chúa; kẻ ấy sẽ nhìn thấy được nhiều điều tốt lành từ cuộc sống ở đời này hơn những ai để hết cả đời lo tìm cho được một điều tốt lành nơi trần gian. Chừng nào tâm trí và khát vọng của tôi còn bị lèo lái bởi các sở thích thế tục, tôi còn khó đến với Chúa lắm; tôi phải dùng đến các biện pháp cụ thể để yêu quý bầu bạn với Chúa hơn là bầu bạn với con người. Cuộc đấu tranh sẽ nên dễ dàng hơn khi tôi hiểu Chúa nhiều hơn.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin tuôn đổ ơn thánh xuống tâm hồn tội lỗi của con đây để con biết một lòng yêu điều đáng yêu nhất, học biết cho đến nơi đến chốn điều quan trọng nhất, và khao khát trước tiên điều đáng quý nhất. Xin cho con sợ và ghét hết mọi điều lôi kéo con lìa xa Chúa. Con không đánh giá mọi sự theo vẻ bên ngoài, mà theo mức độ chúng giúp con làm vui lòng Chúa nhiều hơn. Xin dạy cho con biết cầu nguyện, biết yêu quý và thường xuyên tìm kiếm tình bạn của Chúa với hết sức có thể; xin làm cho con nhận ra sự hiện diện gần gũi của Chúa suốt ngày ở bên con. Amen.
