Bài 11. TẬN
HIẾN CHO ĐỨC KITÔ
Chuẩn mực cho sự tận hiến đích thực được chính Chúa Giêsu đặt ra: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy."
ĐỨC
KITÔ: Này con, có người đặt Ta trên môi miệng, nhưng trong lòng thì không. Có người bày tỏ tâm tình dâng hiến cho Ta với sách nguyện, có kẻ bày tỏ lòng đạo đức với ảnh thánh, với các biểu tượng hay biểu hiện bên ngoài. Các việc ấy đều tốt nhưng chúng đâu có phải là bằng chứng cho tấm lòng tận hiến cho Ta mà chỉ là những phương thế giúp cho người ta sống tâm tình dâng hiến mà thôi; hết thảy các vật dụng đạo đức này đều vô dụng nếu không tác động đến bao ý nghĩ, lời nói, và việc làm hàng ngày của con.
2. Tận hiến cho Ta không chỉ là chuyện tình cảm, hay xúc động mau qua, mà là một hành vi bởi lòng tôn kính và trung thành với Ta. Lòng tận hiến đích thực cốt ở việc nối kết ý riêng của con với ý Ta muốn; một lòng chân thành muốn làm vui lòng Ta trong mọi sự, một sự quên mình khi thực hiện những gì Ta muốn nơi con. Lòng tận hiến lôi kéo con lại gần Ta, không chỉ trong suy nghĩ và ao ước, mà cả trong các việc làm thường ngày của con.
3. Khi con
bày tỏ một tâm tình tận hiến như thế, Ta sẽ ban cho con những ân sủng lớn lao hơn nữa. Tâm trí con sẽ dễ dàng vươn tới những ý tưởng của thiên quốc; lòng con sẽ phấn đấu tập luyện liên lỉ hơn cho các nhân đức lớn hơn. Con sẽ ngày qua ngày thực sự thăng tiến trên đường trọn lành, trở nên giống Ta nhiều hơn trong suy tư, nói năng, và hành động.
4. Các môn đệ trung thành của Ta ai cũng tập cho quen dần với một đời sống mỗi ngày một bớt đi các phúc lợi thế tục; ai cũng thấy mình được thúc giục dành nhiều thời gian hơn cho các việc lành và cầu nguyện. Họ thấy thời gian dành cho Ta quá ngắn, và họ khao khát một sự kết hiệp hoàn hảo hơn với Ta.
SUY TƯ: Dù có dùng
đến sách vở, tranh ảnh, và các vật dụng đạo đức, tôi không bao giờ được nghĩ rằng chúng sẽ tự động làm cho tôi nên thánh thiện hơn, chúng chỉ là những hỗ trợ bên ngoài cho việc nên thánh. Chúng có thể giúp tôi đến gần Chúa hơn bằng cách nhắc tôi nhớ đến sự hiện diện của Ngài, và khơi dậy trong tôi một lòng khao khát muốn làm vui lòng Chúa nồng nhiệt hơn. Dù vậy, nếu các vật dụng bên ngoài đó không tác động đến sinh hoạt hàng ngày của tôi, thì tốt hơn là đừng dùng nữa; mang một cây thập giá trên mình chẳng cứu được một ai không kiên nhẫn chịu thử thách trong đời thường; cũng thế, kinh nguyện ở nhà làm sao thay thế cho thánh lễ Chúa nhật được. Chuẩn mực cho sự tận hiến đích thực được chính Chúa Giêsu đặt ra: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy." Tôi đang giữ các điều răn của Đức Kitô như thế nào? Đó là thước đo không sợ sai lầm cho lòng tận hiến tôi dâng lên Chúa. Tôi có ngu đến mức cho rằng tôi sống đẹp lòng Chúa chỉ vì ngày nào cũng đọc một số kinh, làm một vài việc đạo đức nào đó, hay là ngày nào cũng đi lễ không? Làm mấy việc đó chỉ là giữ đạo một nửa thôi, một nửa còn lại nằm trong việc sống tốt và ứng xử vị tha với mọi người; nửa này không có nửa kia thì không đủ, vì thế mà chẳng làm cho Chúa hài lòng được đâu.
CẦU NGUYỆN:
Chúa Giêsu
của con ơi, con muốn đời sống con là thành quả của mọi điều Chúa dạy bảo con qua sách vở, kinh nguyện, và các vật dụng đạo đức khác. Ước gì con sống những lời Chúa dạy bảo con qua Hội Thánh, qua các bí tích, và qua đời sống nội tâm của riêng con. Lòng nhân hậu, nhẫn nại, quảng đại và vị tha của con trong đời sống cho thấy con sử dụng các vật dụng đạo đức vì mến Chúa, chứ không phải vì ích kỷ hay mê tín dị đoan. Con muốn dùng các vật dụng đạo đức để tăng triển lòng trung thành với thánh ý Chúa, cũng như để nhận được các phúc lành Chúa ban trong công việc hàng ngày; sau hết, con sẽ dùng chúng như một dấu hiệu cho lòng trung thành với Chúa, cũng để nhắc người khác nhớ đến Chúa. Xin Chúa đừng bao giờ để cho con tách đời sống nội tâm ra khỏi sự giao thiệp ứng xử bên ngoài với người khác. Amen.
