Bài 9. Dửng dưng với hiệp lễ

 

Bài 9. DỬNG DƯNG VỚI HIỆP LỄ

Tôi sẽ không bao giờ hết buồn hết sầu vì sự thờ ơ và lạnh nhạt Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể phải chịu.

ĐỨC KITÔ: Này con, một số người đi tới đi lui thăm viếng di hài các thánh của Ta. Với lòng ngưỡng mộ và vui thích, họ tham quan các công trình tráng lệ được dựng lên để tôn kính các thánh, họ hôn kính xương thánh được giữ trong hộp vàng hộp bạc. Các thánh của Ta xứng đáng được kính trọng như thế và hơn thế nữa. Dù vậy, rất nhiều khi người ta được lôi kéo đến với các thánh tích và nơi thánh bởi tính tò mò hay một sở thích riêng hơn là bởi lòng sám hối tội lỗi và ao ước đến gần với Ta nhiều hơn. Lòng tôn kính cao trọng nhất con có thể tỏ ra với các thánh là noi gương nhân đức của các ngài trong cuộc sống hằng ngày của con.

2. Nay trên bàn thờ con không thấy một thánh tích, hay tượng đài của một vị đáng nhớ, mà là chính Ta, đang sống, đầy quyền lực, đầy tình yêu, toàn hảo. Hết mọi kho báu và mọi sự tuyệt vời ở đời này - những điều thu hút lòng người - nào có gì là đáng kể so với điều con thấy trên bàn thờ. Không phải bởi tính tò mò hay đức hạnh nông cạn lôi kéo con đến với Ta, mà chỉ bởi một lòng tin vững vàng, một đức cậy chắc chắn, và một lòng mến sốt sắng mới lôi kéo con đến với Ta và giữ cho lòng con trung thành với Ta.

3. Hãy để ý đến sự thờ ơ và hờ hững của thế giới này phải lớn đến đâu khi rất nhiều người không dùng đến món quà Hiệp Lễ cực thánh của Ta. Thật đáng buồn khi rất ít người được lôi kéo tìm đến Ta với một tình cảm dịu dàng và lòng biết ơn khôn tả. Trong bí tích này Ta trao tặng chính Ta, Đấng cầm giữ mọi hy vọng và mọi công nghiệp cho ơn cứu độ của con người.

SUY TƯ: Tôi sẽ không bao giờ hết buồn hết sầu vì sự thờ ơ và lạnh nhạt Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể phải chịu. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta thật xiết bao vĩ đại vì Chúa đã không căm phẫn với sự vong ân xiết bao thậm tệ của con người. Người ta chịu nhiều cực khổ cho thỏa tính tò mò trước nhiều vẻ đẹp hay trò giải trí khác nhau; tuy thế, ở ngay trên bàn thờ đây là Đấng cao cả nhất, vĩ đại nhất, và tráng lệ nhất trong mọi loài mọi vật. Sao mà lý trí nhân loại đần độn đến thế! Sao mà lòng người chai cứng đến thế! Đây là Đấng Cứu Độ rất đáng yêu của chúng ta, Thiên Chúa của chúng ta! Trong Ngài, chúng ta sống động và hiện hữu; không có Ngài chúng ta chỉ là hư vô; chỉ ở nơi Ngài mà thôi tôi mới có thể tìm thấy sự bình an hoàn hảo và hạnh phúc thỏa lòng.

CẦU NGUYỆN:

Chúa Giêsu Thánh Thể của con ơi, làm sao con có thể bày tỏ sự thương cảm và nỗi buồn phải có về sự dại dột không thể tin được khi chúng con ngày qua ngày tỏ ra ơ hờ, bỏ mặc Chúa. Nhà thờ đông đúc trong ngày Chúa nhật với đủ hạng người sẵn sàng làm điều phải làm để giữ cho linh hồn mình được sống; còn trong ngày thường cũng nhà thờ đó mà chỉ có một nhúm người dậy sớm một chút đến quỳ dưới chân Chúa. Những người khác dậy sớm hơn với nhiều lý do, nhưng thêm nửa giờ cho Chúa thì không có. Trong Thánh Lễ và Hiệp Lễ, Chúa trao tặng cho chúng con rất nhiều, thế mà chúng con chỉ có một chút cố gắng, chẳng hề xứng đáng với tình yêu và lòng quảng đại của Chúa. Lạy Chúa, xin đặt trái tim con trong trái tim Chúa trong chốc lát để đốt cháy nó với ngọn lửa tình yêu của Chúa. Xin cho con quý trọng hơn nữa sự kết hiệp với Chúa trong Bí tích Thánh Thể để con siêng năng đến với Chúa nhiều hơn. Chúa ao ước đến với con để ban thêm bao ân sủng và phúc lành cho con, ân ban đặc biệt đó hoàn toàn thuộc về con vào giây phút Hiệp Lễ; từ nay con sẽ không bao giờ quên điều này nữa. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT