Bài 8. Công hiệu của hiệp lễ thường xuyên

 

Bài 8. CÔNG HIỆU CỦA
HIỆP LỄ THƯỜNG XUYÊN

Con ước ao sống cuộc đời bình thường của con cứ như là con đang kết hiệp với Chúa trong bí tích Thánh Thể suốt ngày.

ĐỨC KITÔ: Con ơi, Ta tặng ban nhiều ân sủng đặc biệt cho ai siêng năng và sốt sắng đón nhận Ta khi Hiệp Lễ. Ai tận dụng được ưu thế bởi các ân sủng này sẽ mau lẹ sải bước đến sự hoàn hảo kitô hữu. Ta lôi kéo họ đến gần Ta hơn trong suốt cả ngày.

2. Ta làm cho lòng trí họ cảnh giác hơn với các dịp tội, nhận thức tốt hơn bao cơ hội để tập luyện nhân đức, và nhận biết sống động hơn về sự gần gũi của Ta trong suốt ngày sống của họ.

3. Ta dạy cho họ năng nghĩ đến Ta, và bớt nghĩ về mình; họ sẽ dần dần tập cho biết xem xét mọi chuyện theo cách của Ta hơn là theo điều họ ưa thích hay theo định kiến của họ.

 4. Dù là nhiều người bắt đầu đi tìm sự tiến bộ cho mình bằng cách làm vui lòng Ta, khi đã tiến lên bậc cao hơn, họ quên luôn cả sự tiến bộ của mình và chỉ nghĩ đến chuyện làm vui lòng Ta.

5. Cuối cùng họ tìm gặp được niềm vui chan chứa trong đời sống gắn bó với Ta đến nỗi họ vui thích được ở riêng với Ta bao lâu việc bổn phận cho phép. Niềm hạnh phúc và an ủi lớn nhất trong lòng họ là có được tình bạn với Ta và có thể dâng cho Ta hết mọi việc họ làm trong suốt cả ngày.

6. Lời cầu nguyện của họ trở nên hoàn hảo hơn vì tình bạn với Ta tiêu trừ đi nhiều sự căng thẳng và nỗ lực tự nhiên vốn xuất phát từ các phiền nhiễu trần gian và mối lợi thế tục.

SUY TƯ: Việc rước lễ thường xuyên, có chuẩn bị chu đáo và sốt sắng, giúp cho tôi được kết hiệp với Chúa Giêsu một cách hoàn hảo nhất ở đời này. Trong khoảnh khắc quý báu đó Chúa làm nên nhiều điều kỳ diệu trong lòng tôi. Tôi phải quyết tâm dùng cho hết mọi ân sủng của Đức Kitô trong suốt cả ngày. Chúa sẽ dạy cho tôi biết làm sao chu toàn bổn phận mà không để mất đi sự kết hiệp nội tâm với Ngài; rồi tôi sẽ bước lên những đỉnh cao thánh thiện kỳ diệu Chúa đã chuẩn bị cho các môn đệ hết lòng trung thành với Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Ôi Chiên Thiên Chúa, Vị Vua trong Nhiệm tích Thánh Thể của con, dù con thật bất xứng với tình yêu và sự quan tâm của Chúa, con không thể ngoảnh mặt đi trước đặc ân Thánh Thể từ trời cao mà chính Chúa muốn cho con được hưởng. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa ban cho con phẩm giá cao trọng nhất có thể ban cho nhân loại hay cho các thiên sứ. Khi quỳ gối kết hiệp với Chúa, con vận dụng đến sức mạnh lớn nhất con có được trước ngai Chúa. Dù cho sự kết hiệp bí tích này chỉ trong một chốc lát, xin cho con được chịu tác động trong suốt cả ngày; xin cho trí óc con nghĩ như Chúa nghĩ, và lòng con chọn điều Chúa chọn trong cuộc đời của Chúa nơi trần gian. Con ước ao sống cuộc đời bình thường của con cứ như là con đang kết hiệp với Chúa trong bí tích Thánh Thể suốt ngày. Xin đừng để cho con gây nên một trở ngại nào cho ân sủng kỳ diệu Chúa ban khi Hiệp Lễ. Con sẽ hết sức xa lánh mọi điều chia trí vô ích, và hết sức chu toàn các việc bổn phận hằng ngày; sau hết con ao ước làm vui lòng Chúa nhiều hơn nữa bằng bất cứ một việc lành nào tốt hơn con có thể làm thêm hôm nay. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT