Bài 7. Yêu thương mời gọi

 

Phần II. KẾT HIỆP NHỜ THÁNH THỂ

Bài 7. YÊU THƯƠNG MỜI GỌI

Khi rước lễ, con đón nhận Ta lòng gặp lòng; Ta không chỉ đến gần, mà còn bước vào đáy lòng con.

ĐỨC KITÔ: Này con, hãy đến với Ta khi con phải khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho con. Ở đời này, có nhiều con đường đưa con đến với Ta; con có thể đến với Ta nhờ kinh nguyện, chiêm niệm, đọc sách, suy gẫm, bí tích hòa giải, và các bí tích khác nhau. Dù vậy, Hiệp Lễ là con đường tuyệt hảo nhất đưa con đến với Ta.

2. Ta mời con nhận lấy đặc ân từ trời này để Ta trao chính mình Ta cho con trong một phương thế rất đặc biệt. Khi rước lễ, con đón nhận Ta lòng gặp lòng; Ta không chỉ đến gần, mà còn bước vào đáy lòng con. Ta trở nên lương thực cho hồn con, và cho con chia sẻ một phần lớn hơn trong sự sống của Ta. Ta ban sức mạnh lớn hơn cho con để con sống như Ta sống.

3. Bánh Ta ban cho con khi Hiệp Lễ là Thịt của Ta. Hãy cầm lấy mà ăn; này là Mình Ta bị nộp vì con. Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì ở trong Ta cũng như Ta ở trong người ấy. Trong khoảnh khắc quý báu này chúng ta sẽ ở bên nhau trong một sự hiệp nhất đặc biệt mà con người thế tục chẳng hề biết đến.

4. Đây là lời chính Ta đã nói, dù Ta không nói hết trong một lúc hay ở một nơi nào. Lời Ta nói là những lời về sự sống đời đời. Con hãy năng suy niệm những lời đó; con sẽ tìm được sự sống, lẽ khôn ngoan, và sự bình an từ những lời đó; con sẽ không bao giờ rút cho cạn được sự phong phú trong Lời của Ta đâu.

SUY TƯ: Khi Chúa Giêsu lần đầu nói với các môn đệ về Thánh Thể thì có mấy người phản đối; khi nghe dạy phải ăn Thịt và uống Máu Ngài, một số lìa bỏ Ngài. Chúa Giêsu buồn lòng nhìn họ rời bỏ Ngài, mà không giữ cũng không kêu họ lại. Nếu Chúa định nói những lời đó theo lối nói mô phỏng hay tượng trưng, hẳn là Chúa đã không để cho những người thân yêu đó lìa xa Ngài; Ngài sẽ đơn giản giải thích cho họ hiểu mà giữ họ lại. Nhưng không, Chúa không một lời giải thích vì Ngài muốn nói những lời đó với nghĩa đen. Chúa thực lòng bước tới để trao cho họ, và cho tôi, Mình và Máu của Ngài, để nuôi sống linh hồn chúng ta một cách mầu nhiệm như thức ăn và thức uống cho thân xác. Mọi bí tích khác đều là các dấu chỉ qua đó Chúa ban ân sủng cho tôi; tuy thế, Mình Máu Thánh Chúa thì hơn là một dấu chỉ ban ân sủng. Đó là Mình và Máu sống động của Chúa Giêsu; tắt một lời, trong giây phút Hiệp Lễ, Chúa Giêsu trực tiếp đến gặp tôi lòng kề lòng, mặt giáp mặt.

CẦU NGUYỆN:

Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ của con ơi, trong hết mọi món quà kỳ diệu Chúa ban cho nhân loại ở đời này, không có gì sánh được với món quà Thánh Thể diệu kỳ. Dưới hình bánh và rượu, chính Chúa trực tiếp đến gặp con mặt giáp mặt, với thịt, máu, linh hồn và thần tính của Chúa. Tình yêu Chúa dành cho con sâu xa thắm thiết đến nỗi Chúa không thể trao cho con một điều gì nhỏ hơn chính Chúa. Chúa trao món quà trong một cách thế gợi cho con nhớ đến sự chết của Chúa trên thập giá vì con. Dưới vẻ bên ngoài là bánh và rượu, con thấy Chúa sẵn sàng chịu tan biến đi để trao cho con sự sống đời đời. Bí tích thánh này thực sự là hình ảnh hoàn hảo nhất cho tình yêu vô biên Chúa dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con tận dụng cho trọn món quà thần linh này mà học cách trao dâng chính mình cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT