Bài 6. Đến gần Chúa hơn

 

Bài 6. ĐẾN GẦN CHÚA HƠN

Cũng như sự tự do trước các ham muốn thế tục đưa đến cho con sự bình an của Ta, thì sự tự do trước lòng vị kỷ thế tục sẽ đưa con đến gần trái tim Ta hơn.

ĐỨC KITÔ: Con ơi, khi có Ta ở cùng, mọi việc ổn cả và chẳng có gì là quá khó; khi có Ta chuyện trò, con chẳng cần đến lời an ủi của một ai; khi Ta thinh lặng, chẳng ai có sức an ủi được con. Hãy tìm cách nhận ra Ta thực sự là Tất cả của con; bất cứ một điều chi trợ giúp cho con ở đời này chỉ là công cụ của Ta.

2. Biết cách nói chuyện với Ta là một thành tựu vĩ đại. Ta trò chuyện với kẻ khiêm tốn và đơn sơ; Ta ngỏ lời với những ai không lầm tưởng về tầm quan trọng của mình. Lời ngỏ của Ta thật dễ hiểu cho những ai không làm cho đời sống của họ thêm phức tạp với quá nhiều sở thích và bao hoạt động vô ích.

3. Hãy cho Ta thấy một tâm hồn thật tinh tuyền. Con đừng cậy dựa quá nhiều vào lời an ủi của thế gian và đừng quá lo lắng tìm kiếm các giải pháp trần thế. Khi vận dụng các phương thế tự nhiên, con có thể nhìn ra bàn tay Ta đang đưa dẫn con. Con làm vui lòng Ta rất nhiều khi con tín thác tất cả cho trí hiểu biết của Ta, cho lòng quan tâm, cho quyền năng và tình yêu của Ta.

4. Khi con tập qui chiếu hết mọi sự về Ta cho được rồi thì chẳng có một thành đạt hay một công việc nào làm cho con lãng quên Ta quá nhiều được nữa. Con sẽ không để cho các ham muốn trong con trổi mạnh lên, bất kể chúng có tốt đẹp đến đâu. Trong mọi lúc con sẽ sẵn sàng theo ý Ta muốn để bỏ đi bất cứ việc gì con đang làm; trong mọi sự con sẽ không còn nhắm đến hay ao ước một điều gì khác ngoài điều Ta muốn.

5. Con làm chủ các lợi ích đời tạm này đến đâu thì con được kết hiệp nên một với Ta đến đó. Cũng như sự tự do trước các ham muốn thế tục đưa đến cho con sự bình an của Ta, thì sự tự do trước lòng vị kỷ thế tục sẽ đưa con đến gần trái tim Ta hơn.

SUY TƯ: Dù cho công việc có tốt lành đến đâu, tôi cũng không được nồng nhiệt ham muốn đến độ đánh mất sự bình an trong tâm hồn. Dù có vất vả đến đâu cho một việc gì, tôi cũng không được ham mê thành công thái quá; Chúa sẽ mang thành công đến theo cách thức và thời điểm tốt của riêng Ngài. Bản tính con người tự nhiên của tôi lúc nào cũng tìm kiếm sự thỏa lòng; tôi có thể giữ mình cho khỏi mọi sự yêu mình phi lý bằng cách phó mình cho sự quan phòng thần linh của Chúa trong hết mọi việc tôi đảm nhận. Khi chấp nhận kết quả theo thánh ý Chúa, tôi sẽ tôn vinh Chúa như Ngài mong thấy nơi tôi. Tôi sẽ loại cho hết mọi sự dối lòng và sẽ có được sự tinh khiết cho tâm hồn; khi thấy không còn điều cản trở nào trong tâm hồn tôi, Chúa sẽ đưa tôi vào tình bạn muôn thuở với Ngài.

CẦU NGUYỆN:

Ôi Giêsu, Tâm Điểm thực sự của đời con, xin cho lòng con được kết hiệp chặt chẽ với Chúa đến nỗi con luôn nhớ đến Chúa trong mọi việc con làm. Con sẽ không bao giờ để cho lòng con lìa xa Chúa vì quá lo lắng hay ham muốn thành công; con xin Chúa điều hành bao việc lành con thực hiện; con ao ước trao phó trọn bản thân con cho Chúa trong hết mọi công việc của con; sẽ không còn là ý con, mà là ý Chúa sẽ dẫn con đi; con sẽ luôn hết sức cố gắng, kết quả có được như thế nào thì xin tùy theo ý Chúa. Niềm vui lớn nhất của con từ nay trở đi sẽ là làm việc vì yêu mến Chúa. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT