Bài 57. Chuẩn bị cho trận chiến hằng ngày

 

Bài 57. CHUẨN BỊ CHO TRẬN CHIẾN HẰNG NGÀY


Có lao nhọc vất vả ở đời này con mới được nghỉ ngơi miên viễn trên thiên đường. Có chiến đấu hằng ngày con mới có được vinh dự khôn tả của người chiến thắng.

ĐỨC KITÔ: Này con, để thực hành các nhân đức, con buộc phải đối mặt với nhiều thử thách. Đôi lúc Ta sẽ gửi đến cho con vài lời khích lệ và đôi niềm an ủi trong tâm hồn, nhưng con đừng tìm kiếm sự dễ chịu lâu dài ở đời này. Con hãy vì Ta mà sống can đảm và có dũng khí khi phải đối mặt với nhiều điều khó chịu. Ta muốn con trở nên một con người mới, một con người khác, thường phải làm điều con chẳng muốn, và phải từ bỏ điều con khát mong.

2. Ta cho con biết trước điều này để con sẵn sàng chiến đấu trong trận chiến hằng ngày vì Nước Trời cho có được chiến thắng rạng ngời. Không có chiến đấu thì không có chiến thắng. Ai không lao vào trận chiến là người đánh mất vinh dự chung kết vĩnh cửu cho chính mình. Tiếp tục giao chiến, kiên nhẫn chịu đựng, rồi con sẽ có được một vương miện hạnh phúc hoàn toàn thỏa lòng với Ta trên thiên đường. Có lao nhọc vất vả ở đời này con mới được nghỉ ngơi miên viễn trên thiên đường. Có chiến đấu hằng ngày con mới có được vinh dự khôn tả của người chiến thắng.

3. Ta là Đức Vua và Người Mẫu của con. Ta sẽ đi trước con và cùng con chiến đấu; hãy bước theo Ta một cách trung thành và không nao núng; hãy sẵn sàng chiến đấu chống trả mọi chước cám dỗ và mọi thói ích kỷ. Ai bỏ Ta và bỏ các chuẩn mực của Ta, người ấy là kẻ thù ác hại nhất cho chính mình.

SUY TƯ: Hôm nay, một vài cố gắng của tôi sẽ kết thúc trong thất bại; rồi đến những điều tôi chẳng thích cũng chẳng mong; có kẻ làm cho tôi lo lắng; tôi cũng bị cái dại quấy rầy trong một vài chuyện. Đó là những thử thách cho mọi ngày sống, cũng là những cơ hội cho nhân đức lớn lên. Sức mạnh hay sự yếu đuối tâm linh của tôi có thể thấy được vào những lúc đó; nếu còn kiên nhẫn, tôi ở bậc đầu tiên của sự thánh thiện; nếu biết tạ ơn Chúa về những sự đó, tôi ở một bậc cao hơn; nếu tôi thấy vui mừng khi phải chịu đau khổ vì Chúa Giêsu, tôi ở bậc cao nhất. Tôi thực lòng dâng mình cho Chúa Giêsu đến đâu? Cuộc sống hằng ngày của tôi là câu trả lời.

CẦU NGUYỆN:

Giêsu dấu yêu, Đấng Cứu Thế thần linh của con ơi, Chúa đã sống một đời thế nhân để gánh chịu bao nỗi khốn cực hằng ngày của con. Qua lòng kiên nhẫn, nhân hậu, và tự chủ, Chúa cho con biết đâu là tình yêu Chúa mong thấy được trong lòng con. Xin Chúa giúp con nhận ra những cơ hội sống đức hạnh trong cuộc đời của chính con, và ban cho con sức mạnh để sử dụng chúng cho tốt. Xin đừng để cho con hài lòng chỉ vì không thấy mình phạm tội nữa, mà biết khao khát tiến bộ trong các nhân đức con cần đến nhiều nhất; rồi con sẽ theo đó mà đưa ra chiến lược tốt nhất chống lại bao thói xấu của con, cũng là dâng lên Chúa một chứng cứ đáng tin hơn cho tình yêu của con. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT