Bài 4. Dẹp bỏ chướng ngại vật

 

Bài 4. DẸP BỎ CHƯỚNG NGẠI VẬT

Thánh Ignatio nói rằng ta phải cầu nguyện như thể mọi điều ta ao ước đều nằm hết trong tay Chúa, rồi phải làm việc như là chúng nằm hết ở tay ta.

ĐỨC KITÔ: Con ơi, hãy cố gắng yêu Ta cho thật nhiều, thật nhiều cho đến nỗi có làm gì đi nữa thì mong ước lớn nhất của con vẫn là làm vui lòng Ta. Đừng bao giờ con để cho một ai hay một việc gì làm cho con giảm bớt lòng tự chủ; nếu con coi Ta là niềm vui chính của con, là khao khát lớn nhất của con, thì con phải lìa bỏ ngay bất cứ một tạo vật nào lôi cuốn như hút hồn con; tức là, bất cứ điều gì có thể làm cho con phạm tội.

2. Khi có được một tâm hồn trong sạch như thế, con đã từ bỏ được thế gian rồi cho dù con vẫn còn phải tiếp tục sống trong thế gian. Suy tư và khát vọng của con không còn chịu tác động bởi bao món lợi dại khờ, dục vọng ích kỷ, cũng như các chuẩn mực sai trái của con người thế tục. Khi con người thế tục rán sức tìm cho được bao sự thỏa mãn thế tục và các bàn thắng vị kỷ, thì con càng phải nỗ lực để bày tỏ tình yêu và lòng trung thành trọn vẹn dành cho Ta, Niềm vui vĩnh cửu và Thành tựu hoàn hảo.

3. Con sỉ nhục Ta nếu con đặt Ta vào thế tranh giành tấm lòng và tình yêu của con với bất cứ một tạo vật nào. Mọi vật đều bởi Ta mà có; chúng chỉ là một tia phản chiếu yếu ớt cho vẻ đẹp và sự thiện hảo vô biên của Ta. Chẳng một ai xứng đáng với Ta cho đến khi kẻ ấy biết sống một đời khôn ngoan, biết đặt mọi sự tốt xấu vào đúng chỗ của nó. Ta phải là niềm khát khao đứng đầu và lớn nhất của con vì Ta là Nguồn mạch tuyệt vời cho mọi sự tốt lành. Bất kỳ cách sống nào khác đều sai lầm và bất xứng với Ta.

4. Thật là một ân sủng tuyệt vời cho con một khi con đạt được chiến thắng rạng rỡ trên lòng ích kỷ mù quáng và ngu xuẩn của mình. Nhiều người tin rằng họ được ơn chiến thắng này rồi, nhưng đời sống hằng ngày cho thấy họ chưa có được chiến thắng này trong nhiều chuyện. Ai đạt tới bậc hoàn hảo này trong đời sống tâm linh đều không hề có một chút cố tình phạm tội nào.

5. Con hãy rán đạt cho tới bậc hoàn hảo cao độ này; rồi con sẽ suy nghĩ tinh tường và hành động khôn khéo trong mọi việc. Dù là ở đời này con sẽ chẳng bao giờ rũ bỏ cho hết được mọi tội nhẹ bởi tính yếu đuối, con vẫn không bao giờ được thôi cố gắng rũ bỏ cho hết mọi sự quyến luyến phi lý với các vật thụ tạo. Không liên lỉ cố gắng đạt cho được sự hoàn hảo đó, con sẽ không tận dụng cho trọn bao ân sủng dồi dào Ta ban cho con đâu.

SUY TƯ: Thánh Ignatio nói rằng ta phải cầu nguyện như thể mọi điều ta ao ước đều nằm hết trong tay Chúa, rồi phải làm việc như là chúng nằm hết ở tay ta. Đây là một nguyên tắc thâm thúy phải giữ, vì Chúa luôn chúc lành cho thiện chí, mà thiện chí lúc nào cũng phải được chứng tỏ qua nỗ lực. Mục tiêu tôi phải đạt tới trong thực tế cũng là những gì tôi thừa nhận trong lý thuyết; nghĩa là, để yêu mến Chúa hơn hết mọi loài thụ tạo, thì tôi phải sẵn sàng vì Chúa mà từ bỏ hết mọi sự khi phải chọn lựa. Tôi không được mãn nguyện với việc từ bỏ hết mọi tội nặng; tôi cũng không được hài lòng cả khi đã từ bỏ hết mọi tội nhẹ cố ý; mà tôi phải cố gắng yêu mến Chúa hơn hết mọi sự bằng một sự tích cực hãm mình và một lòng ao ước giảm bớt cả mấy nhu cầu chính đáng. Chỉ có như thế mới rõ là tôi thực lòng tìm kiếm một tình bạn hoàn hảo với Chúa ở đời này.

CẦU NGUYỆN:

Ôi, Niềm Vui hoàn hảo cho lòng con, Điểm Đến mãn nguyện cho đời con, đến khi nào con mới thôi để cho mình bị bao vật thụ tạo lôi kéo lìa xa Chúa nữa đây? Không có gì dám mon men sánh mình với Chúa; vậy mà sao con không nhìn ra? Xin ban cho con sự tự do trong tâm hồn giúp con chiến thắng bao sự hấp dẫn phi lý của thế gian. Không có hạn mực nào cho tình yêu xứng hợp với Chúa; vì tình yêu con dành cho Chúa sẽ chẳng bao giờ là đủ trên con đường tìm đến sự hoàn hảo thiêng liêng cao độ này, thì xin cho con ít nhất là rán sức đạt cho tới điều đó trong cuộc sống hằng ngày. Khi bản tính con người nhút nhát của con rụt cổ lại trước điều đó, thì xin giúp con thốt lên lời kinh nguyện tuyệt vời của thánh Ignatio: “Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ; biết hiến thân mà không mong chờ một phần thưởng nào khác, hơn là biết mình đã hành động theo thánh ý Chúa." Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT