Bài 5. MỘT CHỌN LỰA QUAN TRỌNG
Khi có được Ta, con đạt tới thành quả lớn hơn bất cứ thành tựu nào ở đời này, hơn bất cứ lời ca tụng nào của thế nhân, hơn bất cứ sự thỏa thích nào của thế gian.
ĐỨC
KITÔ: Này con, ai cũng thường
phải đối mặt
với nhiều
chọn lựa
trong cuộc sống
ở đời này.
Hằng ngày ai cũng có nhiều
chọn lựa
hoặc lớn
hoặc nhỏ,
quan trọng hay không
quan trọng. Khi chọn
điều
này thì
phải bỏ
điều
khác; người
muốn học
luật thì
phải quay lưng
lại với
bao nghề nghiệp
khác mình
có thể
chọn. Con không thể
có được hết
mọi điều con ao ước;
đôi lúc
con phải có
một quyết
định
ưu tiên
chọn lựa
mấy điều này
hơn mấy
điều
khác.
2.
Cũng
đúng như thế
trong đời
sống tâm
linh. Một vài
điều
lôi kéo
con lìa xa Ta; nếu
con chọn cứu
lấy linh hồn,
con phải quay lưng
với mấy
điều
đó. Ai chỉ
muốn giữ
cho mình khỏi
sa hỏa ngục
mà thôi
thì sẽ
làm lơ
cho bao tội nhẹ cố
tình trong đời sống;
họ sẽ
không rán
sức bỏ
các tội
đó, để tránh
khỏi mấy
sự khó
chịu khi cố
gắng chừa
bỏ mấy
tội lỗi
đó; họ
mong hưởng lạc
ở đời này
thật nhiều
mà không
nguy hiểm cho phần
rỗi đời đời.
3.
Rồi lại
có người
nhắm đến sự
trọn lành
cao hơn. Họ
tìm cách
sống thân mật
hơn với
Ta bằng một
nỗ lực
nghiêm túc
hết sức
loại bỏ
tội nhẹ
trong đời
mình. Họ
ngoảnh mặt
với mấy
điều
vui thích và
bao sự thỏa
lòng nho nhỏ
không đẹp lòng
Ta.
4.
Sau
hết, có
người muốn
coi Ta là mục
tiêu cao nhất
cho mọi thời
khắc của
đời
họ. Họ
rán làm
hết mọi
việc mà
không để ý
đến
sự dễ
chịu hay khó
chịu. Họ
cố làm
điều
tốt hơn,
càng nhiều
càng tốt
miễn sao không
bỏ sót
công việc
thường ngày
hay không gây
trở ngại
cho việc bổn
phận. Nhóm sau hết
này chọn
Ta bằng cách
ngoảnh mặt
với hết
mọi thỏa
thích trần
thế.
5.
Họ vẫn
ăn uống,
vẫn nghỉ
ngơi, và
giải trí
tùy theo nhu cầu
của mình,
thế nhưng
giờ đây
họ làm
hết mọi
sự ấy
theo một lẽ
sống mới
cao cả hơn.
Trước đây
họ làm
các việc
ấy vì
niềm vui và
sự thỏa
thích chính
đáng từ
công việc;
còn bây
giờ thì
lại làm
vì ý
thức trách
nhiệm đối với
Ta, theo ý Ta muốn họ
làm cho trọn
các việc
phải làm
trong một ngày
làm việc.
Đây là những người thành
công trong việc
ưu tiên
chọn Ta hơn
mọi sự.
Họ không
hài lòng
với việc
tôn vinh Ta trong đời sống
của họ,
mà tìm cách dâng lên Ta vinh dự
lớn nhất
họ có
thể dâng.
6. Ai hết lòng
tìm kiếm
Ta như thế,
sẽ có
được
sự bình
an trọn vẹn,
hạnh phúc
chắc chắc
và vĩnh
cửu của
Ta, và sự
hoàn hảo
tột đỉnh cho mình.
Khi có được Ta, con đạt tới
thành quả
lớn hơn
bất cứ
thành tựu nào
ở đời này,
hơn bất
cứ lời
ca tụng nào
của thế
nhân, hơn
bất cứ
sự thỏa
thích nào
của thế
gian. Chỉ có
sự nhút
nhát hay lòng
ích kỷ
sai lầm mới
có thể
xúi con tìm
kiếm một
điều
tầm thường
so với thành
quả cao quý
này.
7. Khi hạn
chế tình
yêu dành cho Ta, con đã tự lừa
dối mình,
tinh thần thì
nghèo túng,
tâm trạng
thì bất
mãn. Càng bớt
tìm đến tình
yêu và
tình bạn
của Ta, con càng
gây hại
cho chính mình;
chính con sẽ
hạn chế
lòng quảng
đại
của Ta dành
cho con khi con không
đoái
hoài đến việc
sử dụng
cho hết bao ân
sủng kỳ
diệu Ta muốn
ban cho con.
SUY TƯ: Chẳng ai có
thể vui hưởng
cho hết mọi
điều
thiện hảo
trên đời; phải
chọn điều tốt
hơn. Tôi
thật vinh dự
với đặc ân
được
chọn cho mình
điều
tốt nhất
có thể
có cho một
con người. Tôi có thể
ưu tiên chọn
tình bạn
đồng
hành thân
mật với
Chúa Giêsu
hơn nhiều
tình bạn
tốt lành
mà không
hoàn hảo
khác. Mọi
thành tựu
và kết
quả khác
đều
có thời
có lúc,
và sẽ
qua đi, còn
tình bạn
với Giêsu
thì còn
mãi, ngay cả
cái chết
cũng không
làm cho mất
đi được. Tôi thực
sự hiểu
được
giá trị
của kho báu
vô giá
này đến đâu?
Câu trả
lời nằm
ở những
gì tôi
sẵn lòng
từ bỏ
vì tình
yêu Chúa.
Tôi sẵn sàng
trả giá
cao đến
đâu cho kho báu
này?
CẦU
NGUYỆN:
Lạy
Chúa Giêsu,
Quân Vương
và Kho báu
của lòng
con, xin cho con biết
phải làm
sao để
đưa
chọn lựa
tột đỉnh này
vào đời sống
hằng ngày của con. Xin ban cho con một linh cảm
thật tốt
để
xa lánh mọi
thái quá
khờ dại
và mọi
phán đoán không
thực tế
trên đường theo Chúa.
Xin đừng để cho con chạy
theo ý riêng
của mình
khi tìm kiếm
điều hoàn
hảo. Xin cho con có đủ
khiêm hạ
để
tuân theo các
lời hướng
dẫn, có
đủ
vị tha để không
ngơi cố
gắng và
có đủ rộng
lượng để từ
bỏ các
thỏa thích
riêng tư.
Không tự phụ
và không
tìm cách
để
được
biết đến, xin cho con biết
dâng lên
Chúa càng
nhiều càng hay biết
bao vui thích và thỏa
mãn tự
nhiên của
con. Với trí
phán đoán quân
bình và
thị hiếu
tốt, xin Chúa
giúp con yêu
thích tình
bạn với
Chúa hơn
bất kỳ
tình bạn
nào khác
trong mọi chọn
lựa của
con. Dù vậy, trong hết mọi
sự, xin đừng bao giờ
để
cho con ơ hờ
với việc
bổn phận,
không làm
hết mình
cho việc của
Chúa, hay là
xúc phạm
đến
lòng bác
ái đích
thực. Amen.
