Bài 15. Dâng mình nhờ thánh lễ

 

Bài 15. DÂNG MÌNH NHỜ THÁNH LỄ

Con phải dâng mình cho Ta trong thánh lễ vì trong thánh lễ Ta lại một lần nữa dâng mình cho con.

ĐỨC KITÔ: Này con, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống nơi trần gian của Ta đều là một lễ dâng chính mình. Là con người, Ta có một ý muốn của con người; là Thiên Chúa, Ta có một ý muốn thần linh trong sự hiệp nhất với Cha trên trời và Thánh Linh; là vật hiến tế đền bù cho tội lỗi của con, Ta giao nộp ý muốn con người cho ý muốn thần linh. Bằng sự vâng phục và dâng mình, Ta đền bù cho tội lỗi của con, mở cửa trời cho con, và thu hái cho con bao ân sủng con cần đến để bước vào sự sống đời đời.

2. Trên cây thánh giá Ta đau đớn chịu treo làm lễ vật đền tội hoàn hảo. Bởi sự dâng mình của Ta, công lý linh thánh được hoàn toàn thỏa mãn. Là con người, Ta thay mặt cho hết thảy nhân loại; là Thiên Chúa, Ta là lễ vật xứng đáng tẩy cho sạch hết bao xúc phạm tội lỗi con người tạt vào Ba Ngôi Chí Thánh.

3. Ta thiết lập hy lễ thánh trong Thánh lễ để nhắc con nhớ đến sự dâng mình của Ta trên đồi Canvê. Trong mỗi thánh lễ, Ta tiếp tục công việc Ta đã bắt đầu trên đồi Canvê, Mình và Máu Ta lại được dâng lên Chúa Cha như một hành vi thờ phượng, tạ ơn, đền bù tội lỗi và nài xin những ơn cần thiết cho con. Cũng như Ta đã đại diện cho con trên cây thánh giá, trong mỗi thánh lễ Ta đại diện cho con trên bàn thờ. Cũng như thánh lễ là của Ta vì Ta là lễ vật và là thượng tế; thánh lễ cũng là của con vì thánh lễ được thiết lập hoàn toàn cho ơn cứu độ của con.

4. Trong mỗi thánh lễ, Ta lại tiếp tục thực hiện hành vi yêu thương đẹp nhất của Ta dành cho con. Ta ở đó vì con, làm những gì con phải làm; đó là xin ơn tha thứ cho tội lỗi của con, là tôn thờ Đấng Thánh uy linh, là tạ ơn Chúa Cha vì vô số ơn lành đã ban cho con, và nài xin cho các nhu cầu cần thiết của con. Con phải dâng mình cho Ta trong thánh lễ vì trong thánh lễ Ta lại một lần nữa dâng mình cho con.

5. Việc con dâng mình cho Ta sẽ được bày tỏ cách hoàn hảo nhất khi con nối kết đời sống bình thường của con với hy lễ thánh được dâng trong thánh lễ. Hãy năng dự lễ mỗi khi có thể, rồi bước vào đời bày tỏ tình yêu con dành cho Ta bằng cách biến đổi đời con nên thánh lễ dâng cho Ta; nói cách khác, cũng như Ta dâng mình trên bàn thờ vì tình yêu dành cho con, con cũng phải dâng mình vì tình yêu dành cho Ta trong việc bổn phận và mọi sinh hoạt hằng ngày của con. Như thế sẽ có sự kết nối chặt chẽ giữa việc Ta làm cho con với việc con làm thường ngày.

6. Cứ như thế, con làm cho đời con trở nên một lễ dâng mình tuyệt hảo. Con không còn tìm điều con yêu thích bằng mọi giá; con sẽ vì Ta mà lưu tâm đến lòng kiên nhẫn, quảng đại, niềm tin vào Ta, và ao ước làm vui lòng Ta trong mọi sự. Trong nỗi chán nản, bao khó khăn và sợ hãi, bao thất bại và nỗ lực, bao lao nhọc của con, con sẽ nối kết ý muốn của con với ý muốn của Ta; con sẽ tìm cách tùy thuộc vào Ta cho hoàn hảo hơn bao giờ hết bằng cách sống tự chủ và hãm mình nhiều hơn. Cũng như Ta trao mình cho con khi con rước lễ, con cũng phải luyện tập dâng mình cho Ta trong từng việc con làm.

SUY TƯ: Lúc này đây có rất nhiều hoạt động quan trọng đang diễn ra trong đời sống của nhiều người, của nhiều nước. Trong hết mọi hoạt động và biến cố diễn ra hôm nay có biến cố hết sức quan trọng và vĩ đại vượt xa tất cả, là hy lễ thánh trong thánh lễ. Đây là biến cố trung tâm của toàn bộ ơn cứu độ; đây là nguồn mạch chính của bao ân sủng từ Thiên Chúa. Những phước lành và ơn ích lớn nhất từ đồi Canvê được chuyển đến cho nhân loại qua thánh lễ. Cũng như từng giây phút đời tôi là sự tiếp diễn công trình sáng tạo của Chúa, từng thánh lễ được dâng cũng tiếp tục hy lễ cứu chuộc của Chúa Giêsu trên đồi Canvê; khi tham dự thánh lễ tôi nhìn ngắm sự dâng mình đáng yêu của Đức Kitô đúng y như đám đông đứng dưới chân thập giá. Tôi có hài lòng với việc tham dự thánh lễ chỉ vì luật buộc không? Tôi không hăm hở tham dự thánh lễ mỗi khi có thể sao?

CẦU NGUYỆN:

Chúa Cứu Thế dấu yêu của con, Chúa thực sự dâng mình trong từng thánh lễ, con đã không hiểu cho đủ về Chúa trong hành vi yêu thương kỳ diệu này; không một ai trên trần gian này sống cho con nhiều như Chúa sống cho con trong từng thánh lễ. Thánh lễ là hoạt động trung tâm của Hội Thánh, đúng như Chúa là trung tâm của đạo thánh Chúa. Hy vọng con sẽ làm cho thánh lễ trở nên sinh hoạt chính cho đời sống hằng ngày của con; sự kết hiệp với Chúa trong suốt cả ngày được tăng sức qua hy lễ thánh trong thánh lễ. Con sẽ làm việc cho Chúa cách hoàn hảo nhất khi con làm cho thánh lễ Chúa dâng trở nên một phần thường xuyên trong các hoạt động hằng ngày của con. Lạy Chúa, con sẽ hết sức học biết về thánh lễ để hiểu biết nhiều hơn về lễ dâng của Chúa. Xin giúp con dâng mình cho Chúa trong thánh lễ, nơi Chúa đã dâng mình trọn vẹn cho con. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT