Bài 14. Ý NGHĨA CỦA VIỆC DÂNG MÌNH
Khi tìm cách bước theo thánh ý Chúa cho hoàn hảo hơn, tôi làm theo điều tốt đẹp nhất, sự hoàn hảo tuyệt vời nhất, bình an và hạnh phúc lâu dài nhất cho tôi.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, dâng mình là tên gọi
khác của
sự tự
hiến. Dâng mình cho Ta có nghĩa là con để cho Ta xếp
đặt
đời
con, để
Ta làm cho con điều
Ta muốn; điều đó
có nghĩa
là con sẽ
cố gắng
điều
khiển suy nghĩ,
mong ước, và
hành động của
con theo ý Ta muốn; điều đó
còn có
nghĩa là
con sẽ không
hề có
ý làm
ngược lại
với ý
muốn của
Ta dù là
trong bất kỳ
một chi tiết
bé nhỏ
nào.
2. Điểm
cốt yếu
của sự
dâng mình
nằm ở
việc trao cho Ta hết
mọi điều con có,
bất kể
đó là
tài năng,
công việc,
cơ hội,
bạn bè,
và hết
mọi điều khác.
Thực ra, trao cho Ta không
có nghĩa
là con bị
tước đoạt hết
những điều ấy,
mà thường
có nghĩa
là con sẽ
quản lý
và sử
dụng chúng
để
làm vui lòng
Ta mà thôi.
3.
Mọi người
phải từ
bỏ hết
những gì
dẫn đến tội
lỗi. Dù vậy,
người dâng
mình cho Ta nhắm
đến
một động lực
cao hơn, không
chỉ là
tránh tội,
mà là
tìm cách
làm vui lòng
Ta trong một phương thế
tích cực,
cố sức
thực hành
thật nhiều
nhân đức trong đời sống
hằng ngày. Thực lòng ao ước
thuộc về
Ta trọn vẹn
hơn, người
ấy cố
gắng dùng
hết mọi
sự theo nhu cầu
hơn là
theo sở thích.
Để giữ
cho mình khỏi
lừa dối
mình, người
ấy muốn
có ít
các sự
lành ở
đời
này hơn
là có
nhiều, thích
vâng lời hơn
là ra lệnh,
mau mắn đi
theo hơn là
dẫn đầu.
4.
Trong
mọi khao khát,
mọi nỗ
lực, các
môn đệ trung thành
của Ta chỉ
mong tôn vinh Ta nhiều
hơn. Họ
sẵn lòng
thay đổi
bất cứ
một kế
hoạch hay ý
định
nào của
họ nếu
Ta muốn thế.
Dâng mình cho Ta rồi,
họ không
chú ý
đến
sự có
thêm bất
cứ điều gì
cho vinh dự hay cho sự thỏa
mãn thế
tục của
mình. Mục
tiêu chính
yếu cho đời sống
của họ
là kính
trọng và
làm vui lòng
Ta; họ rán
sức quy hướng
đời
sống của
họ về
Ta. Sẽ có
nhiều người
đạt
tới bậc
cao hoàn hảo
này hơn
nữa một
khi họ biết
dừng lại
cho có đủ thời
gian để
suy nghĩ, mong ước,
và cố
gắng đạt tới
điều
ấy.
SUY TƯ: Nhiều người
sợ dâng
mình cho Ta, vì
họ sợ
phải làm
nô lệ
trong thân xác
và tinh thần;
thế nhưng
bậc cao hoàn
hảo này
thực sự
dẫn họ
đến
một sự
tự do nội
tâm đích
thực và
bình an tuyệt
hảo cho tâm
hồn. Khi tìm cách bước
theo thánh ý Chúa cho hoàn
hảo hơn,
tôi làm
theo điều
tốt đẹp nhất,
sự hoàn
hảo tuyệt
vời nhất,
bình an và
hạnh phúc
lâu dài
nhất cho tôi.
Chỉ trong sự
dâng mình
cho Chúa mà tôi sống
đời
tôi một
cách trọn
vẹn nhất,
thông thái
nhất, và
có ích
nhất. Tôi sẽ
có một
lẽ sống
cao đẹp
nhất có
thể có
cho con người, là đời đời ca khen Chúa
và có
được
sự sống
đời
đời
với Ngài.
Chính Chúa đã dựng
nên tôi
vì mục
đích cao đẹp này;
sao tôi lại
có thể
nhắm đến một
điều
kém hơn?
CẦU NGUYỆN:
Người
Cha từ muôn
đời
và là
Đấng
Sáng Tạo
của con ơi,
con mắc nợ
Cha một cách
tuyệt đối về
hết mọi
sự làm
nên cuộc
sống đáng
quý của
con đây. Con nhận
từ tay Cha từng
khoảnh khắc
cuộc sống
như một
món quà
cho riêng con. Con phải
trao hết bản
thân con cho Cha vì
Cha là chủ
sở hữu
hết mọi
sự con là
và con có.
Giêsu, Người Con chí thánh
của Cha, là
tấm gương
dâng mình
hoàn hảo
cho con khi Ngài tự dâng
mình như
một lễ
vật đền bù
cho tội lỗi
của con. Từng
suy nghĩ, lời nói, và
việc làm
của Ngài,
từ trong nôi
cho đến
thập giá,
đều
dâng hết
cho Cha vì con đây. Con có thể
lưỡng lự
khi đáp lại
tình yêu
bao la như thế với
lễ dâng
nhỏ bé
của con sao? Ngay cả
hôm nay con vẫn
còn thấy
được
sự dâng
mình của
Chúa Giêsu
trong từng thánh
lễ và
trong nhà tạm,
nơi Ngài
ngự trong Bí
tích Cực
Thánh. Ngài ở
đó vì
yêu con. Con phải
làm gì
để
đáp lại
tình yêu
bao la như thế? Xin ban cho con lòng
can đảm
biến cuộc
đời
bình thường
của con thành
lễ vật
dâng lên
Cha. Con hết lòng cậy
trông Cha sẽ ban sức mạnh
để
con mãi còn
cố gắng
cho đến
hết mọi
ngày đời con. Amen.
