Bài 13. Viếng Chúa Giêsu Thánh Thể

 

Bài 13. VIẾNG CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ

Chúa ở đó vì yêu tôi, tôi phải thường xuyên ghé thăm Chúa bởi tình yêu mến Chúa.

ĐỨC KITÔ: Này con, nếu hạn chế sự hiện diện thực sự của Ta trên bàn thờ ở một nơi mà thôi thì nhiều người từ mọi miền của thế giới sẽ cố gắng đến thăm nơi ấy không lúc này thì lúc khác trong đời mình. Tuy thế, khi Ta làm cho việc đến với Ta trở nên dễ dàng cho mọi người thì rất nhiều người đến với Ta chỉ vì luật buộc.

2. Nhiều người hết sức lạnh nhạt với Ta; như trẻ nhỏ, họ chỉ có ấn tượng với những gì thấy được và đụng chạm được. Ta trao cho họ kho báu lớn nhất trong Bí tích Cực Thánh; qua các tông đồ của Ta và những người kế vị, Ta đã hứa sẽ đích thân hiện diện tại bất cứ nơi nào có Bí tích Cực Thánh. Con hãy hết sức cố gắng để cho lòng con có ấn tượng sâu đậm bởi món quà lớn nhất trong mọi món quà trên trần gian này.

3. Tin rằng Ta thực sự hiện diện trên bàn thờ thì chưa đủ đâu. Ta ở đó vì yêu con; Ta muốn ở gần con trong một cách thế hữu hình, để con có thể ghé thăm Ta như lòng con muốn; con phải ao ước ghé thăm Ta càng nhiều càng hay.

4. Người ta đến với Ta bởi nhiều lý do. Một số chỉ đến vào ngày Chúa nhật và lễ trọng, vì là lễ buộc; một đàng họ không muốn đánh mất thiên đường, một đàng lại muốn được Ta ban ơn giúp đỡ trong đời sống. Có người chỉ đến theo thói quen, họ tự động đến, chẳng một chút lưu tâm đến Ta. Dù vậy, có một số chắc chắn đến với Ta vì một lý do đẹp nhất, họ đến vì vui thích được ở gần Ta; mấy người này làm cho Ta vui lòng nhiều nhất; họ được thêm thật nhiều ân sủng không được ban cho người khác.

5. Hãy xem các thánh đã hết lòng với Ta như thế nào. Các ngài nắm cho hết mọi cơ hội để ghé thăm và ở với Ta; họ ao ước bỏ đi mọi sở thích vô ích để có thêm thời gian ở với Ta. Bởi lòng quảng đại với Ta, họ được hiểu biết rõ ràng hơn về lòng nhân hậu vô biên của Ta và cảm kích sâu xa hơn về tình yêu bao la của Ta.

6. Cùng với các thánh, con cũng có cơ hội trao cho Ta nhiều thời gian hơn, nhiều ân cần hơn; con hãy cố gắng sống tình bạn thân mật với Ta nhiều hơn; con có đặc ân được quỳ gối ngay trước mặt Ta như các mục đồng đơn sơ nhưng tuyệt vời, như các đạo sĩ mệt mỏi mà vui thích, như người phong đau đớn nài xin, như Mađalena sám hối và hy vọng, như Tôma hoán cải và xác tín. Con đang tận dụng đặc ân này như thế nào?

7. Con sẽ thấy việc gặp Ta trong ngày phán xét trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu con đã yêu thích gặp Ta thường xuyên trong suốt thời gian con sống ở đời này. Mỗi lần thăm viếng Ta là một việc làm của đức tin, của đức mến, và của sự tự thanh luyện. Hãy đến với Ta cho nhiều để Ta có thể tuôn đổ thêm nhiều món quà hơn nữa cho tâm hồn con.

SUY TƯ: Ai hững hờ với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể gây hại cho người ấy nhiều hơn những gì họ biết đuợc. Khi thường xuyên viếng Chúa tôi sẽ bước gần hơn tới sự kết hiệp tuyệt vời với Chúa mà Ngài ao ước trao cho tôi trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi cuộc thăm viếng đều làm cho tôi nên thân mật hơn với Chúa trong tình bạn chân thành. Chẳng cần đến một công thức đặc biệt, một kinh nguyện riêng tư, hay một yêu cầu bất thường nào; hết mọi điều tôi cần là ở đó với Ngài, nói và nghe cho thật lòng và thật tự nhiên, hay chỉ đơn giản là ở đó với Ngài. Chúa quan tâm đến tôi hơn bất cứ một ai khác đã quan tâm đến tôi. Dù có thể tôi thấy trong lòng hết sức tẻ nhạt, Chúa vẫn quan tâm đến bao suy nghĩ của tôi, rồi đến bao ước mơ, hy vọng, hoài bão, nỗ lực, và lao nhọc của tôi. Đối với Chúa, cuộc đời bình thường của tôi lại hết sức quan trọng. Chúa vui mừng khi thấy tôi đến, vì mỗi cuộc thăm viếng lại là cái cớ để Chúa ban thêm nhiều phúc lành cho tôi. Chúa ở đó vì yêu tôi, tôi phải thường xuyên ghé thăm Chúa bởi tình yêu mến Chúa.

CẦU NGUYỆN:

Giêsu đang thực sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể của con ơi, con đã không có được dù chỉ là một nửa sự tôn trọng phải có đối với Chúa. Xin cho con biết tôn trọng Chúa nhiều hơn. Chúa đáng được con tôn kính thật nhiều lần hơn nữa. Thường con chỉ cần một chút cố gắng hay một chút chịu khó để đến với Chúa. Thế mà con đã không làm được! Với bạn bè trần gian, con chưa hờ hững với ai bằng một nửa sự hờ hững đối với Chúa. Bí tích này là một chứng cớ sống động cho tình yêu Chúa dành cho con. Hy vọng từ nay con sẽ bày tỏ tình yêu của con bằng một sự dâng hiến lớn hơn cho Chúa. Con sẽ viếng Chúa mỗi tuần nhiều hơn chỉ một lần, siêng năng viếng mỗi khi có thể. Con muốn trao cho Chúa nhiều hơn nữa lòng quan tâm, thời gian, sở thích, và cuộc đời con. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT