Bài 12. Rước lễ thiêng liêng

 

Bài 12. RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Ta sẽ dạy cho con biết cách đóng cửa với thế giới chung quanh trong chốc lát. Con sẽ học cho biết thêm nữa về tình thân mật gần gũi với Ta trong nhịp sống thường ngày, con sẽ thấu hiểu tình bạn của Ta sâu sắc hơn vì con đã chịu khó đến gần Ta hơn.

ĐỨC KITÔ: Con ơi, hãy đón nhận Ta trong bí tích Thánh Thể mỗi khi có thể. Hãy cố gắng thanh luyện ý muốn để con không đến với Ta theo một tính toán vị kỷ, mà đến với mong ước làm vui lòng Ta và được ở với Ta mà thôi. Khi con đã đến bậc cao tinh thần này, Ta sẽ ban cho con nhiều ân sủng đặc biệt con chưa từng trải nghiệm.

2. Một trong các ân huệ đó là nỗi khao khát tình yêu siêu nhiên, nỗi khao khát được kết hiệp với Ta càng ngày càng mạnh hơn lên trong lòng con; rồi sẽ tới lúc con ước ao được Rước Lễ nhiều lần trong ngày. Khi không thể tiếp rước Ta trong bí tích được nữa thì con hãy rước lễ thiêng liêng như một bài thuốc thuyên chữa cho cơn khát thiêng liêng đó.

3. Với đức tin và lòng mến con sẽ hướng lòng về Ta trong suốt ngày, nài xin Ta đến với con như khi con rước lễ. Qua việc rước lễ thiêng liêng con tìm cách mô phỏng cuộc viếng thăm của Ta trong bí tích Thánh Thể theo một thể thức đơn sơ hơn. Trong một chốc lát vắn vỏi tùy ý, con nói chuyện với Ta, lắng nghe Ta, và cư xử như thể Ta đã đến với con khi con rước lễ.

4. Cho dù rước lễ thiêng liêng không thể sánh bằng hay thay thế được cho sự hiện diện bí tích của Ta, đó vẫn là một cách cầu nguyện tuyệt vời. Việc đó làm vui lòng Ta rất nhiều và mang lại cho con thêm nhiều phúc lành trong suốt cả ngày. Ta sẽ dạy cho con biết cách đóng cửa với thế giới chung quanh trong chốc lát. Con sẽ học cho biết thêm nữa về tình thân mật gần gũi với Ta trong nhịp sống thường ngày, con sẽ thấu hiểu tình bạn của Ta sâu sắc hơn vì con đã chịu khó đến gần Ta hơn.

SUY TƯ: Dù không thay được cho Bí Tích Ân Phúc, tôi có thể dễ dàng rước lễ thiêng liêng cho thỏa lòng khao khát một cách giản dị. Khi tôi xin Chúa đến với tôi qua việc rước lễ thiêng liêng, Chúa vui lòng ngự đến và ban cho tôi thêm nhiều ơn phúc. Rước lễ thiêng liêng giúp tôi đến gần Chúa Giêsu hơn trong cuộc đời bình thường của tôi. Đúng thế, qua cách cầu nguyện này tôi có thể kết hiệp trái tim tôi với Thánh Tâm Chúa nhiều như tôi muốn. Đây là một cơn khát mà Chúa Giêsu sẽ chung tay chung sức với tôi, cho tôi được đã cơn khát bất kỳ lúc nào.

CẦU NGUYỆN:

Ôi Giêsu, người bạn đồng hành thân thiết của hồn con, con kiệt sức vì đã quên mất Chúa trong nhịp sống của con. Dù đang ngự trên trời, Chúa vẫn có mặt ở ngay đây trên mặt đất này trong vài cách thế đa dạng, kém hoàn hảo. Trong bí tích hồng phúc Chúa hiện diện một cách siêu nhiên với cả bản tính Thiên Chúa và bản tính con người, y như khi xưa Chúa đã đi lại trên mặt đất này; rồi với ơn thánh hóa Chúa hiện diện trong linh hồn con theo cách khác. Khi đến với con trong việc rước lễ, sự kết hiệp giữa Chúa và con trở nên mạnh mẽ và năng động hơn, nhân tính của Chúa nối kết con với thần tính của Chúa chặt chẽ hơn; Mình và Máu châu báu của Chúa là lương thực cho linh hồn con, giúp con sống đời sống của Chúa hoàn hảo hơn. Dù việc rước lễ thiêng liêng là một sự thay thế rất thua kém và chưa trọn vẹn cho việc rước Thánh Thể Chúa, Chúa vẫn thấy vui lòng với ao ước của con mong được kết hiệp với Chúa thêm một lần nữa, vì Chúa cũng mong thấy con sống trong sự kết hiệp liên lỉ với Chúa. Chúa sẽ ban cho con nhiều ân sủng tuyệt vời mỗi khi con cố gắng đến gần Chúa hơn qua việc rước lễ thiêng liêng. Hy vọng con sẽ cố gắng siêng năng rước lễ thiêng liêng nhiều hơn giữa bao công việc và hoạt động hằng ngày của con. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT