Bài 10. Chuẩn bị hiệp lễ

 

Bài 10. CHUẨN BỊ HIỆP LỄ

Càng chuẩn bị tâm hồn cho việc đón Chúa Giêsu tôi càng hưởng lợi nhiều hơn mỗi lần Chúa ghé thăm tôi.

ĐỨC KITÔ: Con ơi, để đón nhận cho được thật nhiều phúc lành từ việc rước lễ, con hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho món quà rạng rỡ này.

2. Hãy thắp sáng tâm hồn con với các suy tư thánh thiện –suy tư về những gì Ta đã nói và đã làm trong cuộc đời nơi dương thế của Ta, hay trong lời các môn đệ trung thành của Ta nói về Ta. Hãy nâng tâm hồn con lên với bao ước ao thánh thiện, ao ước làm vui lòng Ta nhiều hơn trong đời con bằng việc lánh xa thói xấu này hay bắt tay thực hành nhân đức kia.

3. Các nỗ lực đó mở trí con cho sáng hơn và mở lòng con cho rộng hơn. Khi Ta thấy có sự chuẩn bị như thế trong tâm hồn con, Ta sẽ ban cho con những ân sủng tuyệt vời hơn những ân sủng Ta đã ban. Ta không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để kéo con lên cao hơn trong thánh đức và thiện hảo.

4. Mỗi lần hiệp lễ trao cho lòng con một cơ hội bao la như trời đất; bao la đến đâu tùy ở lòng con hứng thú và nhiệt tình bước theo Ta đến bất cứ một nơi nào Ta mời gọi con.

SUY TƯ: Một lần rước lễ sốt sắng có thể làm cho tôi nên một vị thánh; thế nhưng sau nhiều lần rước lễ tôi vẫn còn ở xa lắm với sự thánh thiện; điều đó cho thấy tôi chưa biết tận dụng món quà tuyệt vời của Chúa. Tôi phải dùng sách nguyện nếu chúng giúp tôi cầu nguyện tốt hơn; tôi phải dùng đến những gì giúp tôi chuẩn bị tốt hơn cho việc rước lễ để rồi tôi sẽ không còn phải hối tiếc về sự cẩu thả của mình. Càng chuẩn bị tâm hồn cho việc đón Chúa Giêsu tôi càng hưởng lợi nhiều hơn mỗi lần Chúa ghé thăm tôi.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, đối với một việc càng quan trọng thì người ta càng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Không một biến cố nào trong cuộc sống của con ở đời này lại quan trọng hơn việc đón nhận Chúa khi rước lễ. Xin cho con năng đến với Chúa nhưng đừng vì thế mà thiếu đi sự chuẩn bị tốt nhất cho đặc ân bởi trời này. Không phải lúc nào con cũng có thời gian, năng lực, hay một tinh thần tỉnh thức như lòng con muốn dành cho Chúa, nhưng ít nhất là con có thể làm một việc nhỏ bé với hết sức mình cho cuộc gặp gỡ đó. Con thật lòng ao ước xa lánh sự tẻ nhạt bởi thói quen hay bởi tính lười biếng; con sẽ luôn dùng mọi phương thế có được có thể giúp con rước Chúa với lòng khiêm nhường, kính trọng và đầy tình yêu mến. Amen.

 cuốn 1 _ cuốn 2 _ cuốn 3

EDIT