Bài 32. NHIỆT
THÀNH PHỤC VỤ CHÚA
Chúa muốn con hành động cho dứt khoát. Chúa ơi, thời giờ vắn vỏi; xin đừng để cho con uổng phí thời gian cho các nỗ lực nửa vời và những biện pháp dang dở.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, con hãy đọc hạnh các thánh và chú ý đến lòng nhiệt thành tuyệt vời của các ngài trong việc tuân theo Ý Ta. Lòng nhiệt thành nằm ở sự mau mắn và sẵn sàng tuân theo bất cứ điều gì Ta muốn; đó không chỉ là chuyện tình cảm hay tâm trạng của tâm hồn nhưng là một lòng gắn bó trung thành với Ý muốn của Ta.
2. Con có thể nói rằng con đang sống một đời quên mình sánh kịp với các thánh của Ta không? Họ không thể nói “không” với Ta bất kể Ta muốn điều gì nơi họ.
3. Cho dù có
đau bệnh, có lao nhọc, gặp thất bại hay bị chỉ trích, các thánh của Ta vẫn cố gắng hết sức mình, đón nhận, và thậm chí còn ưa thích bất cứ điều gì Ta gửi đến cho họ.
4. Hãy noi
theo lòng trung thành tuân theo Ý Ta của họ, và con sẽ cảm nghiệm được sự bình an trong lòng họ; công việc vất vả như bớt nặng đi vì Ta sẽ ban cho con bao ân sủng lớn hơn.
5. Người nhiệt thành ham tìm cho biết điều Ta muốn nơi họ trong mấy biến cố khác lạ của dòng đời hàng ngày. Dù tình cảm và tâm trạng có thay đổi, họ vẫn một lòng muốn làm vui lòng Ta trong mọi sự, và thực sự phỉ chí toại lòng khi tuân theo thánh ý Ta.
SUY TƯ: Càng tập suy nghĩ cho thẳng thắn, tôi càng thấy rõ hơn tính đơn giản bên trong của cuộc sống trần thế. Tôi được đưa vào cõi thế này để đạt tới vinh quang vĩnh cửu và niềm vui thiên đường. Tôi sẽ đạt tới hạnh phúc phi thường này tùy theo mức độ đời tôi phản ánh lòng nhân hậu của Chúa đến đâu. Chúa muốn tôi ngày qua ngày trở nên giống Con của Người trong suy nghĩ, lời nói và việc làm. Các thánh học cho biết đâu là suy tư và Ý muốn của Chúa, rồi hăm hở cố gắng sống từng ngày như lòng Chúa mong muốn, biết rằng con đường của Chúa là con đường duy nhất sáng suốt. Họ nên mạnh mẽ hơn nhờ các bí tích, nhờ lời cầu nguyện và một nỗ lực chân thành hàng ngày. Họ tập bắt tay vào nhiều việc có vẻ như hết sức khó khăn, kể cả là không thể làm được.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa của con, căn cớ cho rất nhiều lầm lỗi của con nằm ở chỗ không chịu bỏ giờ để học biết cho rõ thánh ý Chúa; một căn cớ khác là sự ngần ngại không muốn cố gắng; lại còn một căn cớ nữa là khi cố gắng, lại không cố gắng với hết lòng quảng đại. Con nhất định sẽ thất bại nếu con chỉ cố gắng cải thiện đời con với sức riêng của mình; một khi biết năng nhờ đến các bí tích, đến cầu nguyện, một phút tịch liêu, suy niệm và đọc sách, con nhất định sẽ thành công. Nhưng không hẳn là như thế; con hay dốc lòng rồi để đó, ngồi chờ các thói xấu xưa tan biến đi. Chúa muốn con hành động cho dứt khoát. Chúa ơi, thời giờ vắn vỏi; xin đừng để cho con uổng phí thời gian cho các nỗ lực nửa vời và những biện pháp dang dở. Xin cho con cố gắng hiểu cho được đâu là điều Chúa mong đợi nơi con, và xin cho con dùng hết mọi ơn Chúa ban mà xếp đặt lại đời sống bình thường của con theo thánh ý Chúa. Amen.
