CHUYỆN TÌNH ÂM THẦM CỦA
THÁNH PIER GIORGIO FRASSATI
Tình yêu trong sạch, quảng đại và đẹp lòng Chúa.
Ít ai biết rằng thánh Pier Giorgio Frassati, vị
thánh trẻ nổi tiếng với lòng yêu mến Đức Mẹ, đời sống cầu nguyện và sự dấn thân
phục vụ người nghèo, cũng từng mang trong tim một chuyện tình rất âm thầm.
Người con gái ấy là Laura Hidalgo, một thiếu nữ mồ côi
cha mẹ và đang chăm sóc người em trai. Pier Giorgio gặp Laura vào mùa xuân năm
1923 tại Little Saint Bernard, trong một chuyến đi trượt tuyết. Cô thuộc nhóm
nữ sinh viên Công giáo “Gaetana Agnesi” và dần trở thành bạn của ngài.
Năm 1924, Pier Giorgio đã thổ lộ với chị gái Luciana
rằng mình đang yêu. Luciana kể lại rằng ngài đến với “đôi mắt đen lớn” và nói
rằng mình yêu một cô gái mà chị cũng quen biết. Nhưng thời điểm ấy, gia đình
Frassati đang rất căng thẳng, cha mẹ ngài đứng trước nguy cơ chia cách. Ngài
cũng lo gia đình sẽ không chấp nhận Laura vì khác biệt địa vị xã hội.
Vì thế, Pier Giorgio chọn im lặng. Ngài không bày tỏ
với Laura, thậm chí không để lộ tình cảm ấy. Trong một lá thư gửi bạn mình là
Isidore Bonini, ngài viết rằng câu chuyện tình trong một cuốn tiểu thuyết khiến
ngài xúc động vì giống như chính chuyện tình của mình. Rồi ngài nói: “Tôi cũng đã yêu như thế… nhưng trong trường
hợp của tôi, tôi sẽ là người hy sinh, vì đó là điều Thiên Chúa muốn.”
Đó không phải là một sự lạnh lùng, nhưng là một hy
sinh rất đau. Khi từ bỏ tình yêu ấy, Pier Giorgio vẫn chỉ mong Laura được hạnh
phúc. Ngài viết: “Cô ấy là người tôi đã
yêu bằng một tình yêu trong sạch… hôm nay, khi từ bỏ tình yêu ấy, tôi mong cô được
hạnh phúc.”
Ngài còn xin bạn bè cầu nguyện để Chúa ban cho mình
sức mạnh Kitô giáo mà đón nhận mọi sự cách thanh thản.
Với Pier Giorgio, Laura mãi là một người bạn tốt, người
đã giúp ngài tiếp tục đi đúng con đường hướng về cùng đích mà Thiên Chúa dựng
nên con người. Tình yêu ấy không thành đôi, nhưng không hề vô nghĩa. Nó trở
thành một bài học đẹp về tình yêu Kitô giáo: yêu không phải là chiếm hữu, nhưng
là biết cầu nguyện, biết hy sinh và biết đặt hạnh phúc của người mình yêu dưới
ánh sáng của Thiên Chúa.
Các thánh không phải là những người không biết rung động.
Các ngài cũng yêu, cũng đau, cũng phải chiến đấu với trái tim mình. Nhưng điều
làm nên sự thánh thiện là các ngài biết để Thiên Chúa hướng dẫn cả những tình
cảm sâu kín nhất.
Thánh Pier Giorgio Frassati, xin cầu cho người trẻ
biết yêu trong sạch, quảng đại và đẹp lòng Chúa.
