Bài 31. ĐỜI
TẬN HIẾN
Điều sáng suốt nhất tôi có thể làm là đặt cuộc sống của tôi trong bàn tay Chúa và để cho Ngài điều khiển đời tôi theo ý Ngài.
ĐỨC
KITÔ: Này con, chỉ có một ít người ở trần gian có được sự bình an trong lòng vì chỉ có một ít người để cho Ta điều khiển cuộc đời họ như Ta mong muốn; nhiều người tin vào khả năng hạn hẹp của họ hơn là vào sự khôn ngoan và quyền năng vô biên của Ta.
2. Một vài người phó thác đời mình cho Ý muốn của Ta, nhưng lại đặt ra một vài luật trừ; trong mấy luật trừ đó họ tin nơi chính mình hơn là tin nơi Ta; trong mấy luật trừ đó họ thà phạm tội hơn là thay đổi chương trình của mình. Một số khác quyết liệt dâng hiến hết mọi sự của đời mình, rồi sau đó lại bắt đầu do dự trong một vài điều riêng biệt; họ quá nôn nóng không chờ được phần thưởng tuyệt vời Ta đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Ta. Chẳng một ai trong những người này trở nên bạn thân của Ta, cũng chẳng một ai đón nhận được sự bình an trong tâm hồn mà Ta đã hứa ban cho các môn đệ trung tín. Lòng trung tín của họ là trung tín nửa vời bởi một lòng ham mê tư lợi sai lầm.
3. Hãy quên
mình đi thì con sẽ gặp một ai đó hết sức tuyệt vời - con sẽ gặp Ta. Hãy để Ta quyết định cho cuộc sống con trong từng ngày sống của con. Không một lễ vật nào của con có thể làm thỏa lòng Ta ngoài lễ vật lớn nhất trong mọi lễ vật - ý riêng của con. Hãy dâng cho Ta lễ vật này bằng cách yêu thích nhiều hơn nữa bất cứ điều gì Ta gửi đến cho con trong từng ngày sống; hãy làm hết sức mình, rồi hãy sẵn lòng nhận lấy bất cứ kết quả nào Ta muốn trao cho con.
4. Hãy nhìn
cho ra Ý muốn của Ta trong mọi sự con gặp hôm nay. Hãy dùng trí thông minh
và ý chí của con để sống một đời thánh thiện và hữu ích; khi gặp chuyện khó chịu, con hãy tập sống đức kiên nhẫn của Ta. Con hãy noi theo các nhân
đức từ cuộc sống của Ta nơi trần gian; hãy thực tập sống các nhân đức của Ta mỗi khi có dịp, và cự tuyệt với tội lỗi trong mọi sự.
SUY TƯ: Vì Thiên Chúa
là Đấng toàn năng, Ngài có thể ban cho tôi bất cứ điều gì tôi cần đến; là Đấng khôn ngoan, Ngài biết đâu là điều tốt nhất cho tôi. Trí tuệ của tôi nhỏ bé đến nỗi tôi không thể dù chỉ là bắt đầu tìm hiểu cho biết được tình yêu Chúa dành cho tôi bao la đến đâu; tôi chỉ có thể đoan chắc một điều là Ngài muốn, và chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi. Đúng thế, có lúc tôi phải bối rối trước bao việc Chúa đã cho xảy ra; đó là một chứng cứ khác cho thấy trí tuệ của tôi còn hạn hẹp lắm. Điều sáng suốt nhất tôi có thể làm là đặt cuộc sống của tôi trong bàn tay Chúa và để cho Ngài điều khiển đời tôi theo ý Ngài. Tôi làm việc ấy bằng lòng kiên nhẫn, hiểu biết, quảng đại, và không vị kỷ trong đời sống hằng ngày; khi phải lo liệu chu cấp cho chính mình, tôi không được lo lắng hay e ngại thái quá, cũng không được xem thường công lý và tình yêu.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa dấu yêu, sau hết con cũng bắt đầu hiểu ra. Con sẽ đạt tới đỉnh cao khôn ngoan vào ngày con thực lòng trao cả đời con cho lời nhắn nhủ khôn ngoan của Chúa, tuân theo thánh ý Chúa trong mọi việc con làm. Có Chúa ở đó trong mọi công việc, mọi lời nói, mọi suy nghĩ của con, việc lớn cũng như việc nhỏ, một mình hay trong cộng đồng. Con làm cho Chúa vui lòng khi làm việc theo đường lối của Chúa, và làm cho Chúa đau lòng khi con làm khác đi. Giêsu dấu yêu, Chúa đã trao cho
con một tấm gương thánh thiện. Xin cho con bắt đầu ngay mà nên giống Chúa hơn trong suy nghĩ, lời nói, và việc làm. Đúng là con sẽ còn vấp ngã hoài, nhưng con vẫn còn có thể ít nhất là dâng lên Chúa sự trung thành cố gắng một lần nữa, và một lần nữa. Dù cho mỗi ngày có hàng triệu lần thất bại đi nữa, con mong Chúa thấy được lòng con chân thành ao ước trỗi dậy bắt đầu lại sau mỗi lần vấp ngã. Amen.
