Phần II.
CÁC NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN
Bài 21. ĐỨC TIN
Tôi có thể học biết tư tưởng và thánh ý Chúa qua giáo lý và lời răn dạy Con của Ngài để lại cho Hội Thánh.
ĐỨC
KITÔ: Này con, ai tin lời Ta nói là người sở hữu được chân lý. Ta đã ngỏ lời với cả thế giới; trước tiên là qua tiếng lương tâm trong lòng con người, thứ đến là qua các ngôn sứ, rồi qua đời sống của Ta trên mặt đất, và sau hết là qua Hội Thánh của Ta.
2. Hội Thánh làm tiếp công việc của Ta nơi trần gian. Lời của Hội Thánh là lời của Ta, quyền của Hội Thánh là quyền do Ta ban."Ai nghe anh em là nghe Thầy,” Ta đã nói với các tông đồ của Ta; họ vẫn tiến hành công việc của Ta qua những người kế vị hợp pháp. Thánh Kinh và Thánh Truyền có thể bị hiểu lầm và giải thích sai nếu Ta không để lại một Hội Thánh bất khả ngộ.
3. Con đừng ngạc nhiên nếu con không thể hiểu hết mọi điều Ta dạy. Cũng như trí hiểu của người lớn thì phải hơn trí hiểu trẻ em, Thượng Trí Thần linh của Ta phải cao gấp bội trí hiểu của con người mang thân phận phải chết chứ.
4. Ai chỉ tin những gì mình hiểu được là người hạn chế chính mình trong một phần rất nhỏ Chân Lý Ta đã mặc khải. Lý trí của con người hết sức hạn hẹp, có thể bị lừa gạt trong nhiều điều. Đó là lý do tại sao Ta truyền cho Hội Thánh của Ta phải “dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” với lời hứa sẽ giữ cho Hội Thánh khỏi sai lầm. Nếu Ta không hứa, con sẽ không biết làm sao để đoan chắc được con có giữ đúng lời Ta dạy hay không. Chỉ với Hội Thánh mà Ta đứng ra bảo lãnh cho khỏi mắc sai lầm mà thôi, Ta nói với các tông đồ: "Ai nghe anh em là nghe Thầy." Thế giới hôm nay cần đến sự bảo đảm đó hơn bao giờ hết, và vì thế mà lời hứa của Ta cho đến nay vẫn còn có giá trị.
5. Ta không
đòi con phải có trí thông minh xuất chúng, Ta chỉ đòi con tin vào lời Ta dạy và trung thành tuân theo ý Ta. Ta không từ chối ban ân sủng cho bất cứ ai sẵn lòng cầu nguyện và làm việc để có được món quà đức tin của Ta.
SUY TƯ: Điều Chúa muốn nơi tôi là đức tin và một đời thánh thiện; với những gì không thể hiểu được thì tôi có thể an tâm tin vào lời Chúa dạy. Chúa không thể lừa dối tôi vì Ngài là nguồn mạch của mọi chân lý; tuân giữ lời Chúa là hành động thông minh nhất của con người. Tôi có thể học biết tư tưởng và thánh ý Chúa qua giáo lý và lời răn dạy Con của Ngài để lại cho Hội Thánh. Đức Kitô nói với tôi qua Hội Thánh, Ngài truyền dạy cho tôi tầm nhìn không thể sai lầm của Ngài về cuộc sống và trao cho tôi sự bình an linh thánh của Ngài; và trong các bí tích, Ngài ban cho tôi sức mạnh thần linh của chính Ngài để tôi có thể tránh điều trái và làm điều phải.
CẦU NGUYỆN:
Ôi Thiên
Chúa của sự thật, sao con lại có thể nghi ngờ những gì Cha mặc khải cho con qua Người Con Thần Linh của Cha? Chúa Giêsu mang đến cho con sứ điệp của Cha, lại còn bảo vệ sứ điệp đó cho khỏi bị sai lạc và hiểu lầm trong Hội Thánh do Ngài thiết lập. Qua Hội Thánh, Ngài đã hứa sẽ nói với con và hướng dẫn con trên con đường tiến về sự sống đời đời. Xin Cha đừng bao giờ để cho con thấy mệt không muốn học biết càng ngày càng nhiều về chân lý linh thánh của Cha. Xin làm cho con hăm hở dùng đến các bí tích thánh của Chúa nhiều hết sức có thể; chỉ khi nào con không muốn dùng đến các món quà từ trời này, thì trận chiến vì Nước Trời mới trở nên hết sức khó khăn cho con. Xin cho con biết bày tỏ niềm tin của con qua một nỗ lực liên lỉ học biết về Chúa nhiều hơn và phục vụ Chúa tốt hơn trong cuộc đời bình thường của con. Xin giúp con sử dụng cách tốt nhất món quà kỳ diệu Chúa dành cho con - Hội Thánh. Chớ gì con không bao giờ ngu dại đến nỗi chỉ biết cậy dựa vào kiến thức và sức mạnh vốn nhỏ bé và yếu ớt của phận người trong trận chiến hàng ngày để chiếm lấy Nước Trời này. Amen.
