Bài 22. LÒNG
BIẾT ƠN
VỚI QUÀ TẶNG CỦA CHÚA
Hãy có lòng biết ơn với hết mọi sự trong đời con, với cả mấy điều khó chịu và nhiều sự khó Ta gửi đến cho con.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, đừng bao giờ đánh mất lòng biết ơn; con không hề biết được con nợ Ta nhiều đến đâu. Sau khi
ban cho con từng khoảnh khắc cuộc sống, Ta còn ban cho con lòng thương xót mỗi khi con phạm tội; Ta ban ân sủng để đánh thức con sám hối về tội lỗi của mình và chiến đấu với những cơn cám dỗ về sau. Hết tất cả những điều này Ta đều làm vì yêu thương con; Ta ao ước nâng con lên tới vinh quang thiên đường, cho dù con chỉ là hư vô.
2. Sự vô ơn lớn nhất của con người là vô ơn với Ta, vì họ nợ Ta hết mọi sự trong đời họ một cách tuyệt đối. Chẳng một ai đáng cho con
phải biết ơn nhiều như biết ơn Ta; sự vô ơn của con có thể cản tay Ta ban cho con nhiều ân huệ lớn hơn.
3. Một kẻ vô
ơn là kẻ không bao giờ sử dụng các món quà Ta trao tặng một cách tốt nhất. Chỉ khi hướng lòng về Ta, con mới dùng quà tặng của Ta cách tốt nhất; ai vui hưởng quà tặng của Ta mà không để ý đến Đấng trao tặng không sớm thì muộn cũng sẽ sa vào tội lỗi. Ngay khi quên rằng cuộc đời họ tùy thuộc vào Ta một cách tuyệt đối, họ bắt đầu làm quá nhiều cho mình.
4. Con hãy là
con người của sự thật, đừng sống dối trá mà hãy biết ơn với từng món quà của Ta; đừng kể mình xứng đáng với một điều gì. Hãy nhớ rằng không có Ta con chỉ là hư vô, và hãy có tâm tình biết ơn với Lòng nhân hậu Thần Linh đã gọi con bước vào cuộc hiện hữu này.
5. Hãy có
lòng biết ơn với hết mọi sự trong đời con, với cả mấy điều khó chịu và nhiều sự khó Ta gửi đến cho con. Ta đã an bài đời con theo sự khôn ngoan và tình yêu của Ta; mọi sự đều có ích cho con, cách này hay cách khác.
SUY TƯ: Nếu tôi bắt đầu đếm những món quà tôi chịu ơn Chúa, thì chẳng bao giờ đếm xong, vì mỗi món quà đếm được đó phải được cộng thêm một món quà khác là sự sống Chúa ban cho tôi để đếm nó. Lòng biết ơn tốt nhất tôi có thể dâng lên Chúa là dùng ơn Chúa cho đúng đắn. Chúa ban cho tôi trí khôn để làm việc này; khi trí khôn bất định, tôi có thể hỏi Hội Thánh Chúa. Tuân phục thánh ý Chúa là lời tạ ơn đẹp nhất của tôi; mỗi tội tôi phạm là một hành vi vô ơn đối với các món quà đặc biệt đang bị tôi lạm dụng lúc đó.
CẦU NGUYỆN:
Đấng Tạo Thành và là Cha của con ơi, các bậc cha mẹ trần thế với tình yêu và sự quan tâm dành cho con cái chỉ là một hình ảnh chưa hoàn hảo về Cha, Người Cha hết mực yêu thương của mọi người. Từng giây phút cuộc đời chúng con đều là một món quà yêu thương của Cha. Cha trông chừng, nâng đỡ, và ngày đêm gìn giữ cho chúng con tiếp tục hiện hữu trong từng khoảnh khắc cuộc đời. Thay vì thỉnh thoảng nói một lời “Cám Ơn”, chúng con phải reo lớn lời đó trong từng hơi thở; và reo cách tốt nhất bằng sự tuân theo Thánh Ý Cha trong mọi việc làm. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan của lòng biết ơn để đến một ngày kia chúng con sẽ nhận món quà tuyệt vời nhất trong mọi món quà của Cha - niềm vui và hạnh phúc thiên đường. Amen.
