Bài 14. CON
ĐƯỜNG NÊN THÁNH HÀNG NGÀY
Con ơi, hãy tập sống đời con trong sự hiện diện của Ta bằng cách cố mà nhớ rằng Ta ở ngay bên con.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, hãy tập sống đời con trong sự hiện diện của Ta bằng cách cố mà nhớ rằng Ta ở ngay bên con; con càng tập luyện Ta càng giúp cho con có được thói quen tốt ấy. Nhận biết có Ta ở ngay bên, con sẽ lớn lên trong tình yêu và lòng nhân hậu với người khác; thói xấu của con sẽ nhỏ lại và ít đi, và lòng nhân hậu của con sẽ tỏa sáng cho thế gian.
2. Công việc tập luyện nhân đức vất vả mỗi ngày cần đến một sự cố gắng liên lỉ. Con phải liên lỉ cố gắng, như người bơi ngược dòng; ngưng cố gắng, dù chỉ một chút, là mất sạch. Không có một nỗ lực bền bỉ và dứt khoát sẽ không có thăng tiến.
3. Đừng sợ công việc, sợ phiền toái hay đau khổ. Con đường lên trời của Ta là con đường của kinh nguyện, làm việc và chịu đau khổ. Tình yêu của Ta được hình tượng hóa với cây thập giá và trái tim bị đâm thâu; hãy để cho tình yêu con dành cho Ta cũng có cùng một lúc hai biểu tượng ấy; hãy sống một đời cầu nguyện, làm việc, và chịu đau khổ. Ta đã hiến tế đời Ta cho con trong cuộc sống bình thường, cũng thế, con phải tìm ra nhiều cơ hội trong cuộc sống bình thường mà hiến tế đời con cho Ta.
SUY TƯ: Để đạt được Nước Trời tôi phải nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong đời sống bình thường của tôi. Tưởng là không thể, nhưng chính Chúa lại muốn dẫn đưa tôi đạt tới mục tiêu đó. Một ý thức sống động về sự hiện diện của Chúa sẽ giúp tôi tự chủ và điều khiển mấy chuyện ưa - ghét trong lòng tôi. Tôi sẽ dần dần bớt đi mấy khoảnh khắc lơ đãng, mấy cú trượt té vào
thói xấu hôm xưa. Tôi sẽ dần dần nhìn ra Ý muốn của Chúa trong mọi biến cố tôi gặp trong đời. Đó là ân sủng kỳ diệu Chúa muốn ban cho tôi, tôi cần chuẩn bị tâm hồn cho ơn đó bằng việc ngay từ hôm nay bắt đầu sống niềm tin vào sự hiện diện của Chúa, và sống dâng mình cho Chúa trong mọi hoạt động bình thường. Rất nhiều người có một nỗ lực yếu ớt để cải thiện chính mình, và rồi buông xuôi sau một đôi lần thất bại. Có người nói mình quá nhỏ bé và bất xứng trước một ân sủng lớn lao như thế; dù vậy, lý do đích thực nơi họ chẳng phải là lý do đức hạnh, mà vì họ sợ phải cố gắng hay sợ phải chịu nhiều hy sinh đi kèm với ơn đó. Chính
Chúa đã muốn tôi nhắm đến bậc cao đó; thế nên tôi có bổn phận phải ngày qua ngày hết sức cố gắng sống theo Ý Chúa.
CẦU NGUYỆN:
Giêsu của con ơi, xin giúp con nhớ rằng Chúa luôn ở ngay bên con; con không muốn làm cho Chúa thất vọng. Chúa muốn con vươn đến sự tuyệt hảo, Chúa nói: “Hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện." Lời dạy đó hàm ý con không bao giờ được coi mình đã đủ tốt đủ lành, bất kể con có sống đức độ đến đâu đi nữa. Ý con muốn hôm nay là con sẽ bắt đầu cố gắng nên giống Chúa nhiều hơn trong mọi việc con làm. Chúa là Người Mẫu cho con vì Chúa đã nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha." Chúa là hình ảnh hoàn hảo của Cha trên trời; bắt chước Chúa, con sẽ nên giống Chúa Cha. Các nỗ lực của con sẽ nên dễ dàng hơn nếu con liên lỉ nhớ đến sự hiện diện của Chúa trong mọi lúc đời con. Xin ban cho con hồng ân kỳ diệu này để con thực sự trở nên con người như Chúa mong muốn, thực sự là con người của Chúa. Bằng cách này từng khoảnh khắc trong cuộc sống của con ở đời này sẽ là một bước chân tiến tới cuộc sống toàn hảo trên thiên đường. Amen.
