Bài 15. CÁC
TỔN THƯƠNG TRONG ĐỜI
Đôi lúc con có ý tốt mà vẫn chịu đối kháng, vẫn bị nghĩ xấu, vẫn bị coi thường thì đó mới là điều tốt cho con.
ĐỨC
KITÔ: Này con, con người trần tục có là chi đâu mà con lại sợ hắn coi thường hay sỉ nhục? Hôm nay hắn có vẻ mạnh mẽ và quyền uy đến đâu, ngày mai hắn cũng nằm trong quan tài. Con hãy sống theo ý Ta và hãy chỉ sợ tội mà thôi. Bao lời lẽ và ngay cả mấy sự xúc phạm gây tổn thương từ người đời chẳng đáng sợ như con thấy. Các vị tử đạo của Ta, nay đang rạng rỡ trong vinh quang thiên đường, có thể kể cho con biết chúng thực sự ra sao.
2. Những kẻ bách hại và nghiệt ngã chỉ trích người khác làm hại cho chính mình nhiều hơn cho nạn nhân của họ. Họ nào có thể thoát được phiên tòa của Ta; Ta sẽ xử với họ đúng như họ đã xử với người khác. Con chớ có một lời nói hay một việc làm nào nhằm báo oán mà hãy để họ cho Ta, trong lòng chớ hề mong ước một chút điều ác hại nào cho họ.
3. Nếu lời chỉ trích và bắt lỗi của một ai có làm cho con bối rối và thất đảm, con hãy quay về với Ta để Ta thêm sức cho con với lòng kiên nhẫn; Ta sẽ giảm nhẹ bối rối và tổn thương của con.
4. Cũng hãy
nhớ rằng con có thể dâng sự khốn cực đó cho Ta như một việc đền bù cho bao tội lỗi con đã xúc phạm đến Ta. Ý hướng này sẽ làm cho con sẵn lòng chịu người ta khinh thường và bỏ rơi hơn; rồi con sẽ tìm được sức mạnh để chịu đựng mọi thử thách con nay đang chịu trong bình an.
5. Đôi lúc
con có ý tốt mà vẫn chịu đối kháng, vẫn bị nghĩ xấu, vẫn bị coi thường thì đó mới là điều tốt cho con. Đó là bài tập đáng quý giúp cho con có lòng khiêm nhường và kiên nhẫn; rồi con sẽ nhờ Ta phân xử những gì xảy ra giữa các con khi con thấy trí phán đoán và tình bạn của con người chẳng đáng tin.
SUY TƯ: Chừng nào còn sống với người khác, tôi còn phải chịu hiểu lầm, còn gặp chuyện trái ý, chỉ trích và ác ý; chẳng ai giống ai trong cách cư xử với tôi. Tôi có khuynh hướng tiếp đãi người khác như họ tiếp đãi tôi; nếu tôi làm đúng như thế thì tôi phạm một sai lầm. Chúa Giêsu muốn tôi tiếp đãi mọi người cách nhân hậu, kiên nhẫn, và vị tha vì Danh Ngài. Ngài muốn tôi nhìn thấy Ngài ở đó, không phải là mấy người ấy; Ngài sẽ nói trong ngày phán xét sau hết: “Các ngươi đã làm cho chính Ta." Người ta có thể sẽ cho tôi là một kẻ khờ dại khi không lấy mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng Chúa Giêsu muốn tôi tha thứ và cầu nguyện cho những ai làm hại tôi. Nếu tôi thấy việc đó là quá khó, chỉ cần tôi nghĩ về những gì Ngài đã làm để tha thứ tội lỗi cho tôi và đưa tôi lên thiên đường.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Cứu Thế dấu yêu và hết sức khôn ngoan của con, Chúa đã hạ mình xuống bùn đen để đền bù cho bao tội lỗi của con; cả khi chịu treo trên thập giá đau thương Chúa còn hỏi xin Chúa Cha tha tội cho con. Con có cao trọng hơn Chúa không mà lại uất ức với cách đối xử tồi tệ của người khác? Để đền bù cho vô vàn tội lỗi của con, Chúa đã ôm lấy biết bao gian khổ trần thế, các gian khổ làm cho con uất ức. Con không muốn bắt chước Chúa để kiên nhẫn với các lỗi
lầm của người khác sao? Ngoài ra, con không được quên rằng con đã phạm nhiều tội; con có thể dâng các gian khổ này để đền bù cho bao tội lỗi và thiếu sót con đã ngày qua ngày gây ra bởi lòng vị kỷ. Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan để thấy được sự thật này, và ban cho con lòng mến để ứng xử theo sự thật đó; để rồi con sẽ không còn sợ một lời nói hay đoán xét nào của người đời cho bằng sợ cho lòng kiêu ngạo và ích kỷ của con. Amen.
