Ngày 26/12
Bài đọc 1
Thần khí đã ban cho
Stêfanô lời lẽ khôn ngoan đến nỗi họ không thể địch nổi. Bấy giờ họ mới xúi mấy
người phao lên rằng: “Chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn phạm đến Môsê và
Thiên Chúa..”. Rồi họ nhất tề xông vào ông, lôi ra ngoài thành và ném đá. (Cvtđ
6,10.11; 7,57.58)
Một cách cụ thể tôi có thể
làm gì để biến bạo lực nhận loại thành an bình thần thiêng?
Trẻ em giúp tôi khám phá ra rằng ngay nơi những con người
nghiêm khắc nhất, hình ảnh trẻ thơ vẫn ở trong tâm hồn họ. (Helder Camara)
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói với
những kẻ theo Ngài:] “Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt các vua chúa quan quyền vì
Thày… Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết… Nhưng kẻ nào bền chí đến
cùng, kẻ ấy sẽ được cưu thoát.” (Mt 10,18.21.22)
Bạn chỉ có
thể ngạc nhiên về sự trung thực của Chúa Giêsu trong đoạn Tin mừng hôm nay mà
thôi. Ngài không đưa ra những điều hào nhoáng bên ngoài để thu hút bạn, một khi
bạn theo Ngài. Sự khôn ngoan thế gian thì nói: “Người ta sẽ làm bạn choáng ngợp và ca tụng bạn.” Còn Chúa Giêsu
thì nói: “Người ta sẽ đánh đập và thù
ghét bạn.” Tuy nhiên, như William Barlay nhắc nhở chúng ta là lịch sử chứng
minh lời Chúa Giêsu nói thật chí lý. Tận thâm tâm, người ta phản ứng đối với
những thách thức và những gì đòi dũng cảm hơn là những gì ngược lại.
Tôi có suy nghĩ gì khi đọc
Bài Tin Mừng hôm nay?
Có lẽ Gíao Hội cần phải học biết rằng con đường dễ dãi
không thu hút người ta, trái lại, những gì đòi hỏi sự dũng cảm rốt cuộc sẽ có
sức thuyết phục hơn (William Barlay)
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu báo trước
cho các môn đệ là họ phải chịu đau khổ vì đức tin] “Vì danh Thày, anh em sẽ bị
mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng thì sẽ được cứu thoát.” (Mt
10,22)
Câu chuyện của thánh Stêfanô
mời gọi tôi tự hỏi: trong quá khứ tôi đã chịu đau khổ vì đức tin ra sao? Tôi có
sẵn sàng chịu đau khổ vì đức tin trong tương lai không?
Anh em hay hiến thân mình làm của lễ sống động cho Thiên
Chúa. (Rm 12,1)