THỨ SÁU – TUẦN 2
Bài đọc 1 (năm lẻ)
[Thiên Chúa phán] “Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn đến lỗi lầm của chúng nữa” (Dt 8,12).
Tôi thường đi bước trước trong việc hàn gắn mối quan hệ bị phá đổ, đặc biệt với những người trong gia đình như thế nào?
Nếu
bạn có gì cần tha thứ, hãy tha thứ một cách nhanh chóng. Chậm tha thứ
chỉ nhỉnh hơn một chút so với không tha thứ (Arthur Pinero).
Bài đọc 1 (năm chẵn)
Mary
Anhiem ra khỏi Giaó hội sau cuộc cãi vã với một linh mục. Một người bạn
bảo cô: “Cảm thấy bị tổn thương là điều có thể hiểu được, nhưng bỏ Giaó
hội chỉ vì điều đó thì không thể tưởng tượng được. Nó cũng giống như
việc nhảy từ trên boong tàu xuống biển chỉ vì cãi vã với thuyền trưởng
thôi”. Khi xảy ra tranh cãi với những người trong đạo, chúng ta hãy nhớ
lại lời của Đavít trong bài đọc hôm nay. Ông phân biệt con người và vai
trò của con người đó. Mặc dù xấu xa, nhưng Saul vẫn là vua.
Tôi có biết một ai giống như Mary Anhiem không? Tôi có sáng kiến gì để giúp người đó?
Bạn không thể mong trúng cuộc, nếu không đặt một vài đồng xu vào máy (Flip Wilson).
Bài Tin Mừng:
Chú
Giêsu đi lên một ngọn đồi và gọi đến những kẻ Ngài muốn. Và các ông đến
với Ngài. Ngài chọn mười hai người mà Ngài gọi là tông đồ. (Mc 3,13-14)
Chúa
Giêsu gọi Gioan và Giacôbê là “boanerges” có thể dịch là “những kẻ
nóng nảy”. Họ khó có thể là hạng người mà bạn trông mong để hướng dẫn
người khác nên thánh được. Matthew là người thu thuế, một người hợp tác
với La mã, bạn khó mà trông mong anh ta là hạng người hướng dẫn người
khác đến sự thánh thiện. Simon, thành viên của nhóm Nhiệt thành, quyết
tâm tiêu diệt các binh lính La mã, bạn cũng khó hy vọng anh ta là hạng
người dẫn đưa người khác đến sự thánh thiện. Chúa Giêsu nhìn thấu con
người, không phải cái họ đang là, mà là cái họ có thể là.
Đến
mức độ nào tôi đã cố gắng nhìn con người vượt qua từ cái họ đang là tới
cái họ có thể là? Đặc biệt, ai là người cần được tôi cư xử như thế?
Hoa trái ngày mai là kết quả của hạt giống ngày hôm nay (Ngạn ngữ Trung Hoa).