THỨ BẢY - TUẦN 14
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Khi Israel chết, các
anh của Giuse sợ ông sẽ trả thù họ… Nghe thế, Giuse nói với họ:] “Đừng sợ,
chính tôi sẽ cung dưỡng các người với các trẻ thơ.” (Kn 50,21)
Ai là người đã làm thương tổn
đến tôi? Cái gì ngăn cản tôi tha thứ cho họ và xin Ngài chúc phúc cho họ một
cách đặc biệt?
“Chúa đã tha thứ cho anh
em, thì anh em cũng phải tha thứ cho nhau” (Cl 3,13).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Tôi đã thấy Thiên Chúa.
Ngài ngự trên ngai. Bên trên Ngài có những Sêraphim chầu hầu… Người hô kẻ đáp
mà rằng: “Thánh, thánh, thánh! Khắp đất đầy vinh quang của Ngài” (Is 6,1-3).
Một nhà thơ
cao niên xứ Canđê đã nói về Thiên Chúa như sau: “Dù chúng ta có thể lấp đầy đại dương bằng mực và làm ra cả một trời
giấy, dù mọi cành cây trên thế gian này trở thành cây viết và mọi người đều làm
nghề viết lách, thì để viết về tình yêu của Chúa, chúng ta có làm cạn đại dương
hay trải giấy đến múc tận chân trời, cũng không thể viết hết được.”
Mặt trời quá lớn đến độ
có thể chứa được cả triệu trái đất. Có nhiều ngôi sao trong không gian cũng quá
lớn đến độ có thể chứa được năm trăm triệu mặt trời (Morris Mandell).
Bài Tin Mừng:
[Chúa Giêsu nói với các
môn đệ,] “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.
Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục”
(Mt 10,28).
Chúa Giêsu tuyên bố mạnh mẽ
chống lại điều ác. Không ai đe dọa Ngài. Tôi có can đảm tuyên bố chống lại điều
ác không?
Lòng can đảm thực hiện
điều bạn sợ không dám làm. Sẽ không có lòng can đảm, nếu không có sợ hãi.
(Eddie Rickenbacker)