TUẦN 2 – THỨ BA
Bài đọc 1 Năm lẻ:
Có một bác sĩ thường kê toa “thư giãn ký ức” cho các bệnh nhân.
Trước khi rời phòng, ông thường nói: “Tôi
có một toa thuốc cho các bạn. Tôi muốn các bạn hãy thư giãn ký ức: một lần vào
lúc 10 giờ, một lần vào lúc 4 giờ. Các bạn làm thế này: Hãy nhắm mắt nhớ lại
khoảnh khắc hạnh phúc đã qua. Hãy hồi tưởng càng lâu càng tốt và hãy sống với
nó.”
Vị bác sĩ biết rõ điều ông đang làm. Thư giãn ký ức chữa lành những thử thách phải chịu. Bài học hôm nay
nhắc nhở chúng ta rằng một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ thực hiện việc thư giãn ký
ức cùng với chúng ta. Ngài sẽ nhớ lại những điều tốt lành chúng ta đã làm trên
trần gian. Đó là một cách chữa bệnh rất tốt.
Thiên
Chúa sẽ nhớ lại kỷ niệm gì đặt biệt về tôi lúc đó?
Thiên Chúa cho ta trí
nhớ để ta có được những bông hồng dâng tặng Ngài vào ngày cuối đời (James
Mathew Barrie).
Bài đọc 1 Năm chẵn:
[Chúa sai Samuel đến Belem và nói]: “Ngươi sẽ
xức dầu làm vua kẻ Ta sẽ nói với ngươi” [Chúa hướng dẫn Samuel chọn người con
trai thứ tám của Jessê] (1Sm 16,3).
Tôi
có khuynh hướng xét đoán người khác chỉ căn cứ theo bề ngoài không?
Chúa nói: “Người phàm
chỉ thấy điều lộ trước mắt, còn Ta thấy điều ẩn đáy lòng” (1Sm 16,7).
Bài Tin Mừng:
[Một hôm có mấy người
Biệt phái trách Chúa Giêsu về những kẻ theo Ngài không giữ luật ngày Hưu lễ,
Chúa Giêsu nói với họ:] “Ngày Hưu lễ được làm ra vì ích lợi của con người, chứ
không phải con người được tạo nên vì ngày Hưu lễ” (Mc 2,27).
Bộ phim “The Snake Pit” kể về số phận của một người bị bệnh tâm
thần trong một nhà thương điên lỗi thời. Trong một cảnh là hình ảnh một người
đi tìm mua tấm thảm nhỏ cho phòng giải trí của nhà thương điên. Nhưng nhân viên
phục vụ trong nhà thương lại bắt các bệnh nhân phải đi vòng qua tấm thảm để nó
khỏi bị dơ. Chính vì thế các bệnh nhân luôn đi vòng qua tấm thảm, và do đó mục
đích chính của tấm thảm đã bị đánh mất.
Chúa Giêsu đưa ra một điểm tương tự. Ngài nhắc cho những người Biệt
phái rằng lề luật là để phục vụ con người, chứ không phải con người phục vụ lề
luật.
Hãy tử tế khi còn gần
nhau, để sau này khỏi hối hận khi phải xa nhau (Ngạn ngữ Trung Hoa).