THỨ SÁU – TUẦN 31
Bài đọc 1 Năm lẻ
Tôi chỉ có tham vọng là
loan báo Tin mừng Chúa Kitô ở những nơi mà người ta chưa được nghe nói đến danh
Chúa Kitô (Rm 15,20).
Tôi ở giai đoạn nào trong ba
giai đoạn trên? Cái gì thúc đẩy tôi tiếp tục dấn thân?
Người hạnh phúc nhất là
người tìm thấy sứ mạng mà họ được mời gọi thi hành. Còn kẻ bất hạnh là kẻ không
bắt đầu ngay cả việc tìm kiếm sứ mạng của mình (Robert C. Leslie).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Ngài có quyền năng khắc
phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng
ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài (Pl 3,21).
Tôi có chuẩn bị cách tự tin
cho cuộc khải hoàn đang chờ đón mọi kitô hữu sau khi chết, như Chúa Giêsu đã
nói không?
Từ đôi môi của người đã
chết, không lời nào được thốt ra. Nhưng trong bóng tối của sự chết, đức cậy trông
thấy một ánh sao, và đức mến lắng nghe thấy tiếng rung động của đôi cánh. (Robert
Green Ingersoll).
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu kể dụ ngôn
về một người quản gia bị tố cáo là đã hoang phí tiền bạc. Trước khi bị cho nghĩ
việc, ông đã xóa một phần số nợ người ta nợ ông chủ. Nhờ vậy, ông được lòng bạn
bè và được giúp đỡ khi bị sa thải. Chúa Giêsu nói về ông ta:] “Con cái đời này
khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16,8)
Tôi có tháo vác và chăm chỉ
để xoay sở công việc của cuộc sống mau qua hơn công việc của cuộc sống vĩnh cửu
không?
Cuộc sống chỉ là một ánh
đom đóm trong đêm (Crowfoot).