5 phút cho Chúa _ phục hồi nhân phẩm


21/01/09       THỨ TƯ TUẦN 2 TN
Th. Anê, trinh nữ, tử đạo     Mc 3,1-6
PHỤC HỒI NHÂN PHẨM
Đức Giêsu bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ tay ra, và tay anh trở lại bình thường. (Mc 3,5)
Suy niệm: Trong những ngày cuối năm, tình trạng khủng hoảng kinh tế và tài chánh toàn cầu với hậu quả theo dự báo là tình trạng thất nghiệp sẽ gia tăng, khiến những nhà lãnh đạo có tâm huyết phải thao thức tìm kiếm một giải pháp tốt đẹp cho đất nước họ, cụ thể, cho trí óc và đôi tay của người dân có cơ hội hoạt động và mưu ích. Đây còn là đòi hỏi của quyền làm người, được nhắc lại trong Sứ điệp của Đức Bê-nê-đi-tô XVI nhân ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay, “Người nghèo yêu cầu được quyền tham gia vào việc hưởng của cải vật chất và làm cho khả năng làm việc của họ được sinh lợi.” Chính Chúa Giêsu đã bảo đảm quyền làm việc này khi phục hồi khả năng hoạt động của người bại tay, đồng thời phục hồi nhân phẩm cho anh. Do đó, cũng trong Sứ Điệp nhân ngày Hòa Bình Thế Giới trên, Giáo hội ý thức vai trò và trách nhiệm của mình trong việc liên đới toàn cầu để kiến tạo một thế giới công bằng và thịnh vượng, trong đó, những quyền lợi của người nghèo được bảo đảm.
Mời Bạn: Không chỉ cầu nguyện cho những người có trách nhiệm tìm ra những kế sách tốt nhất để giải quyết tình trạng thất nghiệp, chính chúng mình cũng phải sáng tạo và trau giồi nghề nghiệp vừa để giải quyết tình trạng bế tắc của mình vừa để thực thi sứ mệnh Ki-tô hữu.
Chia sẻ: Bạn có đánh giá đúng sức lao động của người phải lo việc nội trợ thay cho bạn không?
Sống Lời Chúa: Nói lời cám ơn hoặc tặng một món quà cuối năm cho người lo việc nội trợ trong gia đình.
Cầu nguyện: Xin Chúa thương đến những anh chị em đang thất nghiệp.