THỨ BA - TUẦN 19
Bài đọc 1 năm lẻ
[Môsê nói với dân]
“Chính Thiên Chúa sẽ đi trước ngươi, chính Người sẽ ở với ngươi; Người sẽ không
để mặc, không bỏ rơi ngươi đâu. Đừng sợ!" (Đnl 31,8)
Điều gì giữ tôi khỏi thất
vọng khi tôi kêu xin mà Thiên Chúa chẳng đoái hoài?
Thật khích lệ để biết
rằng Thiên Chúa vẫn ra tay điều khiển bánh lái của hành tinh này. (E.C.
McKenzie)
Bài đọc 1 năm chẵn
Tôi nhìn, thì kìa có bàn
tay đưa về phía tôi, bàn tay đó cầm một cuộn sách… sách được viết cả mặt trong
lẫn mặt ngoài. Đức Chúa phán với tôi: "Hỡi con người, hãy ăn cuộn sách này
rồi đi nói với nhà Ít-ra-en." Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật
trong miệng tôi. (Ed 2,9-10; 3,1.3)
Người Do Thái
thường giới thiệu cho trẻ em quyển Kinh Thánh lần đầu tiên bằng cách đặt mật
ong lên miệng chúng. Việc làm tốt đẹp này có lẽ được gợi ý từ bài đọc hôm nay.
Ăn cuốn Kinh thánh là kiểu nói biểu tượng mà ngôn sứ Êzekiel dùng để nói đến
việc hấp thụ Lời Chúa. Lời Chúa trở nên một phần đời ông và nuôi dưỡng tâm linh
ông. Chỉ khi hấp thụ Lời Chúa, ông mới có thể chia sẻ nó cho người khác.
Lạy Chúa, xin bẻ cho con
chiếc bánh đời Ngài, như Ngài đã bẻ bánh bên bờ biển. (Mary A. Lothbury)
Bài Tin Mừng
Đức Giê-su gọi một em
nhỏ đến, đặt vào giữa các môn đệ và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em
không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,2-3)
Tiểu thuyết
gia John Updike nói rằng khi chúng ta mất đi mối liên hệ với trẻ em, chúng ta
không còn là người và sẽ trở thành cái máy để ăn và để kiếm tiền. Niềm tin của
trẻ nhỏ nói lên niềm tin vào Cha trên trời mà Chúa Giêsu bảo chúng ta nên có.
Thắc mắc của trẻ nhỏ về thế giới này nói với chúng ta về thắc mắc mà chúng ta
nên có về thế giới của Chúa Cha. Cuối cùng sự đáp trả tình yêu của trẻ nhỏ nói
với chúng ta về sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu Thiên Chúa dành cho
chúng ta.
Thiên nhiên có sự hoàn
hảo cho thấy nó là hình ảnh của Thiên Chúa, và những thiếu sót cho thấy nó chỉ
là hình ảnh của Ngài. (Blaise Pascal)