Bài 25. TÍN
THÁC VÀO CHÚA
Hãy nhìn đến biết bao nhiêu điều Ta đã làm cho con, con sẽ dễ dàng thấy ngay rằng Ta là người bạn chân thành nhất của con.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, ai cũng phải có một vài thân hữu mà họ có thể đặt trọn niềm tin cậy của họ; con không thể sống hạnh phúc nếu không có một người bạn như thế. Người bạn đó càng có ý nghĩa đối với con thì hạnh phúc người đó mang đến cho con càng lớn.
2. Có người bạn trần thế nào có ý nghĩa đối với con nhiều như Ta không? Có ai nghĩ về con nhiều như Ta không? Hãy nhìn đến biết bao nhiêu điều Ta đã làm cho con, con sẽ dễ dàng thấy ngay rằng Ta là người bạn chân thành nhất của con.
3. Hờ hững với Ta là hờ hững với người con cần đến nhiều nhất và hờ hững với người yêu con nhiều nhất. Khi con tin tưởng vào người đời mà không để ý đến chỗ đứng của Ta trong đời con, con đang xây nhà trên cát. Hết mọi trí thông minh, sức mạnh, và mọi sự lành của con đều là quà tặng của Ta; không có các món quà đó, con là con số không, và đời con là một nỗ lực lãng phí.
4. Bạn bè trần thế có thể làm cho con thất vọng, ít nhất là vì họ bất lực không thể giúp đỡ con trong hết mọi sự; phán đoán của họ có thể sai lầm, và họ có thể dẫn con đi lạc dù vẫn muốn giúp con. Con chỉ có thể tìm thấy tình bạn keo sơn hoàn hảo ở nơi Ta, ở nơi các thiên sứ cũng như các thánh của Ta. Trong mọi lúc, con hãy đặt hết lòng tin tưởng và tín nhiệm ở nơi Ta.
SUY TƯ: Người ta rất hay bị lừa bởi vẻ bên ngoài; một số người chỉ biết đến những kết quả thấy được. Lời khen của họ không có giá trị vì họ đâu có thấy được lòng nhân hậu bên trong của người khác; họ cũng chẳng biết đến sự vắn vỏi của bao thử thách và niềm vui ở đời này. Tôi là một kẻ suy tính nông cạn như thế hay là tôi cố gắng suy tính theo cách của Chúa? Phải chăng lòng tin của tôi bị lung lay bởi lời chỉ trích của mấy đầu óc thế tục? Chúa không bao giờ bỏ tôi, chỉ có tôi mới bỏ Ngài. Tôi từ chối đặt trọn niềm tin ở nơi Ngài, không để cho Ngài điều khiển đời tôi theo ý Ngài, bởi đó mà tôi thấy mình trượt ngã hay thất bại trong thành tựu lớn nhất đời tôi - trong trận chiến hằng ngày để có được lòng nhân hậu và nên thánh.
CẦU NGUYỆN:
Thiên Chúa
của con ơi, còn có gì khờ dại hơn khi con cho rằng con có thể cai quản đời con mà không cần có Chúa hướng dẫn và phù trợ? Thế mà trong nhiều lúc con đã làm đúng như thế. Con xếp đặt công việc mà không bàn bạc với Chúa, nơi ẩn trú an toàn nhất cho con, niềm vinh dự, niềm hy vọng và là Đấng Phù trợ toàn năng của con. Không có Chúa, là hư vô, con thực sự là hư vô, đời con chỉ còn là một nỗ lực lãng phí. Chỉ với ơn Chúa phù trợ con mới dám hy vọng vươn tới thành đạt thiên đường vĩnh viễn. Xin đừng bao giờ để cho lòng tin của con lại dao động; không một ai, không một sự gì, một chuyện gì, sẽ một lần nữa lay chuyển lòng con tín thác vào Chúa. Con sẽ quý trọng bạn bè của con trong những gì đáng quý nơi họ, nhưng con sẽ không bao giờ nghĩ về họ nhiều hơn nghĩ về Chúa. Lòng thành tín của con trước hết là thành tín với thánh ý Chúa, rồi mới đến mọi người khác. Amen.
