Bài 53. GIÁ TRỊ CỦA NGHỊCH CẢNH
Này con, sự vĩ đại đích thực của một con người được thấy trong nghịch cảnh.
ĐỨC
KITÔ: Này con, sự
vĩ đại đích
thực của
một con người
được
thấy trong nghịch
cảnh. Công việc
nặng nhọc,
rồi nản
lòng, thất
bại, lời
chỉ trích,
hiểu lầm,
đối
địch,
buồn sầu,
và thân
xác đau
đớn
là các
bài trắc
nghiệm cho con thấy
được con người
thực của
con. Các nhân đức
và nhược
điểm
của con được bày
tỏ và
được
xác nhận
khi con chịu đựng
các nghịch
cảnh này.
2. Phồn
thịnh và
thành đạt không
phải lúc
nào cũng
tốt cho con. Thành đạt
lớn nhất
của con ở
đời
này là
được
kết hiệp
nên một
với Ta trong mọi
sự; con được kết
hiệp với
Ta cách tốt
nhất trong nghịch
cảnh. Khi mọi
chuyện trôi
chảy, con có
thể lừa
dối mình,
nhưng khi mọi
chuyện trở
nên tồi
tệ thì
không có
như thế
đâu. Đức
tin, đức
cậy, đức khiêm
hạ, kiên
nhẫn, và
các nhân
đức
siêu nhiên khác chỉ
có thể
được
đánh giá
qua bài kiểm
tra từ đời thực.
Trong nghịch cảnh con không
lừa dối
mình được nữa,
nhưng con có
thể thấy
được
con người thực
của con.
3. Ta
muốn con nên
thánh thực
sự. Ta mong ước
con dâng mình
cho Ta không nước đôi,
không ngoại lệ. Một
sự dâng
mình như
thế sẽ
nên hoàn
hảo nhất
trong đau khổ
và thử
thách. Tính vụ
lợi và
ích kỷ
tự nhiên
nơi con phải
được
chôn vùi
đi trong Ý
muốn của
Ta. Con không thể
đoan chắc
chúng đã
được
chôn vùi
hay chưa cho đến khi con đón
nhận bất
cứ một
nghịch cảnh
nào Ta gửi
đến
cho con trong đời
sống hằng ngày.
SUY
TƯ: Không
có chi làm cho Chúa hài lòng hơn,
hoặc hữu
ích cho tôi
hơn việc
sẵn lòng
chịu đau
khổ vì
yêu mến
Đức
Kitô, Đức Vua của
tôi. Khi tôi có sự
trưởng thành
trong tầm hiểu
biết chân lý này, tôi sẽ
yêu thích
nghịch cảnh
hơn mấy
lời khích
lệ và
cảnh sống
yên hàn;
trong tâm hồn
tôi sẽ
lớn lên
một lòng
ao ước chịu
khổ nhiều
hơn vì
Chúa Giêsu,
Đấng
đã vất
vả rất
nhiều vì
tôi; tôi
sẽ thêm
lòng ao ước
nên giống
Đức
Kitô và
các thánh
của Ngài nhiều
hơn. Vì thế,
tôi sẽ
ao ước gặp
đau khổ,
chịu đựng xung đột, hiểu
lầm, thất
bại, nản
lòng, buồn
sầu, và
đau đớn nhiều
hơn.
CẦU NGUYỆN:
Thiên Chúa hết
sức khôn
ngoan yêu dấu
của con ơi,
cho dù Chúa
để
cho con phải đối
mặt với
cám dỗ
và sự
khó, nhưng
chính vì
lợi ích
cho con Chúa đã làm
như thế.
Chúa muốn con vươn
đến
các đỉnh cao của
lòng tốt,
để
con được
hưởng vinh quang vĩnh
cửu lớn
hơn trên
thiên quốc.
Giữa bao thử
thách và
đau khổ,
con phải yêu
mến Chúa
hơn bao giờ
hết khi nhận
ra chúng là
món quà tình yêu Chúa gửi
cho con. Chúa biết
đâu là
điều
tốt nhất
cho con, và Chúa gửi
cho con theo cách tốt nhất
để
con có thể
ôm lấy
và đón
nhận. Xin ban cho con trí khôn ngoan để ca tụng
Chúa giữa
bao thử thách
và yêu
mến Chúa
giữa bao nỗi
khốn khổ
của con. Amen.
