Phần III.
VỚI THA NHÂN
VÀ VỚI CHÍNH MÌNH
Bài 38. MẾN YÊU TẤT CẢ
Tình yêu con dành cho Ta phải được chứng tỏ bằng việc làm; con hãy hết lòng hết sức giúp đỡ người khác vì Ta.
ĐỨC
KITÔ: Con ơi, hãy để
Ta đổ
đức
mến cho ngập
tràn chan chứa
tâm hồn
con, để con yêu
Ta với một
tình yêu
trọn vẹn
và hoàn
hảo. Đức
mến hiểu
ý Ta trong mọi
việc làm
của Ta; cả
khi làm việc
cho nhân loại,
đức
mến cũng
làm vì
Ta.
2. Con
hãy sống tốt
với mọi
người, nhưng
đừng
vì lòng
tốt với
một ai mà
phạm tội;
không bao giờ
có một lời
bào chữa
nào có
thể bào
chữa cho một
sự sai trái,
cho một việc
làm phiền
lòng Ta. Tuy thế,
đôi khi con có
thể hoãn
lại các
việc bổn
phận đạo đức để giúp
cho một ai đó
đang cần
đến
con, khi đó con vẫn làm
cho Ta hài lòng;
một ai chẳng
lưu tâm
đến
nhu cầu của
người khác
thì cũng
chẳng thực
lòng lưu
tâm đến Ta. Tình yêu con dành cho Ta phải được chứng
tỏ bằng
việc làm;
con hãy hết
lòng hết
sức giúp
đỡ
người khác
vì Ta.
3. Khi nỗ
lực giúp
đỡ
người khác, con hãy cẩn thận
với chính mình kẻo con lại
mất kiên nhẫn khi kế
hoạch của
con phải thất bại; cũng phải cẩn thận cả với
lòng quá nhiệt thành muốn thay đổi người khác. Nếu họ cứ
ở lì
trong sai lỗi của họ, hãy cầu nguyện cho họ và trao phó họ cho Ta.
Con đã xong phần việc của
con; phần Ta, Ta biết
cách rút ra sự
lành từ
sự dữ
người ta đã
làm.
4.
Khi
không thể sửa
được
một khuyết
điểm
nơi chính
mình hay nơi
một ai khác,
con hãy sống
kiên nhẫn
và xin Ta giúp
đỡ,
Ta sẽ không
để
cho sự dữ
có được chiến
thắng chung cuộc
đâu. Nếu
ai cũng tốt
lành cả,
con sẽ ít
được chịu
đau khổ
vì Ta.
5. Ai cũng có những
lỗi lầm
và gánh
nặng riêng.
Người ta phải
chịu đựng nhau, giúp
đỡ
nhau, yên ủi
và nhắc
nhở chỉ
bảo lẫn
nhau. Con hãy cư
xử với
người khác
đúng theo cách
con muốn Ta cư
xử với
con trong ngày phán xét.
SUY TƯ: Đức
mến là
nhân đức giúp
tôi mến
Chúa trên
hết mọi
sự và
trong mọi sự.
Tôi mến Chúa
trên hết
mọi sự
khi tôi ghét
bỏ hết
mọi tội
lỗi và
thực hành
các nhân
đức
cần thiết
cho đời
tôi; mến
Chúa trong mọi
sự trước
hết là
cố gắng
cư xử
với lòng
kính mến
và tôn
trọng thích
đáng đối với
mỗi người,
và kế
đến,
là biết
dùng mọi
thứ tôi
có và
mọi hoàn
cảnh xảy
đến
cho tôi cách
tốt nhất;
với mọi
người, mọi
vật và
mọi hoàn
cảnh, tôi
có thể
bày tỏ
lòng mến
Chúa qua cách
ứng xử
như lòng
Chúa ao ước.
Trong hết mọi
chuyện này, Chúa Giêsu là người mẫu
của tôi.
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, con biết Chúa
là Đấng toàn
hảo. Chúa xứng
đáng với
hết những
gì con có
và con sở
hữu. Lời
con nói đây
được
chứng thực
qua thái độ con dành
cho người khác
cũng như
cho bao chuyện thường ngày
trong đời con. Xin giúp con tiếp
đón mọi
người với
tình yêu
Chúa mong thấy
nơi con; để con phản
ánh lòng
kiên nhẫn
kỳ diệu
của Chúa
giữa bao thử
thách trong cuộc
sống. Con muốn
giữ mãi
một lòng
cố gắng
bất kể
bao thói xấu
và yếu
đuối
nơi con. Nếu
con không thể
bày tỏ lòng
mến bằng
một cuộc
cải thiện
lớn, thì
ít nhất
là bằng
một sự
cải thiện
liên lỉ.
Con sẽ không
ngơi cố
gắng bởi
đó là
điều
nhỏ nhất
con có thể
làm vì
yêu mến
Chúa. Amen.
